"Robbery" giúp Bayern thắng 5 sao

21/08/2011 08:05 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Lượt về mùa trước, Bayern đã đè bẹp Hamburg tới 6-0, khiến HLV Armin Veh mất chức. Tối hôm qua, “Hùm xám” lại mang tới cơn ác mộng tiếp theo cho Hamburg khi hạ gục đội bóng thành phố cảng tới 5-0. Trong khi đó, Dortmund cũng đã dẹp tan những lo lắng sau trận thua Hoffenheim ở vòng trước bằng chiến thắng 2-0 trước Nuremberg.

Đè bẹp Hamburg 6-0 ở lượt về mùa trước, nay Bayern lại hạ gục đối phương tới 5-0 - Ảnh Getty

Trước trận đấu giữa Bayern và Hamburg, đã có tin Franck Ribery và Arjen Robben không thể thi đấu do chưa đạt được thể lực tốt nhất. Tuy nhiên, đây có thể chỉ là đòn gió của HLV Jupp Heynckes bởi bộ đôi “Robbery” đã xuất hiện ngay từ đầu và gieo rắc một cơn ác mộng kinh hoàng cho Hamburg. Ngay phút 13, Robben, chữ R đầu tiên, đã lập công lớn khi treo bóng rất khó chịu, tạo điều kiện để trung vệ Daniel van Buyten đánh đầu tung lưới đội bóng cũ.

Chỉ 4 phút sau, Ribery, chữ R còn lại, cũng đã lên tiếng. Nhận được bóng từ Robben, “Gã mặt sẹo” đã đánh lừa hàng thủ Hamburg bằng rất nhiều động tác giả, trước khi dứt điểm hạ gục thủ thành Drobny. Trong tình huống này, các hậu vệ đội khách đã tỏ ra thiếu dứt khoát. Ribery gọi và Robben cũng đã trả lời. Phút 34, ngôi sao người Hà Lan đã có một pha solo qua hai hậu vệ của Hamburg trước khi có pha bấm bóng kỹ thuật, nâng tỷ số lên 3-0.

Bên cạnh sự tỏa sáng của “Robbery”, tối qua, HLV Heynckes cũng có thể mỉm cười khi Mario Gomez đã thông nòng. Phút 56, nhận được bóng từ Thomas Mueller, Gomez đã có pha khống chế đơn giản rồi dứt điểm cực mạnh, hạ gục thủ thành Drobny. Sau bàn thắng này, có lẽ “Super” Mario sẽ nổ súng đều đặn hơn bởi mùa trước, chân sút này cũng tịt ngòi trong 7 vòng đầu nhưng sau khi giải khát, đã ghi bàn liên tục, kết thúc mùa giải với tổng cộng 39 lần lập công cho Bayern.

Sau bàn thắng của Gomez, HLV Heynckes đã rút dần các trụ cột ra nhưng vẫn có thêm được bàn thứ 5 nhờ công của Ivica Olic, chân sút đã phải nghỉ gần như cả mùa giải trước. Với chiến thắng 5 sao, Bayern đã có trận đấu ấn tượng nhất kể từ đầu mùa và hoàn toàn có thể tự tin hành quân tới Thụy Sỹ để nghênh chiến với Zurich trong trận lượt về play-off Champions League.

Còn với Hamburg, họ sẽ phải nghiêm túc suy nghĩ lại về cuộc cách mạng trong thời gian qua. HLV Michael Oenning, người được hy vọng sẽ giúp Hamburg hồi sinh, mới chỉ giành được 1 chiến thắng ở trận ra mắt (thắng Cologne 6-2). Nhưng trong 10 trận sau đấy, nhà cầm quân này đã không thể giúp đội bóng thành phố cảng giành nổi một chiến thắng. Sau 3 lượt trận của mùa này, Hamburg mới chỉ có một điểm, ghi được 3 bàn nhưng đã để thủng lưới tới 9, hiện rơi xuống vị trí thứ 17.

Ở một diễn biến khác, ĐKVĐ Dortmund cũng đã xua tan được nỗi lo sau trận thua Hoffenheim ở vòng trước. Được thi đấu tại chảo lửa Signal Iduna Park lại chỉ phải tiếp Nuremberg, các học trò của HLV Juergen Klopp đã nhập cuộc khá tự tin. Tuy nhiên, một lần nữa đội ĐKVĐ lại tỏ ra thiếu lạnh lùng, sắc bén trong các pha dứt điểm cuối cùng. Phải đến phút 50, Dortmund mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi Robert Lewandowski khai thông bế tắc. 30 phút sau, Kevin Grosskreutz nhấn chìm mọi hy vọng của đội khách khi nâng tỷ số lên 2-0.

Góp công lớn trong cả 2 bàn thắng này là Mario Goetze, thần đồng đã được rút ra nghỉ sớm ở vòng trước. Với chiến thắng này, Dortmund đã tự tin quay trở lại cuộc đua giành chức vô địch với Bayern, khẳng định thất bại tuần trước chỉ là một tai nạn nhất thời.

Trần Khánh An


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm