Một ngày trước trận Đồng Nai-HA.GL: Ông Choi và bài toán sân khách

06/04/2013 14:00 GMT+7 | V-League

(giaidauscholar.com) - Mùa giải năm nay, HA.GL vẫn chưa có được một điểm nào khi rời khỏi sân Pleiku. Trong trận đấu ở vòng 4 V-League 2013, ông Choi Yoom Gyum có cơ hội thay đổi phong độ đáng buồn ấy, khi tân binh Đồng Nai còn quá non nớt, thiếu kinh nghiệm so với dàn sao của “Gỗ”.

 Đá với tân binh Đồng Nai sẽ là cơ hội thuận lợi để HLV Choi Yoom Gyum giải quyết bài toán chưa thắng trên sân khách của HA.GL. Ảnh: VSI

1. Mùa giải mới bắt đầu, bầu Đức hướng tham vọng cho HA.GL phải trở lại ngôi vô địch V-League. Tuy nhiên, con đường trở lại thời hoàng kim của “Gỗ” còn chông gai khi họ chỉ thắng 1/3 trận khởi đầu. Ngoại trừ 3 điểm trên sân nhà trước ĐT.LA, thầy trò ông Choi thua cả 2 trận trên sân khách trước HN.T&T, CLB Thanh Hóa.

Từ những bất ổn trong lối chơi, chiến thuật và thay đổi nhân sự như thế, nghi ngờ xuất hiện về năng lực cầm quân của ông thầy người Hàn Quốc. Rõ ràng sau một năm HLV Choi làm việc ở Việt Nam, tất cả đều chờ đợi đội bóng phố núi sẽ vận hành trơn tru hơn.

Nhưng nhìn qua 3 trận đã đấu thì thấy sự thiếu ổn định và tập trung vẫn là vấn đề của “Gỗ”. Ông Choi vẫn chưa cho thấy cuộc cách mạng lớn để đưa HA.GL trở lại con đường đến ngôi vô địch.

Chưa kể số cầu thủ trẻ HA.GL vẫn cần thêm thời gian để rèn giũa mới có thể cạnh tranh sòng phẳng với những đối thủ nặng ký như SLNA, SHB.ĐN, HN.T&T ở cuộc đua đến ngôi vô địch năm nay. Bây giờ nhiệm vụ vừa sức hơn của “Gỗ” là có mặt trong tốp 5 ở cuối mùa này, cũng như dồn trọng tâm cho mặt trận Cúp QG, sau khi họ có mặt ở vòng tứ kết.

2. Khởi đầu kém vui ở chặng mở màn V-League cũng khiến ông Choi chịu không ít áp lực từ dư luận, nhưng đích thân trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh khẳng định niềm tin của lãnh đạo CLB đối với chiến lược gia người Hàn Quốc khi nói: “Vừa qua có một số thông tin không đúng lắm về ông Choi mà lãnh đạo HA.GL không hài lòng.

Mọi thứ đang ở giai đoạn bắt đầu, chúng tôi có thể thua, nhưng chưa bao giờ đánh mất niềm tin. Riêng với trường hợp ông Choi Yoom Gyum cũng vậy, chúng tôi vẫn tin tưởng ông ấy cho dù đội nhà chơi chưa tốt. Cách tốt nhất là ông Choi cần chứng tỏ trên sân cỏ để đáp trả lại những nghi ngờ về năng lực của bản thân”.

Dù sao đi nữa cuộc sống của ông Choi tại Pleiku vẫn dễ dàng hơn rất nhiều so với những đồng nghiệp ngoại còn lại. Chất và lượng của HA.GL vẫn ổn để họ có thể tranh đua vị trí cao ở V-League 2013.

Dù khởi đầu chưa thuyết phục nhưng HA.GL chưa rơi xuống đáy thất vọng như tình cảnh mà HLV Cho Yoon Hwan đang gặp phải ở B.BD. Cũng so với HLV Francisco Vital ở ĐT.LA phải lo nhiệm vụ trụ hạng với điều kiện nhân sự hạn chế thì gánh nặng áp lực của ông Choi hiện tại vẫn ít hơn nhiều.

Chẳng thế trong buổi tập đầu tiên khi HA.GL di chuyển xuống Đồng Nai vào chiều qua, ông Choi vẫn nhẹ nhàng, thoải mái chỉ đạo học trò. Ông thầy người Hàn Quốc không để lộ sự lo lắng, mệt mỏi dù cái nắng ở TP.Biên Hòa rất gay gắt trong mấy ngày qua.

Chính phong thái của ông Choi cũng giảm bớt áp lực cho chính các học trò, khi họ cũng khá thất vọng với kết quả của đội nhà 3 trận mở màn.

Một cầu thủ trong đội cho biết: “Trận thua CLB Thanh Hóa vừa qua thật sự quá đen đủi. Chúng tôi cầm bóng nhiều, uy hiếp cầu môn đối thủ tốt hơn hẳn. Nhưng may mắn không mỉm cười trong những cú sút cuối cùng. Nếu cú đánh đầu của Evaldo không bị xà ngang từ chối ở phút cuối hiệp 2, HA.GL đã có chí ít một điểm. Dường như chơi trên sân khách, chúng tôi vẫn chưa có may mắn cần thiết”.

3. Bởi thế, HA.GL đặt quyết tâm có được 3 điểm trên sân tân binh Đồng Nai. Sự thiếu vắng của trung vệ Ngọc Luận do gãy ngón tay ở trận đấu vòng 3 vừa qua không phải là vấn đề lớn nhất với ĐT.LA. Tuy nhiên, sự thiếu ăn ý của bộ đôi tấn công Evaldo-Oseni đang là nỗi lo lớn nhất của HA.GL lúc này.

Đặc biệt phong cách thi đấu có phần cá nhân, mang nặng tính ngẫu hứng của tân binh Oseni đang khiến lối chơi của “Gỗ” bị ảnh hưởng. Trong nhiều tình huống cần phối hợp di chuyển, Oseni lại tự cầm bóng đột phá. Còn ở những pha bóng sự quyết đoán, cựu chân sút K.KG lại tỏ ra thiếu tự tin, bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn mười mươi cho đội nhà.

Bản thân hàng tiền vệ của HA.GL cũng đang thiếu những cầu thủ có khả năng dứt điểm tốt từ tuyến 2. Chính vì lý do này nên đội bóng phố núi mới thiếu đi những pha bóng đột biến khi hàng công kém duyên ghi bàn trong trận đấu vừa qua.

Cuộc chơi còn dài và HA.GL còn đủ thời gian để chỉnh sửa những mắt xích chưa ổn của mình. Và trận đấu tại Đồng Nai như cơ hội để ông Choi Yoom Gyum giải bài toán niềm tin trên sân khách cho mình và học trò.

Anh Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm