Atletico Madrid - Recreativo: Hiệu ứng Champions League

20/09/2008 10:50 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Nỗi buồn của người này là niềm vui của kẻ khác. Việc Forlan dính chấn thương và sẽ phải nghỉ thi đấu từ 3 đến 4 tuần chính là cơ hội để tiền đạo mà Atletico phải mất tới 10 triệu euro để mua về hồi mùa Hè chứng tỏ giá trị thực sự của mình. Thật trớ trêu, đối thủ đầu tiên của Sinama trên "hành trình chứng tỏ" ấy lại chính là Recreativo, đội bóng đã dang tay cứu vớt Sinama khi sự nghiệp của tiền đạo này đang xuống dốc thảm hại.

Forlan chấn thương, cơ hội của Sinama
 
Năm 2003, Sinama-Pongolle đã phạm phải một sai lầm cực lớn là nhận lời mời về chơi cho Liverpool từ Gerard Houllier. Thời điểm ấy, Sinama và người em họ Anthony Le Tallec còn là hai trong số những cái tên trẻ "hot" nhất ở châu Âu sau khi tỏa sáng rực rỡ ở các giải U-16 châu Âu và U-17 thế giới. Tuy nhiên, cả 2 chàng trai trẻ ấy đều quá non nớt để trụ lại được trong guồng quay khắc nghiệt của Anfield, để rồi từ chỗ là những ngôi sao mai với tương lai cực kỳ xán lạn phía trước, họ trở thành những kẻ tầm thường khi những vũ khí quan trọng nhất đã bị mài mòn trên băng ghế dự bị. Để cứu vãn sự nghiệp, trong khi Le Tallec lang bạt khắp nơi dưới dạng cho mượn trước khi "đóng chốt" ở Le Mans hồi đầu mùa này, thì Sinama lại chọn giải pháp sang Liga, với điểm đến là tân binh Recreativo.
 
Sinama sẽ tỏa sáng đêm nay?

Ở Recreativo, Sinama đã có cái mà anh cần, chính là việc được ra sân đều đặn vào mỗi cuối tuần. Trong 2 năm ở Huelva, trừ những lúc bị chấn thương và treo giò, Sinama luôn là sự lựa chọn số 1 trên hàng công của Recreativo, bất kể HLV là Marcelino, Victor Munoz hay Zambrano. Đáp lại, Sinama cũng cống hiến cho Recreativo thứ tài sản quý giá nhất của anh, những bàn thắng. 2 mùa ấy, tiền đạo người Pháp là chân sút hàng đầu của sân Nuevo Colombino với 22 lần lập công sau 68 trận. Sau khi giúp Recreativo thăng hoa mạnh mẽ với vị trí thứ 8 chung cuộc ở ngay mùa giải đầu tiên lên, những bàn thắng của Sinama lại trở thành chiếc phao cứu cho "El Decano" khỏi chết chìm trong mùa giải vừa rồi. Đó là một sự kết hợp ngọt ngào. Sinama hồi sinh nhờ Recre, còn Recre tồn tại nhờ Sinama.

Hồi sinh từ Recre

Bây giờ, thì họ đã ở hai bên chiến tuyến. Vòng tay của Recreativo đủ rộng để che chở cho Sinama khi anh đang là một kẻ thất sủng, nhưng là quá chật hẹp so với tham vọng và cả khả năng thực sự của tiền đạo người Pháp. Và mặc dù thừa nhận rằng sẽ không bao giờ quên quãng thời gian đẹp đẽ ở Recreativo, vẫn thường xuyên giữ liên lạc với những đồng đội cũ như Jesus Vazquez hay Pablo Oliveira, Sinama vẫn khẳng định rằng anh sẽ làm mọi cách để ghi bàn vào lưới đội bóng cũ (nhưng sẽ không ăn mừng). Bởi đây là lúc anh đang cần những bàn thắng hơn bao giờ hết, để khẳng định khả năng với Aguirre, để Vicente Calderon không trở thành một "mồ chôn sự nghiệp" nữa sau Anfield, và cũng để không lãng phí những tháng ngày đẹp đẽ ở Nuevo Colombino.

Trước khi đến Vicente Calderon, Sinama hoàn toàn ý thức được rằng trước mặt anh là Aguero và Forlan, hai tiền đạo hàng đầu thế giới, nhưng anh vẫn quyết tâm rời Recre, tự tin rằng mình đã đủ trưởng thành để không để cho những cơ hội chiếm lấy một vị trí chính thức trôi qua dễ dàng nữa. Bây giờ, thì cơ hội ấy đã đến. Chấn thương bắp chân trong trận đấu với PSV sẽ khiến Forlan phải rời xa sân cỏ 3 đến 4 tuần, đồng nghĩa với việc suất đá cặp cùng Aguero mặc nhiên thuộc về Sinama. Trong trận đấu với PSV, Sinama đã gây được ấn tượng khá tốt khi vào sân từ băng ghế dự bị, cũng chính là người có một pha dốc bóng bên cánh trái rồi căng ngang cho Aguero ghi bàn thắng thứ 2. Nhưng để thuyết phục được các CĐV rằng Atletico vẫn có trên sân một cặp song sát dù vắng Forlan, Sinama vẫn cần đến những bàn thắng.

Và nạn nhân đầu tiên là Recreativo?

Cũng như Malaga ở vòng đầu tiên, Recreativo đến Vicente Calderon trong một thời điểm chẳng thích hợp tí nào. Recreativo đang có phong độ không tốt (vừa để thua Espanyol 0-1 ngay trên sân nhà), nhưng đó không phải là mối lo ngại chính của Zambrano. Điều khiến HLV này lo ngại nhất, chính là cái khí thế bừng bừng của Atletico sau chiến thắng ấn tượng trước PSV ở Champions League. Trước trận mở màn Liga, Atletico cũng có một màn hủy diệt Schalke tới 4-0 ở vòng sơ loại 3 Champions League, để rồi ngay sau đó tiễn đội khách Malaga ra về với một thất bại tơi tả cùng tỉ số. Giữa tuần này, Atletico đã thắng PSV 3-0.

Dự đoán: 3-0

Lực lượng

Atletico: Pablo bình phục hoàn toàn. Forlan, Heitinga chấn thương.

Recreativo: Tiền đạo người BBN Kanga Akale có cơ hội ra mắt màu áo mới.

Đội hình dự kiến

Atletico: Coupet - Seitaridis, Perea, Ujfalusi, Lopez - Maxi, Raul Garcia, Maniche, Simao - Aguero, Sinama-Pongolle.

Recreativo: Riesgo - Bouzon, Morris, Arzo, Poli - Camunas, Fuego, Jesus Vasquez, Aitor, Akale - Colunga.

Đối đầu

03/05/08 Atletico-Recreativo 3-0

16/12/07 Recreativo-Atletico 0-0

04/03/07 Recreativo-Atletico 1-0

14/10/06 Atletico-Recreativo 2-1

23/02/03 Recreativo-Atletico 3-0

Phong độ

Atletico

16/09/08 PSV-Atletico 0-3

13/09/08 Valladolid-Atletico 2-1

31/08/08 Atletico-Malaga 4-0

27/08/08 Atletico-Schalke 4-0

13/08/08 Schalke-Atletico 1-0

Recreativo

14/09/08 Recreativo-Espanyol 0-1

31/08/08 Betis-Recreativo 0-1

07/08/08 Recreativo-Bilbao 2-1

05/08/08 Recreativo-Malaga 2-1

18/05/08 Recreativo-Valladolid 1-1
 
V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm