Ligue 1 vòng 9: Sự trở lại của những “ông lớn”?

18/10/2010 11:30 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Marseille, Bordeaux và PSG cùng chiến thắng trong một loạt đấu. Đó chẳng qua là một sự ngẫu nhiên, hay thực sự các “ông lớn” của Ligue 1 đang trở lại?

Đã trở lại

Cầu thủ Marseille ăn mừng chiến thắng trước Nancy, Ảnh Getty

Trong cả 3 chiến thắng, các đại gia đều không để thủng lưới. Thậm chí, Bordeaux và Marseille đánh bại đối phương bằng cách biệt tối thiểu. Ấn tượng hơn nữa, đội bóng xứ rượu vang giữ vững cách biệt tạo ra (Modeste mở tỉ số phút 18) trong hơn 70 phút đồng hồ, trong đó có 20 phút chơi thiếu người (đội trưởng Alou Diarra bị đuổi phút 70). Lối đá chặt chẽ ấy thường hiện diện ở những CLB lớn.

Đó cũng là chiến thắng với điểm nhấn là những sự trở lại: Mevlut Erding có bàn thắng đầu tiên cho PSG sau 2 tháng tịt ngòi. Loic Remy cũng đánh dấu sự hiện diện của anh trong màu áo Marseille với bàn đầu tiên cho đội bóng mới, tiếp nối phong độ khi đá cho ĐTQG (cách đây hơn một tuần, anh đã ghi bàn đầu tiên cho ĐT Pháp trong trận thắng Romania 2-0).

Đó cũng là những thắng lợi cho thấy rằng phong độ của họ đang vào guồng: PSG kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 5 ở Ligue 1. Với Marseille là 6 trận, và Bordeaux cũng khẳng định rằng họ đã vượt qua cơn khủng hoảng bằng trận bất bại thứ 5 liên tiếp, kéo dài từ sau chiến thắng 2-0 trước Lyon cách đây một tháng.

Và đó là những dấu hiệu rõ ràng cho thấy những đội bóng hàng đầu nước Pháp đang trở lại.

Và chưa trở lại

Chiến thắng tất nhiên là mục tiêu tối cao, nhưng cách chiến thắng cũng là điều quan trọng để đánh giá một CLB lớn. Những thắng lợi của Marseille và Bordeaux vẫn có vết gợn: Họ không thực sự áp đặt được lối chơi và thể hiện không hoàn hảo. Remy đã “sút” trúng miệng thủ môn của Nancy trước khi sút tung lưới đội bóng này, còn đội trưởng Alou Diarra đã phải nhận thẻ đỏ vì một hành vi phi thể thao (gây sự và đẩy trọng tài chính sau khi phải nhận thẻ vàng).

Tất nhiên, một nhà vô địch có “quyền” đánh bại đối phương một cách không hoàn hảo. Nhưng thành tích bất bại của cả 3 đội bóng này đều cho thấy sự “nhát gừng” trong biểu đồ phong độ của họ: Trước khi đánh bại Nancy, Marseille vừa trải qua thất bại 0-2 trước Chelsea ở Champions League và bị St. Etienne chia điểm ở Ligue 1. “Dấu lặng” của Bordeaux nằm ở trận hòa nhạt nhẽo trước Caen trước 2 chiến thắng liên tiếp cùng tỉ số 1-0.

Tương tự, PSG, theo một cách lạ lùng hơn, đã vấp ngã 2 lần trên sân nhà trong 5 trận bất bại của họ (đều hòa 0-0 trước Nice và Rennes ngay tại Parc des Princes). Nên nhớ trong 2 mùa gần đây, Bordeaux và Marseille đã đăng quang với thành tích cực tốt trên sân nhà.

Và quan trọng hơn, các “hiện tượng” của Ligue 1 vẫn chưa có dấu hiệu hụt hơi: Chưa thể nói gì về phong độ của Rennes và St. Etienne lúc này, dù thực tế là sự trở lại ồ ạt của những thế lực cũ tạo ra một sức ép rất lớn. Khi các hiện tượng vẫn còn chịu được áp lực này, cũng có nghĩa là các thế lực cũ vẫn chưa tạo ra đủ sức bật để quay lại với vị thế mà họ đã từng gây dựng trong quá khứ.

Zidane dự khán trận Marseille – Nancy

Trên khán đài sân Velodrome rạng sáng qua có một vị khách đặc biệt: Zinedine Zidane. Huyền thoại sống của bóng đá Pháp đã đến sân dự khán ờ hàng ghế VIP, bên cạnh Chủ tịch Marseille, ông Jean Claude Dassier và GĐTT Antonio Veyrat. Zidane đến xem trận này sau chuyến thăm đến trung tâm đào tạo bóng đá trẻ mà anh đang tài trợ ở Marseille.

Alou Diarra: “Tôi xin lỗi…”

Ngay sau trận đấu với Auxerre, tiền vệ đội trưởng của Bordeaux, Alou Diarra đã tỏ ra rất hối hận về hành vi đẩy trọng tài của mình: “Tôi đã có phản ứng không đẹp với trọng tài sau khi phải nhận thẻ vàng. Sau đó, tôi đã trực tiếp ra xin lỗi ông ấy, nhưng chưa nhận được sự tha thứ. Đó quả là một hành vi không thể chấp nhận, và tôi sẵn sàng đón nhận hình phạt”. 500 HLV Jean Fernandez đã phải nhận trái đắng trong trận đấu thứ 500 của ông trên cương vị HLV một đội bóng ở Ligue 1, khi Auxerre của ông thất thủ 0-1 ngay trên sân nhà trước Bordeaux 8 Remy đã mở tỉ số sau một tình huống đá phạt góc, và đó là pha lập công thứ 8 của Marseille mùa này từ tình huống cố định. Mùa trước, đội bóng thành phố cảng miền Nam cũng lên ngôi với số bàn thắng kỷ lục từ tình huống cố định: 34 lần!


Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm