Roma mất điểm trước Chievo dù dẫn trước 2-0: Vấp ngã trên “ruộng cày”

06/12/2010 11:27 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Roma đã có cơ hội không thể tốt hơn để vượt qua Inter và giành vị trí trong top đầu, khi kết thúc hiệp đấu thứ nhất bằng lợi thế 2-0 trước chủ nhà Chievo. Rất tiếc, đội quân của HLV Ranieri đã không thể bảo vệ được chiến thắng, khi để đối phương hai lần chọc thủng lưới sau giờ nghỉ, cùng chiếc thẻ đỏ của De Rossi.

Sau trận đấu, HLV Ranieri đã đổ lỗi cho mặt sân Bentegodi quá kém là nguyên nhân chính khiến Roma đánh rơi 2 điểm. Nhà cầm quân này, cũng như huyền thoại Aldair, cho rằng, Bentegodi thích hợp với môn bóng đá bãi biển hơn, và các cầu thủ của ông đã phải thi đấu như một trận bóng bầu dục.

Roma không thể đánh bại Chievo dù dẫn trước tới 2-0, Ảnh Getty

“Gã thợ hàn” đã không nói quá, khi các cầu thủ hai đội đã phải thi đấu trên mặt sân không khác gì ruộng cày. Người ta không thể tìm ra những ngọn cỏ xanh ở Bentegodi, mà thay vào đó chỉ là đất và đất. Ngay cả phía ngoài sân cũng giống như những luống đất vừa được cày lên để chuẩn bị cho vụ mùa mới, chứ không phải thảm cỏ của sân khấu bóng đá. Mặt sân hỏng là “sản phẩm” của trận bóng bầu dục trước đó, dẫn đến việc Taddei bị… nhầm lẫn vạch vôi khi ném biên những phút cuối hiệp 2 (đứng trong sân cả mét).

Trong điều kiện thi đấu như thế, các cầu thủ không thể nào thể hiện được phong độ tốt nhất của mình. Không những thế, khả năng dính chấn thương khi phải di chuyển với tốc độ cao ở “mặt ruộng” có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Vì thế, hoàn toàn có thể thông cảm và đồng tình với Ranieri trong cách mà Roma trở thành những “nông dân” bất đắc dĩ.

Tuy nhiên, Ranieri không thể mang mặt sân ra để che lấp đi những vấn đề của chính Roma. Đúng là tác động xấu từ chất lượng sân tồi tệ là rất lớn, nhưng một nguyên nhân khác khiến Roma mất điểm là chính họ.

Nên nhớ rằng, Roma đã khởi đầu rất tốt. Các học trò của Ranieri đã tạo được thế trận lấn lướt hơn, xây dựng được một khu trung tuyến chắc chắn. Hai pha ghi bàn của Simplicio, một trong số đó thể hiện phẩm chất kỹ thuật tuyệt vời khi lấy bóng ngay trong tầm khống chế của tiền vệ Rigoni, đã thể hiện sự vượt trội của đội khách.

Chính việc kết thúc hiệp đấu thứ nhất với 2 bàn đã khiến Roma chủ quan. Không ai có thể nghĩ Julio Sergio lại có một pha xử lý tệ đến như thế, trong tình huống sút xa cầu may của Moscardelli, khiến bóng bật khỏi tay và đi vào lưới. Chưa dừng lại, hàng thủ Roma như thể ngủ mơ, để cho Granoche một mình thoát xuống đánh bại Julio Sergio.

Hệ quả của hai bàn thua liên tiếp là chiếc thẻ đỏ của De Rossi, sau pha vào bóng rất thô bạo. Và chỉ có may mắn mới giúp Roma không trắng tay khi mà Chievo thăng hoa, với pha phá bóng trên vạch vôi của Mexes ở phút 90.

Khởi đầu tốt nhưng lại đánh rơi 2 điểm, trước khi đổ lỗi cho mặt sân, Ranieri nên xem lại tinh thần và ý thức của các học trò. Sự chủ quan ấy không được phép lặp lại giữa tuần này trước Cluj, trong trận đấu mà Roma cần ít nhất 1 điểm để tiếp tục phiêu lưu ở Champions League.

Ng.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm