HHTG 2007 Trương Tử Lâm tới Hà Nội

02/07/2008 13:03 GMT+7 | Người đẹp

(TT&VH Online) - Sáng nay (2/7) đương kim Hoa hậu thế giới 2007 Trương Tử Lâm (Zhang Zilin) đã tới thủ đô Hà Nội.
 
Được thông báo khoảng 10h - 11h trưa hoa hậu Trương Tử Lâm sẽ tới khách sạn Soffitel Metropole (nơi nghỉ ngơi của hoa hậu tại Hà Nội - PV) nhưng từ 9h sáng các phóng viên đã có mặt khá đông. Vì khách sạn này có hai cửa, mặt trước là đường Ngô Quyền và mặt sau là đường Lý Thái Tổ nên các phóng viên đã phải chia làm 2 nhóm để "săn ảnh".

Hoa hậu Thế giới Trương Tử Lâm tại sân bay Nội Bài sáng 2/7
(Ảnh: Ngôi Sao)
 
Khoảng 11h20, Trương Tử Lâm cùng bà chủ tịch MWO, Julia Morlay đã xuất hiện trước cổng khách sạn. Hàng loạt máy ảnh được đưa lên và "bắn" liên tục. Hoa hậu chỉ mỉm cười thật tươi, cô không chào các ký giả bằng tiếng Anh, tiếng Việt hay thậm chí tiếng Trung Quốc nhưng nụ cười của cô đã nói thay tất cả. Sự thân thiện được toát ra từ nụ cười và nét mặt chứ không phải qua ngôn ngữ.
 
Theo ông Hoàng Kiều, chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn RAAS, đơn vị tổ chức các hoạt động từ thiện của Hoa hậu Thế giới 2007 tại Việt Nam thì chuyến đi của Hoa hậu tới tỉnh Lào Cai, trao nhà tình thương ngày mai (3/7) đã được lùi lại trong thời gian tới.
Trương Tử Lâm xuất hiện sau cùng bên cạnh bà Julia Morlay
 
Ngày 4/7, hoa hậu Trương Tử Lâm cùng Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu TG người Việt 2007, Teressa Sam sẽ tới trụ sở UBND xã Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội khánh thành nhà tình thương và tặng quà cho người dân tại đây. Buổi chiều cùng ngày, Trương Tử Lâm sẽ tới phủ Chủ tịch thăm bà Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Sau đó, cô cùng các thành viên của đoàn sẽ tới thăm Trung tâm phòng chống HIV Hà Đông để tặng quà cho bệnh nhân tại đây cùng 500 triệu kinh phí đào tạo cán bộ điều dưỡng của Trung tâm.
 
Ngày 5/7, Trương Tử Lâm và Teressa Sam sẽ tới UBND xã Thanh Sơn, Uông Bí dự lễ khánh thành nhà tình thương tại đây.
 
Trao đổi với phóng viên tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) sáng 2/7, Miss World Trương Tử Lâm (Zhang Zilin) cho biết, cô chưa xác định sẽ làm gì sau một năm hoàn thành nghĩa vụ Hoa hậu.

* Chị có kế hoạch gì khi tới Hà Nội lần này?

 Ngày 4/7, tôi sẽ dự lễ khánh thành nhà tình thương do công ty RAAS (Mỹ) và Hội Chữ thập đỏ tài trợ. Ngoài ra, tôi cũng có kế hoạch đi thăm Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tại Hà Nội.

* Trong thời gian sống xa nhà, điều gì ở quê hương khiến chị nhớ nhất?

(Cười thật tươi) Thật may vì nhà tôi ở Bắc Kinh, rất gần đây nên tôi không cảm thấy rất xa lạ. Tôi bay thẳng từ Trung Quốc sang Việt Nam, chỉ vừa xa nhà vài ngày thôi, chưa kịp nhớ nhung gì cả.

* Chị tỏ ra rất vui thích khi chơi đùa với một chú chó đen tại Nha Trang hôm 1/7. Tình cảm của chị dành cho động vật thế nào?

Tôi thích loài chó vô cùng. Tôi cũng yêu quý động vật nói chung. Ở nhà tôi có một chú chó ba tuổi rất đáng yêu. Tôi coi nó như bạn thân của mình. Tôi rất nhớ người bạn này mỗi khi xa nhà.

* Sau khi hoàn thành một năm nghĩa vụ Hoa hậu Thế giới, chị dự định làm nghề gì?

Tôi chỉ mới suy nghĩ thôi chứ chưa quyết định, vì vẫn còn nửa năm nữa. Có lẽ tôi sẽ tiếp tục làm các công việc từ thiện, chứ không nghĩ đến nghề ca sĩ hay diễn viên.

* Còn nghề người mẫu mà chị đã theo đuổi trước khi đăng quang Miss World thì sao?

Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội và thử sức trong lĩnh vực này. Tôi cũng muốn là một người mẫu quảng cáo thành công.
 
Theo VNE


Thành Trung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm