2h30, ngày 26/03, Hungary – Hà Lan: Chinh phục Budapest

25/03/2011 12:05 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Trước thềm World Cup 2010, Hà Lan chọn Hungary làm quân xanh và chiến thắng 6-1 tại Amsterdam là liều thuốc tinh thần cực kỳ hiệu nghiệm với thầy trò Bert van Marwijk. Ở Bupadpest đêm nay, những hậu duệ của Ferenc Puskás đang quyết tâm đòi món nợ ấy, nhưng có lẽ đó tiếp tục là một nhiệm vụ quá sức của họ.

Hà Lan nhiều khả năng giành trọn 3 điểm ngay tại Budapest-Ảnh: Getty

Nếu xét về tình hình nhân sự, van Marwijk dường như còn đau đầu hơn cả người đồng nghiệp Sandor Egervari. Hà Lan tới Budapest với tổn thất lớn ở cả ba tuyến. Từ thủ thành số một Stekelenburg, thủ quân van Bommel, niềm cảm hứng Arjen Robben, cho tới chân sút số một Jan Klaas Huntelaar (8 bàn). Trong khi đó, đội chủ nhà chỉ có duy nhất một sự thiếu vắng: Adam Szalai, người đã ghi 4 bàn kể từ đầu vòng loại.

Thực ra thì Hà Lan đã toàn thắng 4 trận vòng loại mà không cần Robben, trong khi sự trở lại của De Jong là lý do van Marwijk không cần gọi người thay thế cậu con rể van Bommel. Tương tự, với sự hiện diện của van Persie, lão tướng van Nistelrooy và chân sút đang có phong độ cao Dirk Kuyt, khoảng trống mà Huntelaar để lại không phải là lớn. Đáng lo ngại nhất là vị trí thủ môn, bởi sau khi van der Sar giải nghệ, Stekelenburg là sự lựa chọn đáng tin cậy duy nhất trong khung gỗ của ĐT Hà Lan. Tình thế bí đến mức van Marwijk phải triệu tập cả ông già Sander Boschker, người sẽ bước sang tuổi 41 vào tháng 10 tới. Jelle ten Rowelaar (NAC Breda) thậm chí còn chưa hề ăn cơm tuyển. Gần như chắc chắn, người bắt chính ở Budapest sẽ là Michel Vorm, vốn thường xuyên phải ngồi ghế dự bị.

Mặc dầu vậy, màn trình diễn hoàn hảo, với 12 điểm tối đa sau 4 lượt trận, đã mang lại sự tự tin cực lớn cho các cầu thủ áo Da cam. Phong cách thực dụng của Bert van Marwijk từng giúp Hà Lan toàn thắng 8 trận ở vòng loại World Cup 2010, giành vị trí á quân thế giới, và tiếp tục phát huy hiệu quả tại vòng loại Euro 2012 dù không cần đến lực lượng mạnh nhất. Việc Stekelenburg vắng mặt sẽ chẳng phải thảm họa một khi Hà Lan tiếp tục thể hiện sự chặt chẽ trong tổ chức phòng ngự và nguy hiểm trong phản công, giống như cái cách mà họ từng đè bẹp Thụy Điển, đối thủ đáng gờm nhất ở bảng E, với tỷ số 4-1.

Giấc mơ của người Hung

Giống như Hà Lan, ĐT Hungary cũng đã từng ở rất gần với chức vô địch thế giới. Nhưng nếu như hương vị thành công từ World Cup 2010 của Sneijder và đồng đội vẫn còn phảng phất thì thời hoàng kim của huyền thoại Ferenc Puskas đã ở rất xa. ĐT Hungary bây giờ chỉ thuộc tầm trung bình ở châu Âu, và thậm chí, đã vắng mặt ở VCK Euro suốt 40 năm qua.

Thành tích đáng kể nhất của bóng đá Hungary suốt nửa thế kỷ qua là vị trí thứ 3 ở giải vô địch U20 thế giới 2009. Nhờ thế, HLV Sandor Egervari đã được đôn lên ĐTQG với hy vọng sẽ đưa bóng đá nước này trở lại VCK Euro. Sau thất bại 0-2 trước Thụy Điển, Hungary đã dần lấy lại niềm tin với 3 trận thắng liên tiếp và tạm xếp ngôi nhì bảng. Nhưng ngoại trừ chiến thắng 2-1 trên sân Phần Lan, 6 điểm trước Litva và San Marino không khẳng định được điều gì bởi các đối thủ quá yếu.

Bởi vậy, Egervari đủ thực tế để nhận ra rằng mục tiêu quan trọng nhất của Hungary là giữ vững ngôi nhì bảng, với cơ hội từ loạt play-off. Và 1 điểm trước Hà  Lan đêm nay sẽ là một thành công to lớn. Ở Budapest đêm nay, Hungary sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào kinh nghiệm của nhạc trưởng Zoltan Gera, một trụ cột trong màu áo Fulham. Dzsudzsak, đang khoác áo PSV Eindhoven, cũng sẽ là một cầu thủ khá đáng gờm. Trong khi hàng tấn công sẽ trông chờ vào Gergely Rudolf, người đã ghi 3 bàn sau 5 trận gần nhất.

Nhưng chừng đó là quá ít để có thể mong chờ vào một cuộc lật đổ. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Hà Lan toàn thắng với hiệu số bàn thắng bại lên đến 17-2. Lần này chắc cũng chẳng phải ngoại lệ.

Dự đoán: 1-3

Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm