Manuel Neuer: “Tôi không phản bội”

20/05/2011 09:05 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Ngập chìm trong sự chỉ trích của các cổ động viên khi quyết định rời Schalke, cuối cùng thì thủ môn Manuel Neuer cũng phải lên tiếng. “Tôi không phản bội ai cả. Tất cả những gì tôi đã làm là nói với schalke rằng tôi sẽ không gia hạn hợp đồng vào năm 2012. Tôi không nói dối và sẽ không thất hứa”, đội trưởng của Neuer khẳng định.

Thủ thành Neuer - Ảnh Getty

Bất chấp bị một số cổ động viên gọi là Judas - kẻ phản Chúa, Neuer vẫn cương quyết chia tay với Schalke. Gần như anh sẽ là người của Bayern mùa tới, với bản hợp đồng chuyển nhượng trị giá 18 triệu euro, kèm theo 7 triệu euro trả thêm tùy thành tích đạt được. Ở Bayern, Neuer sẽ lĩnh lương 6 triệu euro, gấp 3 lần lương anh đang nhận tại Schalke.

Không chỉ bị cổ động viên Schalke căm ghét mà Neuer còn không được tất cả những người của Bayern nhiệt tình chào đón. Trước đây, một nhóm cổ động viên của Bayern đã căng biểu ngữ phản đối Chủ tịch Uli Hoeness về quyết định mua thủ môn của kình địch Schalke. Còn mới nhất, huyền thoại Oliver Kahn lại lên tiếng chê đội bóng cũ mua Neuer với giá 18 triệu euro là quá đắt. Bayern thực sự gặp khó khăn trong việc tìm kiếm người trấn giữ khung thành kể từ khi Kahn treo găng vào mùa Hè năm 2008. Những thủ môn trẻ như Michael Rensing rồi Thomas Kraft đều thất bại.

Chỉ có lão tướng Hans-Joerg Butt là bắt tạm được, nhưng anh đã quá già để có thể là điểm tựa vững chắc cho hàng thủ Bayern, đặc biệt khi đội bóng này nuôi tham vọng giành vinh quang lớn sau một mùa giải trắng tay. Butt vừa gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với Bayern, nhưng là để làm thủ môn dự bị, còn Kraft thậm chí được giải phóng để có thể tự do tìm cho mình một bến đỗ mới, như Rensing tại Cologne. Nhiều khả năng Kraft sẽ bắt cho Hertha Berlin, đội bóng vừa giành chức vô địch giải hạng Nhì và quay trở lại Bundesliga sau 1 năm vắng bóng, ở mùa giải tới.

H.M.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm