Xavi: Tôi là một người lãng mạn

13/02/2011 11:37 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Tiền vệ được ví như quả tim của Barcelona và ĐT TBN trả lời phỏng vấn báo Anh Guardian trước khi Barcelona đến làm khách trên sân Arsenal ở vòng đấu loại trực tiếp Champions League. Xavi nói về bóng đá, Cesc Fabregas và Paul Scholes.

* Nhiều người mô tả chiến thắng 5-0 của Barcelona trước Real Madrid tháng 11 năm ngoái là trận đấu vĩ đại nhất từ trước đến giờ. Thậm chí cả Wayne Rooney cũng thừa nhận anh đã đứng lên vỗ tay trong phòng khách nhà mình.

Thật vậy sao? Cả Rooney ư? Điều đó khiến tôi tự hào. Rooney là một cầu thủ đặc biệt, anh ấy có thể chơi cho Barcelona. Và trước khi người ta tưởng tượng ra các tít báo như “Xavi nói Rooney sẽ đến Barcelona”, dù tôi thực sự thích điều đó, ý tôi là cậu ấy đúng là mẫu cầu thủ của chúng tôi. Trận đấu đó quả là tuyệt vời, chúng tôi hoàn toàn trên cơ. Họ thậm chí còn không chạm được vào bóng. Trong phòng thay đồ, chúng tôi cũng đã tự vỗ tay khen mình.

*Anh có nhắc đến khả năng giữ bóng áp đảo của Barcelona. Có thể thấy rằng đó là khuynh hướng chủ đạo ở Barcelona và các đội bóng TBN.

Thật hay khi hiện giờ Barcelona và TBN được nhắc nhiều trong thế giới bóng đá. Không phải vì đó là chúng tôi, mà vì đó là bóng đá tấn công. Chúng tôi không chờ đợi, chúng tôi gây áp lực, muốn có bóng và muốn tấn công. Một số đội không thể hoặc không muốn chuyền bóng nhiều. Vậy thì chơi bóng để làm gì? Đó không phải là bóng đá. Với tôi bóng đá là phối hợp, chuyền và điều khiển bóng. Với các HLV thì tôi không biết, (Javier) Clemente hay (Fabio) Capello có một kiểu bóng đá khác. Nhưng điều tốt là hiện giờ phong cách của Barcelona đang là hình mẫu, chứ không phải lối chơi kiểu như các HLV kia.

*Nhưng một số người cho rằng TBN khá nhàm chán ở World Cup. Đội của anh chỉ thắng 1-0.

Ngược lại. Không phải chúng tôi nhàm chán, mà là các đối thủ. Hà Lan đã làm gì? Đợi penalty. Chúng tôi đành phải nhàm chán thôi, khi mà các đối thủ buộc chúng tôi như vậy. Paraguay làm gì? Họ chơi phòng ngự tử thủ và chờ đợi các tình huống bóng chết. Mọi người có thể không nhận ra, nhưng đối phó với một địch thủ cao hai mét đứng ngay bên cạnh bạn và sẵn sàng chơi rắn khó khăn hơn xem trên tivi nhiều.

Tiền vệ Xavi- Ảnh Getty
*Vậy giải pháp là gì?

Tư duy nhanh, tìm kiếm các khoảng trống. Đó là nhiệm vụ của tôi: các khoảng trống. Tôi phải làm việc đó suốt trận. Cũng giống như chơi PlayStation vậy. Tôi tìm kiếm khoảng trống và chuyền bóng.

*Đó là trái tim của hình mẫu Barcelona. Khi các anh đánh bại Real Madrid, 8 trong 11 người đá chính là sản phẩm của lò đào tạo trẻ, bao gồm 3 nhân vật vào chung kết cuộc đua Quả bóng vàng năm nay, Lionel Messi, Andres Iniesta và anh.

Một số học viện trẻ lo nghĩ nhiều về việc chiến thắng. Chúng tôi quan tâm hơn đến giáo dục. Mô hình của chúng tôi khởi đầu từ (Johan) Cruyff, một mô hình của Ajax. Bài tập diễn ra mỗi ngày là đá ma, chuyền bóng một chạm ở khoảng hẹp trong khu vực giữa sân, liên tục, liên tục.

* Đồng đội của anh ở Barcelona Dani Alves nói anh không chơi theo nhịp độ trận đấu, mà anh thấy trước và điều chỉnh nó theo ý mình. Alves nói rằng anh chơi bóng ở thì tương lai.

Các đồng đội đã giúp tôi nhiều. Bóng đá của tôi là những đường chuyền. Nếu tôi có xung quanh Dani, Iniesta, Pedro, (David) Villa..., tôi có rất nhiều lựa chọn.

*Nhưng phong cách không phải lúc nào cũng đi đôi với chiến thắng. Arsenal cũng chơi bóng đẹp và Arsene Wenger là một HLV được tôn trọng, nhưng đã lâu rồi họ không giành được danh hiệu nào. Liệu điều đó có xảy ra với Barcelona?

Gần như không thể. Nếu sau 2 năm không danh hiệu, bạn sẽ phải thay đổi, nhưng là thay đổi những cái tên, không phải bản sắc. Triết lý bóng đá không thể để mất. Các CĐV sẽ không chấp nhận một Barcelona chơi phòng ngự. Điều đáng buồn là giờ đây các đội bóng chỉ được đánh giá qua thành công. Tôi phải nói rằng tôi rất tự hào vì 6 năm qua vẫn tiếp tục chơi bóng như mình muốn. Những cầu thủ như tôi đang biến mất dần. Ở tuyến giữa giờ đây tất cả đều cao hai mét, đầy sức mạnh cơ bắp, có khả năng đánh chặn và chơi rắn... nhưng giờ tôi thấy Arsenal và Villarreal cũng đang chơi như chúng tôi.

*Anh tự coi mình là một người yêu bóng đá đẹp đến cùng?

Chính thế. Tôi là một người lãng mạn. Tôi thích việc tài năng và các tố chất kỹ thuật được đánh giá cao hơn sức mạnh thể lực. Tất nhiên trong bóng đá cần phải chiến thắng, nhưng khi chiến thắng với những điều đó, niềm vui của chúng tôi nhân đôi. Các đội khác thắng, họ cũng vui, nhưng không như chúng tôi. Họ thiếu bản sắc. Kết quả là kẻ lừa đảo trong bóng đá. Bạn có thể chơi rất tốt, như mùa trước chúng tôi đá hay hơn Inter Milan, nhưng không thắng. Có những điều tốt đẹp và lâu dài hơn kết quả. Một di sản. Inter vô địch Champions League nhưng không ai nói về họ.

*Phải chăng bóng đá Anh thất bại vì họ du nhập văn hóa bóng đá khác?

Mọi thứ đã thay đổi. Phong cách ở Anh giờ kỹ thuật hơn. Nhưng trước kia là lối chơi trực tiếp, nhiều sức mạnh, những số 9 truyền thống như Crouch hay Heskey. Giờ đây Barry, Lampard, Gerrard, Carrick..., tôi cho rằng là những người xử lý bóng tốt.

*Liệu có thể gọi Paul Scholes là một Xavi của nước Anh?

Paul Scholes! Một hình mẫu. Với tôi, tôi hoàn toàn thật lòng, anh ấy là tiền vệ trung tâm giỏi nhất trong 15-20 năm qua. Tôi đã nói chuyện với Xabi Alonso về anh ấy. Scholes có tất cả: đường chuyền cuối cùng, những bàn thắng, sức mạnh, khả năng giữ bóng, nhãn quan chiến thuật. Nếu là người TBN, anh ấy có thể được đánh giá cao hơn.

*Nhưng ngày nay khi đề cập đến các cầu thủ, câu hỏi đầu tiên là “anh ta cao bao nhiêu?”

Anh từng xem Santi Cazorla (tiền vệ cánh của Villarreal) chơi bóng chưa? Tôi cũng nhỏ người thôi, nhưng anh ấy chỉ đứng đến ngực tôi. Tuy nhiên, đó là một cầu thủ thông minh. Messi cũng thế và anh ấy là cầu thủ giỏi nhất thế giới. Có thể là vấn đề văn hóa, nhưng ở Anh có quá nhiều chiến binh.

*Tuần tới anh sẽ gặp Arsenal ở Champions League. Liệu họ có khác biệt, giống như Barcelona?

Arsenal là một đội bóng lớn. Khi xem Arsenal, tôi nhìn thấy Barca. Khác biệt giữa họ và chúng tôi là chúng tôi có những cầu thủ tư duy trước khi chuyền bóng nhanh hơn. Giáo dục có vai trò quyết định tạo ra sự khác biệt đó. Các cầu thủ đã có 10-12 năm cùng nhau ở đây. Ở Barca, điều đầu tiên bạn được dạy là phải tư duy thật nhanh trên sân bóng. Hãy xem (Sergio) Busquets, chỉ cần một chạm bóng, không hơn. Anh ấy kiểm soát, theo dõi và chuyền bóng chỉ trong một lần chạm bóng. Hai đã là quá chậm với Barcelona. Alves, một chạm, Iniesta, một chạm, Messi, một chạm, Pique, một chạm, Busi, tôi... bảy tám cầu thủ luôn chỉ cần một lần chạm bóng, thậm chí chỉ cần nửa lần. Tốc độ đó là rất nhanh.

* Trận Arsenal-Barcelona lại nêu ra những câu hỏi về tương lai của Cesc Fabregas?!

Nếu tôi đến một CLB nào đó, thì tôi sẽ nghĩ tới Barcelona. Điều tương tự cũng đúng với Cesc. Nhưng có một vấn đề, giờ anh ấy rất đắt giá, nhưng tôi nghĩ một cầu thủ sẽ phải được chơi bóng ở nơi nào anh ấy muốn.

*Nhưng các CĐV Arsenal không cho là như thế, họ cũng nghĩ anh tìm cách lôi kéo Fabregas bằng những phát biểu của mình.

Thật ư? Thường thì các cầu thủ bóng đá không suy nghĩ nhiều. Chúng tôi đã ích kỷ. Tôi không nói vậy vì liên quan đến Cesc. Anh ấy muốn tới đây. Barcelona đã luôn là ước mơ của anh ấy. Nhưng tất nhiên, anh ấy là đội trưởng ở Arsenal. Nói chung tình thế của anh ấy khá khó khăn, ở một đội bóng chơi đẹp, được đối xử tốt, được Wenger rèn giũa. Cesc tôn trọng HLV của mình. Nếu anh ấy ở Blackburn thì mọi chuyện có lẽ dễ dàng hơn. Nhưng sự thật là tôi muốn anh ấy tới đây. Tất nhiên là như thế. Barcelona có một bản sắc rõ ràng và không nhiều cầu thủ thích hợp, nhưng Cesc thì hoàn hảo.

*Nhưng anh ấy có thể thay thế anh?

Tôi không coi các đồng đội mới là mối đe dọa. Chúng tôi càng có nhiều tài năng ở khu vực giữa sân càng tốt. 4-5 năm trước người ta từng nói tôi và Iniesta không thể chơi cùng nhau, nhưng hãy xem mọi chuyện giờ ra sao.

Trần Trọng (lược dịch)


- "Từ năm lên 10, chúng tôi được dạy rằng để mất bóng là nỗi hổ thẹn".

- "Họ (Real Madrid) hiếm khi chạm vào bóng suốt trận đấu và chúng tôi đã dành 1 phút vỗ tay trong phòng thay đồ vì điều này".

- "Chúng tôi đã ích kỷ khi kêu gọi Cesc (Fabregas) trở về. Nhưng sự thực, anh ấy muốn tới đây, tới đội bóng trong mơ của anh ấy".

X-Man

Gia nhập Barcelona từ hệ thống đào tạo trẻ năm 11 tuổi, ghi bàn đầu tiên cho đội một năm 18 tuổi, năm 1998 trong trận chung kết Siêu cúp TBN. Đến nay Xavi đã chơi 557 trận cho CLB, ghi 56 bàn.

+ Sự nghiệp CLB

2 Champions Leagues 2006, 2009 1 Club World Cup 2009 5 chức vô địch La Liga 1999, 2005, 2006, 2009, 2010 1 Cúp quốc gia TBN 2009 4 Siêu cúp TBN 2005, 2006, 2009, 2010 1 Siêu cúp châu Âu 2009

+ Sự nghiệp ở ĐT TBN

Chơi cho các đội TBN từ U17 đến U23. Đá trận đầu tiên cho ĐTQG năm 2000 khi 20 tuổi, chơi 99 trận và ghi 8 bàn. Danh hiệu 1 World Cup 2010 1 chức vô địch châu Âu 2008 1 World Cup U20 1999 1 Huy chương bạc Olympic 2000

+ Phần thưởng cá nhân

Cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2008 Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết Champions League 2009 Đội hình các ngôi sao World Cup 2010 Đội hình xuất sắc nhất của FIFA 2008, 2009, 2010 Đội hình xuất sắc nhất của UEFA 2008, 2009, 2010 Quả bóng đồng 2009, 2010 Cầu thủ xuất sắc nhất La Liga 2005

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm