Ligue 1 Vòng 20: Nóng bỏng tốp đầu

15/01/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Sau quãng thời gian nghỉ đông, Ligue I sẽ trở lại vào cuối tuần này. Lille đang dẫn đầu và mơ về chiếc cúp vô địch sẽ kết thúc hơn nửa thế kỷ chờ đợi. Nhưng cuộc đua vẫn cực kỳ nóng bỏng, bởi hơi thở dồn dập của những kẻ bám đuổi.

Kiếm được 18 điểm từ 7 trận cuối cùng của năm 2010, Lille vươn lên dẫn đầu với 1 điểm nhiều hơn PSG và Rennes, nhưng vẫn còn trong tay 1 trận chưa đá. Lần gần nhất Les Dogues đăng quang sau mùa đông là vào năm 1949, nhưng mùa đó họ cũng chỉ xếp thứ hai sau Reims, kém đối phương đúng 1 điểm. Chiến dịch đó diễn ra trong một thập kỷ huy hoàng của đội bóng đông bắc Pháp, với 5 cúp quốc gia và hai chức vô địch quốc gia trong giai đoạn 1945-1955, với những tên tuổi vĩ đại như Marceau Sommerlinck, Jean Baratte hay Andre Strappe.

Ở thành phố lớn thứ tư nước Pháp, với hơn 1 triệu dân, bóng đá không đơn thuần là một trò chơi, ngay cả khi đội bóng đại diện cho thành phố không giành được danh hiệu nào kể từ năm 1955. “Chúng tôi sẽ cố gắng, và chúng tôi có lòng tin”, chân sút đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Ligue 1 Moussa Sow, với 14 bàn, vừa gia nhập Lille từ Rennes vào mùa hè, khẳng định.

Lille đang dẫn đầu với 1 điểm nhiều hơn PSG và Rennes- Ảnh Getty
Sự có mặt của Lille trên đỉnh cao tại Ligue 1 có thể là một bất ngờ, nhưng dưới tay chủ tịch Michel Seydoux, một nhân vật lớn của ngành sản xuất phim ở Pháp, họ đã là một thành viên thường xuyên của nhóm tốp 10 đội dẫn đầu từ năm 2003. Họ xếp hạng nhì năm 2005 và hạng 4 năm ngoái. Mùa này, ngoài chức vô địch trong nước, Lille còn đang theo đuổi chiến dịch Europa League, nơi họ gặp PSV Eindhoven ở vòng 1/16 tháng tới.

Để hoàn tất tham vọng của mình, Rudi Garcia còn một nhiệm vụ quan trọng: giữ lại những ngôi sao như Eden Hazard, Gervinho hay Sow, trước cuộc săn lùng tài năng gắt gao của các ông lớn châu Âu, trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Bộ ba đó đã đóng vai trò quyết định với chiến dịch thành công của Lille mùa này, để mất bất kỳ người nào sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tham vọng của Lille.

Bám đuổi quyết liệt

Tuy nhiên, Garcia vẫn sẽ phải thận trọng bởi cuộc đua trước mắt vẫn sẽ còn rất khốc liệt. Ligue I đang căng như dây đàn bởi sự bám đuổi cực kỳ sít sao ở tốp đầu khi PSG, Rennes và Lyon chỉ hơn kém nhau về hiệu số bàn thắng bại. PSG và Rennes được dự đoán sẽ có chiến thắng trước các đối thủ Sochaux, ở giữa bảng xếp hạng và Arles, mới chỉ thắng 1 trận và gần như chắc chắn sẽ xuống hạng mùa này. Lyon cũng được chờ đợi có 3 điểm khi tiếp đối thủ yếu Lorient trên sân nhà.

Ở phía cuối BXH, nhà vô địch năm 2000 Monaco có thể rơi xuống vùng nguy hiểm nếu họ để thua trước Auxerre. Monaco vừa sa thải HLV Guy Lacombe để thay bằng Laurent Banide sau thất bại bẽ mặt hồi cuối tuần trước đội hạng năm Chambery ở cúp quốc gia, nhưng thử thách dành cho Banide ở Auxerre sẽ khôn dễ dàng.

Trần Trọng

Dự đoán

Auxerre – Monaco 2-0

Brest – Caen 2-0

Lens – St Etienne 1-1

Lyon – Lorient 2-1

Motpellier – Valenciennes 1-1

Nice – Lille 0-1

PSG – Sochaux 3-0

Rennes – Arles 3-1

Toulouse – Nancy 1-1

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm