01h45 ngày 30/7, Shamrock Rovers – Juventus: Thượng lộ bình an!

29/07/2010 11:45 GMT+7 | Europa League

(TT&VH) - Juventus là đội bóng sớm nhất của Serie A bước vào mùa giải mới, với trận đấu thuộc lượt đi vòng sơ loại thứ 3 của Europa League đêm nay, trên sân của Shamrock Rovers, đại diện của Ireland. Một chuyến đi không ít thử thách.

Về mặt truyền thống, Shamrock Rovers không kém cạnh Juventus là bao với tổng cộng gần 60 danh hiệu quốc gia đã giành được trong lịch sử (15 lần vô địch quốc gia). Thời huy hoàng của đội bóng khoác áo sọc xanh-trắng rất giống với Celtic ấy đã khá xa xôi (danh hiệu cuối cùng là chức vô địch Ireland năm 1994), nhưng họ rõ ràng không phải là một đối thủ để Juventus xem thường. Đúng là Shamrock chỉ gồm những cầu thủ vô danh, thậm chí là nghiệp dư, nhưng chính vì thế, họ là một đối thủ sẽ rất khó lường. Sự thoải mái tinh thần sẽ là thứ vũ khí lớn nhất của đội chủ nhà, khi đây có thể sẽ là trận đấu lớn nhất họ từng được chơi.


Juve chuẩn bị cho bài test đầu tiên ở mùa giải mới, Ảnh Getty
Năm ngoái, Real Madrid đã chỉ thắng được Shamrock 1-0 ở trận giao hữu tập huấn, trong sự bất lực của ngôi sao trị giá 94 triệu euro Cristiano Ronaldo (gấp 10 lần tổng trị giá của Shamrock). Trên đường đến với Juve, đội quân của HLV Michael O’Neill đã thể hiện tinh thần của họ một cách đáng nể. Ở trận lượt đi vòng sơ loại thứ 2, trên sân nhà, Shamrock đã nỗ lực đến phút bù giờ để gỡ hòa được 1-1 trước đội bóng Israel Bnei Yehuda, rồi sau đó thắng oanh liệt 1-0 ngay tại Tel Aviv ở trận lượt về.

Mặc dù vậy, không ai tin vào một điều kỳ diệu như thế nữa cho Shamrock, khi đối thủ của họ là Juventus, một đội bóng không những rất lớn, mạnh và giàu kinh nghiệm, mà còn phải thắng bằng mọi giá để cứu cả mùa giải trước mặt. Bóng đá ngày nay thường xuyên chứng kiến những bất ngờ từ các đội tiểu nhược, như việc New Zealand trở thành đội bóng duy nhất bất bại tại World Cup 2010, nhưng trong các cuộc chiến sinh tử, chiến thắng luôn thuộc về đội mạnh hơn. Các đội yếu thường chọn lối chơi tử thủ và chờ sai lầm của đối phương, nhưng trước sự háo hức của hàng chục ngàn người hâm mộ đã đứng xếp hàng dài cả cây số để mua vé xem trận này (sân Tallaght chỉ có sức chứa 5.700 người), đồng thời nhận thức được thực lực của mình, Shamrock có lẽ sẽ chơi cống hiến, bất chấp họ khó đọ được sức mạnh với đối thủ đến từ Italia.

Vì thế, cơ hội chiến thắng của Juventus ngay trên sân đối phương là không nhỏ, và nếu đạt được mục tiêu ấy, họ sẽ có được sự khởi đầu tốt đẹp cho triều đại Del Neri, đồng thời sẽ có tâm lý dễ chịu hơn trước trận lượt về không được chơi tại sân nhà Olimpico (sẽ đá ở sân của Modena do Olimpico hôm đó có đêm nhạc của U2, một ban nhạc đến từ… Ireland). Nhưng ngay cả trong tình thế đó, chiến thắng vẫn là chưa đủ cho Juventus, bởi họ cần phải thể hiện được khát khao và sức mạnh vượt trội của mình trước đối thủ một cách thuyết phục, chứ không phải chỉ là tìm kiếm một lợi thế cho trận lượt về. Đấy là một thách thức còn lớn hơn thách thức từ các chân sút Shamrock.

Juventus đã chơi 4 trận giao hữu tập huấn để chuẩn bị cho trận này, với những kết quả không tồi nhưng cũng không thực sự đáng mừng. Hai trận đại thắng 6-0 rồi 5-0 trước các đội nghiệp dư Trentino và bán chuyên Al-Nassr có rất ít giá trị, trong khi trận hòa 0-0 với Hamburg bộc lộ những yếu kém ở hàng công. Cuối tuần qua, Juve ngược dòng hạ Lyon 2-1, trên lý thuyết là đáng khen, nhưng thực tế nói rằng, nếu Lyon không sớm mất người ngay sau khi dẫn bàn, thì chưa chắc Juve đã làm được điều gì.

Juve hành quân đến Dublin mà không có Buffon, Iaquinta, Legrottaglie (chấn thương), Grossso, Salihamidzic, Camoranesi và Giovinco (bị loại), nhưng trong tay HLV Del Neri vẫn còn 21 cầu thủ có chất lượng. Cổ vũ cho họ trận này sẽ có một khán giả đặc biệt, HLV Giovani Trapattoni, người từng dẫn dắt Juve rất thành công hồi thập niên 1980 và đang dẫn dắt ĐT Ireland, người vừa chia sẻ những lời khuyên hữu ích cho HLV Del Neri. Với quyết tâm cao mà thầy trò ông Del Neri đã thể hiện từ đầu kỳ tập huấn, Juventus đủ sức giành một trận đại thắng ngay trận xuất hành.

Thượng lộ bình an, “Lão phu nhân”!

Vĩnh Nguyên


Đối đầu: Chưa từng gặp nhau

Đội hình dự kiến:

Shamrock: Mannus – Stevens, Sives, Price, Rice – Chambers, Stewart, Murray, Bayly – Twigg, Turner

Juventus: Storari – Motta, Bonucci, Chiellini, De Ceglie – Pepe, Marchisio, Sissoko, Lanzafame – Diego, Amauri

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm