Góc Yến Thanh: Arsenal, cuộc chiến mới chỉ bắt đầu!

20/12/2011 13:12 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH)- Người viết rõ ràng đã là một nhà tiên tri tồi khi đánh giá về khả năng chiến thắng của Arsenal ngay tại Etihad. Nhưng ngay cả khi The Gunners gục ngã trận thứ 5 của mùa giải, có lẽ không nhiều các CĐV của họ cảm thấy quá thất vọng. Thay vào đó là một chút nuối tiếc và rất nhiều tình thương yêu. Sự thật: Đánh bại Man City ngay tại sào huyệt của họ là nhiệm vụ rất khó với thầy trò Wenger vào lúc này. Dù họ đã làm tất cả để đạt được điều đó...

90 phút ở Eastlands chẳng khác nào một buổi hòa nhạc dành cho các chiến binh. Những giai điệu tóe lửa, tốc độ, niềm hưng phấn, sự nghiêm túc, và kết thúc bằng những cái bắt tay. Ở đó, Arsenal đã không co mình như nhiều người dự đoán. Nhưng vì họ cũng chẳng thể tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ thực sự, nên chiến thắng đã thuộc về kẻ mạnh hơn. Lần đầu tiên trong mùa giải, Wenger thừa nhận đội bóng của ông đã ở quá xa ngôi vô địch. Tuy nhiên, ai cũng thấy các Pháo thủ đã làm được những gì, để chiến thắng của Man City chỉ là một kết quả đơn thuần về tỷ số - chứ không nói lên những vượt trội về đẳng cấp hay chất lượng ngôi sao.

Khách quan mà nói, đội bóng Bắc London đã có những nỗ lực rất lớn tại Etihad. Nhưng cách tiếp cận trận đấu và cả sự khôn ngoan trong chiến thuật vẫn là các vấn đề tạo ra khó khăn. Trách nhiệm thuộc về Giáo sư người Pháp, đúng. Nhưng đó mới là Wenger! Là người dường như chẳng bao giờ muốn các học trò hoảng sợ trong phòng thay đồ với một khẩu súng vung vẩy trong cơn giận. Là người luôn khá chậm trong những quyết định nhằm thay đổi sự sống, nhưng lại dễ có những phương án để chọc tức tử thần. Những con số thống kê đã cho thấy một cuộc giáp lá cà kinh khủng giữa 2 đội, những người hầu như không quan tâm tới chuyện phòng thủ để chiến thắng. Trong bối cảnh ấy, không ai ngạc nhiên khi Man City dễ đá hơn vì sở hữu một đội hình đầy chiều sâu. Khi The Gunners chấp nhận để bị cuốn vào lối chơi kiểu bóng bàn với đối thủ, họ đã thua 50%. Nhìn xem, và đếm xem, có bao nhiêu tay Rocky mang nhãn hiệu Sylvester Stallone ở bên kia chiến tuyến?




Trận chiến với Man City là trải nghiệm cần thiết với Arsenal- Ảnh Getty

Nói vậy, không có nghĩa là bầu trời đã xám xịt và mặt đất rung lên sau thất bại này của Pháo thủ. Họ đã trải qua một thử thách thực sự, một trận thua đáng giá kể từ sau cú ngã trước Man Utd. Thường thì những chân lý vĩ đại luôn rất giản đơn. Một trong số đó là “Phải trải nghiệm cái chết thì người ta mới hiểu cách sống”.

* Sự cô độc của Percy

Quá dễ để nhận ra các vấn đề nhân sự của Arsenal tại những trận đánh lớn. Dù van Persie dĩ nhiên luôn được xem là tâm điểm, nhưng anh sẽ làm được gì nếu thiếu những ngòi nổ? Trước Man City, chân sút số 1 của Pháo thủ đã tạo ra cảm giác thật cô độc khi không có người chia lửa. Đã có rất nhiều thời điểm Percy đá lùi hẳn xuống và tạo ra các khoảng trống. Nhưng lần lượt Walcott, Ramsey, hay Gervinho đều hoặc mất bình tĩnh, hoặc quá vô duyên trong những nhát kiếm cuối cùng. Chỉ có Vermaelen, thật bất ngờ, khi anh lại trở thành một mũi nhọn thực thụ với cảm hứng từ những cú dứt điểm vừa sắc sảo, vừa dữ dội vào cuối trận. Có điều, thật đáng buồn khi có vẻ Wenger hiện tại chỉ còn mỗi anh đủ khả năng (và cả tự tin) làm được những điều đó.

Trong lúc The Gunners vẫn chưa có được lực lượng tốt nhất, những khe hở trên áo giáp vẫn sẽ xuất hiện. Vấn đề hiện tại là liệu họ có giữ được sự ổn định và tập trung cao nhất cho tuần hành xác trước năm Mới hay không. Phía trước là Aston Villa, Wolves và QPR, các đối thủ không quá khó chơi. Ở khía cạnh nào đó, sức chiến đấu của kẻ mạnh không có nghĩa là tốc độ hay cơ bắp, mà nằm ở khả năng hồi phục nhanh. Chỉ cần Arsenal lấy lại được nhịp thở để bám sát top 4, cơ hội sẽ mở ra. Ở phía sau đỉnh núi, người ta có thể sẽ nhìn rõ hơn về con đường phía trước. Với Arsenal, cuộc chiến mới chỉ bắt đầu. Cuộc chiến với chính họ, với chính niềm tin và sự kiên nhẫn trong từng bước tiến.

Mặc kệ những ngọn núi cao vời vợi. Chỉ cần là ngọn cỏ lưng chừng thôi, cũng đủ “thản nhiên tươi bên trời”...

Yến Thanh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm