"Bom nổ" trong phòng thay đồ của Chelsea

03/03/2012 14:55 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) - BHL và các cầu thủ Chelsea đã có một phen tá hỏa khi một quả bom khói được ném vào phòng thay đồ trong sân tập của đội.

Các cầu thủ, quan chức và những thành viên trong BHL đội chính thức, đội trẻ đã phải sơ tán khỏi toà nhà trong tâm trạng lo lắng khi một quả bom khói đuợc ném vào phòng thay đồ trong sân tập của đội. Chứng kiến cảnh tuợng này còn có Giám đốc điều hành của Chelsea, ông Ron Gourlay. Quả bom khói, vốn được đặt ở một phòng thay đồ của đội trẻ, đã làm chuông báo động của khu tập luyện kêu liên hồi. Nhân viên cứu hỏa của London đã đuợc điều động tới hiện truờng song không có vụ việc đáng tiếc nào xảy ra. 


Các cầu thủ Chelsea tập luỵên truớc khi xảy ra vụ việc - Ảnh Getty

Ngay lập tức, tỷ phú nguời Nga, đồng thời là ông chủ của đội, Roman Abramovich đã đuợc thông báo về vụ việc này. Hiện ông Ron Gourlay đã yêu cầu phía cảnh sát Anh vào cuộc cũng như tuyên bố sẽ sa thải ngay lập tức bất cứ nhân viên hoặc cầu thủ nào dính líu tới vụ vịêc này.

Theo tờ Dailymail, cảnh sát Anh đang theo dõi của hai cầu thủ trong đội dự bị của Chelsea bị tình nghi là đã thực hiện vụ bom khói nêu trên. Nếu bị phát hiện có tội, hai cầu thủ này sẽ bị Chelsea cắt đứt hợp đồng ngay lập tức. Trong những giờ đồng hồ tới, Chelsea sẽ có thông báo chính thức về vụ việc. Một vài cầu thủ trong đội chính thức của Chelsea và nhiều thành viên khác trong khu tập luyện đang cảm thấy bất an vì vụ việc này. 

Vụ việc nêu trên là một trong những sự kiện căng thẳng đã kéo dài nhiều tuần qua ở Chelsea. Không chỉ là những phát biểu đầy căng thẳng liên quan tới mối quan hệ giữa HLV Villas-Boas và Lampard mà có lần, Ashley Cole còn “nghịch súng” làm bị thuơng một nguời. Khi đó, trong lúc chờ đợi để tập luyện cùng các đồng đội, Ashley Cole đã tranh thủ lấy khẩu súng trường hơi a.22, loại súng "hỏa lực" mạnh nhất được sở hữu tại Anh mà không cần giấy phép và nếu sử dụng sơ suất có thể gây tử vong, ra để ngắm. Chẳng hiểu chàng hậu vệ của Chelsea loáy hoáy thế nào mà khẩu súng bỗng cướp cò và nhắm vào chỗ Tom Cowan, một sinh viên 21 tuổi đang thực tập tại Chelsea, từ khoảng cách chỉ hơn 5 bước chân.

Anh Hiển




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm