3h ngày 5/12, Montpellier – Lyon: Puel đối mặt “Quyền lực đen”

04/12/2010 10:29 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Ống kính camera truyền hình đã bắt được cảnh Lisandro Lopez đi qua và phớt lờ HLV Claude Puel, khi ấy đã chìa sẵn tay ra để an ủi anh sau khi tiền đạo người Argentina bị thay ra phút 89, trong trận hòa 2-2 với PSG. Đó đơn thuần là một hành động bực tức nhất thời của chân sút người Argentina, nhưng sự vùng vằng ấy cũng chứng tỏ rằng ông Puel không còn đủ uy với đội ngũ giàu cá tính có trong tay.

HLV Puel từng được coi là một trong những nhà cầm quân cá tính nhất mà người Pháp có, khi còn dẫn dắt Lille. Không một CĐV Lille nào quên được trận đấu trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League năm 2007 với M.U: Ông Puel đã xua quân nghỉ đá sau tình huống Ryan Giggs ghi bàn từ một pha đá phạt “ăn cắp”, và đó chỉ là một trong nhiều thủ thuật gây ức chế tâm lý đối thủ ông từng sử dụng. Đội Lille trong tay ông luôn tinh ranh, khôn ngoan và chơi rất khó chịu.

Puel đang phải chịu áp lực lớn - Ảnh Getty

Nhưng những phẩm chất có phần hơi thiên về tính “lưu manh” ấy đã không còn phù hợp khi Puel chuyển sang dẫn dắt Lyon. Đơn giản là ở đội bóng đã từng 7 lần vô địch nước Pháp, không có những cá nhân dễ “cầm cương” như ở Lille. Puel từng đưa sang Gerland một loạt học trò cũ như Makoun, rồi Bodmer…, nhưng tất cả đều không thể hiện rằng họ đủ khả năng để đứng vững trong áp lực ở một CLB lớn như Lyon.

Và thế là cá tính độc tài của Puel không còn phù hợp, cũng như mô hình mà ông đã cố gắng copy nó từ Lille sang Lyon.

Chết vì các cá tính

“Đó chắc chắn là một khoảnh khắc mà cậu ấy không thể kiềm chế được mình. Đơn giản là tôi chấp nhận điều ấy. Tôi biết cậu ấy là một cầu thủ có tinh thần chiến đấu mãnh liệt, và tôi thông cảm với phản ứng ấy” – Puel nói về hành động từ chối bắt tay của học trò.

Nhưng cử chỉ nhỏ ấy thôi cũng phản ánh cái uy đi xuống của Puel, và đúng theo logic, một HLV đã 2 năm không giúp đội bóng giành được bất kỳ danh hiệu nào, và đang đánh mất dần niềm tin của BLĐ CLB, chắc chắn khó có thể tiếp tục tồn tại ở Gerland.

Chỉ một tháng trước thôi, khi lần lượt Gourcuff rồi trung vệ đội trưởng Cris đăng đàn khẳng định rằng họ ủng hộ Puel, Chủ tịch Aulas đã quyết định giữ nhà cầm quân này lại và cho ông thêm cơ hội. Đó là sự khích lệ rất lớn cho Lyon, để họ trải qua một chuỗi 8 trận bất bại ở Ligue 1, cho đến trước thời điểm thảm bại không kịp vuốt mặt 0-3 trước Schalke ở Champions League.

Và vào thời điểm mà cố vấn Bernard Lacombe, cánh tay phải của ông Aulas, tuyên bố rằng ông khó có thể hợp tác với Puel, thì cũng là lúc uy tín của cựu HLV Lille xuống đến cực điểm. Dĩ nhiên, ảnh hưởng của nó sẽ tạo ra những phản ứng tiêu cực trên sân cỏ: Đầu tiên là việc Toulalan công khai tỏ thái độ chống đối với Puel, sau khi bị ông này buộc tội đã sai lầm trong bàn thua đầu của Lyon trước Schalke. Sau đó là phản ứng mới nhất của Lisandro.

Tiền đạo người Argentina thậm chí còn có uy tín với các đồng đội hơn cả ông thầy vào thời điểm này, với những bàn thắng và vai trò đầu tàu trên hàng công. Khi cá tính của HLV bị thu nhỏ lại, những cá tính tồn tại đa dạng trong đội bóng sẽ được thể hiện rõ nét hơn. Trước một đối thủ vừa thảm bại 0-4 trước Marseille như Montpellier, nếu Lyon không thu về được kết quả tốt, thì có thể thấy rằng chưa chắc ông Puel đã hoàn toàn kém tài, mà còn do cá tính của ông đã không còn đủ sức mạnh để “sai bảo” các học trò nữa.

Dự đoán: 1-2

Phạm An

Đội hình dự kiến
Montpellier: Jourdren – Yangambiwa, Jeunechamp, Spahic, Bocaly – Pitau, Marveaux, Dernis, Kabze – Giroud, Ait-Fana.
Lyon: Lloris – Reveillere, Diakhate, Cris, Gassama – Kallstrom, Makoun, Pjanic – Bastos, Gomis, Lisandro

Mất Gourcuff, nhưng Cris trở lại

Lyon vẫn không có sự phục vụ của Yoann Gourcuff vì chấn thương (mắc phải trong trận thua Schalke ở Champions League) và cả Jeremy Toulalan, người vẫn đang trong diện bị kỷ luật vì sai lầm dẫn đến bàn thua đầu trong thảm họa trước Schalke (chuyền hỏng ở giữa sân). Điểm tựa duy nhất cho ông Puel lúc này là sự trở lại của trung vệ đội trưởng Cris, người từng tuyên bố luôn ủng hộ ông thầy của mình. Ở trận gặp Montpellier, Puel sẽ không có cả Cesar Delgado (chấn thương) và Aly Cissokho (treo giò).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm