Lille đánh bại Marseille: “Chết” trong kiêu hãnh

10/05/2010 11:30 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Sẽ rất nhiều người, nhất là các CĐV Lyon, có thể cảm thấy bất bình với thất bại của Marseille, như một biểu hiện của tâm lý buông xuôi sau khi vươn lên đỉnh vinh quang. Thế nhưng thực tế thì đội bóng của Didier Deschamps đã thể hiện một tinh thần chiến đấu tuyệt vời, và chỉ có quyết tâm kinh khủng của Lille mới có thể khuất phục nó, vào đúng phút bù giờ thứ 4!

Lille thắng xứng đáng, OM thua trong danh dự, ảnh Getty 
Nếu cố tìm ra lý do để trách cứ, thì chỉ có thể phê phán rằng HLV Deschamps đã không tung ra đội hình mạnh nhất mà ông có: Valbuena và Heinze xuất phát trên… băng ghế dự bị, trong khi Lucho, Brandao, Mbia… thậm chí còn không có tên trong danh sách thi đấu. Thế nhưng, với mục tiêu giải quyết tốt vấn đề tinh thần cho những cầu thủ vẫn nằm trong kế hoạch mùa sau, nhưng không giữ được vị trí chính thức hiện tại (Cheyrou, Hilton, Ben Arfa…), không thể khắt khe với quyết định ấy của Deschamps.

Mặt khác, những người thế vai đã chơi không hề tồi, trước khi sai lầm của thủ môn Mandanda (tóm chân Gervinho trong vòng cấm) khiến Marseille thủng lưới từ cú đá penalty chính xác của Cabaye (trước đó, Niang mở tỉ số ngay từ phút thứ 6) và rơi vào thế 10 chống 11. Trung vệ Hilton, người đã chơi rất hay ở hàng phòng ngự Marseille trận này, thậm chí đã để lại dấu ấn đặc biệt với cú ra chân nâng tỉ số lên 2-1. Và sau khi mất người, Marseille đã đắp một tuyến đê phòng ngự đầy quyết tâm trước khung thành.

Quyền tự quyết cho lòng dũng cảm

“Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Nếu Marseille phòng ngự quả cảm, thì tinh thần tấn công của Lille cũng không hề kém cạnh, nếu không muốn nói là còn nhiều hơn, cộng thêm với chất lượng của những cầu thủ tấn công mà họ có, giấc mơ Champions League đã được thắp sáng rực rỡ. Miệt mài cân bằng tỉ số sau 2 lần bị Marseille dẫn trước, để rồi ấn định tỉ số đúng phút bù giờ thứ 4 sau cú đánh đầu chính xác của Mathieu Debuchy, người sau cú bật nhảy lắc đầu ấy đã bị trật bả vai vì cú trượt ngã sau khi tiếp đất. Phải có một quyết tâm kinh khủng lắm, Lille mới vượt qua được từng ấy thử thách, trước một nhà VĐ quá kiêu hãnh như Marseille.

Chiến thắng ấy đã chắc chắn bảo đảm cho Lille một vị trí trong Top 4, và giúp họ nắm trong tay quyền tự quyết trong cuộc đua giành một suất dự Champions League, thậm chí là vé vào thẳng vòng bảng, nếu đánh bại Lorient ở vòng đấu cuối cùng (hiện tại, nếu có chiến thắng cả trong trận đá bù, Lyon sẽ vẫn kém Lille một điểm). Và những ký ức đẹp của 3 năm về trước, khi Lille vào tới vòng 1/8 Champions league (thất bại trước M.U) đang trở lại. Họ đang dần chạm đến mục tiêu lớn ấy với một cá tính bất trị đã chảy trong huyết quản suốt một thập kỷ trở lại đây. Như tinh thần mà HLV Rudi Garcia đã cụ thể hóa trước trận đấu này bằng phát biểu: “Không một đội bóng có tham vọng nào hài lòng với một suất dự Europa League cả”.

Và với tinh thần ấy, Lille xứng đáng là một trong những đại diện của nước Pháp ở đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa sau.
 
An Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm