Henry: Arsenal, đừng hi vọng quá nhiều ở tôi!

06/01/2012 19:56 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH Online) - Huyền thoại của “Pháo thủ” Henry cho rằng các fan không nên kỳ vọng quá nhiều ở lần trở lại này của anh. Trước khi rời Arsenal sang Barca, Henry để lại “di sản” khổng lồ cho Arsenal với 226 bàn thắng. Nhưng anh bảo lần trở lại này mình đá dự bị là chính.


Mỗi khi nói về Arsenal tôi lại thấy trái mình rạo rực. Khi tôi biết kế hoạch của đội bóng, tôi lập tức nhận lời. Tôi trở lại không phải để làm người hùng hay chứng tỏ điều gì cả. Đơn giản là tôi có mặt ở đây để hỗ trợ đội bóng. Các fan nên hiểu là như vậy. Chamakh và Gervinho về Châu Phi dự CAN 2012 nên Wenger đề nghị tôi lấp chỗ trống của họ. Tôi chỉ đến đây dưới dạng cho mượn và phần lớn thời gian là ngồi dự bị. Arsenal có một đội ngũ đang vận hành khá tốt. Tôi chỉ là một nhân tố của đội ngũ đó mà thôi”.

Henry nói với các CĐV của New Yorrk Red Bulls rằng Arsenal là đội bóng duy nhất làm anh thay đổi quyết định không trở lại Châu Âu thi đấu của mình. “Tôi đã nói với các CĐV của New York Red Bulls rằng tôi sẽ không trở lại Châu Âu thi đấu nữa nhưng thật khó từ chối đề nghị của Arsenal. Không phải tôi chơi cả mùa giải ở đây. Rồi tôi sẽ trở lại Mỹ. Tôi muốn cùng Red Bulls VĐ MLS Cup”.

Henry vui mừng khi có thể giúp đỡ đội bóng cũ còn ông thầy cũ Wenger của anh cũng phấn khởi ra mặt vì cậu học trò năm xưa nhận lời giúp Arsenal trong thời điểm khó khăn này. “Tôi rất vui. Đó là ý nguyện của tôi và cũng là của Titi. Cậu ấy sẽ chơi cho chúng tôi trong 2 tháng đầu năm 2012 sau đó trở lại Mỹ. Henry không phải chịu nhiều áp lực và tôi chắc rằng cậu ấy là nhân tố quan trọng với CLB cả trên sân đấu cũng như trong phòng thay đồ”.

HT (Theo London24)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm