Cesc đã nói gì với Kanoute?

24/10/2011 16:24 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Một lần nữa, Camp Nou lại bị biến thành sân khấu cho một vở kịch... lộn xộn ở cuối trận. Lần trước là ở trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha với Real Madrid. Còn lần này là ở trận gặp Sevilla. Lần trước, vụ việc bắt đầu sau khi Fabregas lĩnh một cú tắc bóng dữ dội từ Marcelo. Lần này, trùng hợp thay, cựu cầu thủ của Arsenal lại một lần nữa phải đóng vai "nạn nhân".

Cụ thể, ở thời điểm Messi chuẩn bị thực hiện quả đá penalty của anh, giữa Fabregas và tiền đạo của Sevilla, Freddy Kanoute, đã có lời qua tiếng lại. Sau vài câu, tiền đạo người Mali, cao to hơn Cesc rất nhiều, đã dùng tay kẹp cổ "số 4" của Barca dí xuống. Trong lúc cầu thủ hai đội đang lao vào nhau, Kanoute còn có một hành động gì đó nữa tương tự như đòn thế trong môn... ưng trảo quyền, khiến cho Fabregas phải ôm mắt lăn lộn đau đớn. Kết cục là tiền đạo của Sevilla bị thẻ đỏ rời sân, còn tiền vệ của Barca cũng phải nhận một thẻ vàng.


Vụ xô xát giữa Kanoute với Cesc - Ảnh Getty

Để hiểu rõ hơn nguyên nhân khởi phát vụ lộn xộn này, cần phải nhắc lại một tình huống xảy ra ngay trước đó. Để gây áp lực cho Messi, Kanoute đã có hành động không đẹp là đá quả bóng khỏi chấm phạt 11m, và kết quả là anh này đã phải nhận 1 thẻ vàng từ trọng tài. Trước khi bị Kanoute kẹp cổ, Fabregas đã tiến về phía tiền đạo người Mali và nói một câu gì đó, chắc là có liên quan tới hành động nói trên của Kanoute. Sau trận, HLV của Sevilla, Marcelino, đã nói rằng ông không muốn bao che cho học trò, nhưng ông tin rằng Kanoute chỉ phản ứng mạnh đến vậy khi bị khiêu khích ghê gớm lắm.

Chính vì vậy, bên cạnh phong độ xuất thần của thủ môn Varas, câu hỏi Fabregas đã nói gì với Kanoute trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất sau trận đấu. Các cầu thủ Sevilla, giống HLV của họ, tin rằng Fabregas phải nói một câu gì đó ghê gớm lắm thì Kanoute, một người nổi tiếng bởi sự điềm đạm trong và ngoài sân cỏ và chưa từng phản ứng trước những lời khiêu khích, mới hành động đầy bạo lực như thế. Một số nguồn tin cho rằng Fabregas đã gọi Kanoute là một "moro de mierda", một từ không hay ho gì. Ngoài ra, Fabregas còn được cho là đã gọi Kanoute là một "tên khủng bố", ý nhắc tới nguồn gốc Hồi giáo của tiền đạo gốc Mali.

Tất nhiên, Cesc nói gì sẽ mãi là một bí ẩn, chừng nào anh và Kanoute còn chưa nói ra, giống như vụ Zidane húc đầu Materazzi trong trận Chung kết World Cup 2006. Hi vọng là câu trả lời sẽ xuất hiện sớm. Và Cesc được minh oan. Bởi trong thời gian gần đây, các cầu thủ Barca đã dính vào quá đủ những rắc rối do bị đối phương cáo buộc có hành động và ngôn từ mang tính khiêu khích. Theo các cáo buộc này, Busquets từng gọi Marcelo của Real Madrid là "con khỉ" (vụ này sau đó chìm xuồng do UEFA không xử lý được đoạn video), Villa gọi Oezil là "thằng Hồi giáo" (anh gốc Thổ) và "tên phát xít" (quốc tịch Đức), còn Vilanova thì nhiều lần khiêu khích Mourinho và các cầu thủ dự bị của Real Madrid.

V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm