Phiên tòa dân sự xét xử vụ Calciopoli: Lãng quên Calciopoli

02/07/2009 13:05 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Các quan tòa không hiểu gì về bóng đá. Các công tố viên trực tiếp điều tra vụ Calciopoli bị điều chuyển. Dư luận gần như phớt lờ. Một không khí tha thứ hết sức dễ chịu đang bao trùm. Phiên tòa dân sự ở Napoli xét xử vụ scandal lớn nhất trong lịch sử calcio đang “chìm xuồng”.

Án thể thao đã là đủ

Phần đông dư luận Italia cho rằng, phiên tòa dân sự này không còn có ý nghĩa nữa, sau khi những phiên tòa thể thao vào năm 2006 đã làm xong phần việc của mình: đẩy đội bóng đoạt nhiều Scudetto nhất Italia xuống hạng B với lời hứa hẹn sẽ thực hiện một cuộc cách mạng tổng thể nhằm chấn hưng calcio. Sau khi phiên tòa ấy kết thúc, Calciopoli hầu như không tồn tại nữa. Các tifosi không còn quan tâm nhiều đến nó nữa, bởi họ đã có quá đủ những điều không vui về calcio: các ngôi sao lớn rời bỏ Serie A ra nước ngoài, ĐT Italia thậm chí còn tỏ ra “hào hiệp” khác thường với những đối thủ như New Zealand hay Ai Cập, và rồi thất bại thảm hại ở Confed Cup 2009. Mùa bóng mới chưa thấy bất cứ tín hiệu lạc quan nào.

Các tifosi không còn quan tâm nhiều đến Calciopoli bởi họ đã
có quá đủ những điều không vui về ĐT Italia ở Confed Cup.

Mục tiêu chính của phiên tòa dân sự không chỉ là để tống giam những kẻ đã bị loại bỏ khỏi đời sống bóng đá từ năm 2006, mà là để buộc họ phải bồi thường cho những thiệt hại đã gây ra cho calcio. Cụ thể, Juventus, Fiorentina và Lazio bị một loạt các bên khởi kiện, từ LĐBĐ Italia, hãng truyền hình RAI, Bộ chính sách thanh niên và đặc biệt là Brescia và Bologna, các CLB bị tác động nặng nề do việc bị xuống hạng mùa 2004-05 (hậu quả trực tiếp từ các hành động đen tối của Moggi và “những người bạn”). Theo lập luận của đoàn luật sư các đội bóng này, Brescia và Bologna “tụt hạng B là vì những hành động bẩn thỉu nhằm thay đổi kết quả các trận đấu của Moggi và đồng bọn”.

Tổng số tiền mà các bên khởi kiện đòi hỏi lên tới từ 300 triệu euro, một khoản tiền khổng lồ, nhưng được tính toán hết sức chi li dựa trên những thiệt hại của họ về tiền bản quyền truyền hình, tài trợ, tiền bán vé và kinh doanh các sản phẩm ăn theo trong những năm tụt hạng. Nếu phiên tòa Napoli ra phán quyết chiến thắng và án được thực thi, đó là những cú hết sức nặng về kinh tế và hình ảnh giáng lên Juve, Fiorentina và Lazio không chỉ trong một mùa bóng, mà nhiều năm sau nữa, trong khi họ đã phải trả giá rất đắt về mặt thể thao.

Không nên bắt quá khứ tiếp tục trả giá

Luật sư của Brescia, Catalanotti cho rằng, có một thế lực nào đó không muốn phiên dân sự kéo dài và và “người ta không hề có ý định gây thêm nhiều phiền toái hơn nữa về kinh tế trong thời điểm khủng hoảng kinh tế toàn cầu cho những tập đoàn lớn sở hữu Juve và Fiorentina là FIAT và Tod’s”.

Sự thay đổi trong danh sách các quan tòa thời gian qua dường như đã tăng thêm sức thuyết phục cho nhận định của Catalanotti: bồi thẩm đoàn những phiên mới nhất đều là nữ, những người hầu như không hiểu gì về bóng đá. Trong khi đó, những công tố viên đã đưa Moggi ra ánh sáng, đã buộc được những CLB liên quan phải trả giá, lại bị cô lập.

Những nhân vật chính của Calciopoli, Moggi và Giraudo, khó có thể rời tòa mà không nhận một mức án nào đó, nhưng cũng phải nhiều năm nữa mới có phán quyết, và chiểu theo thủ tục tố tụng quan liêu, chậm trễ và rườm rà của Italia, không biết đến bao giờ vụ xét xử này mới kết thúc. Quan điểm chung của dư luận, là người ta không nên bắt quá khứ phải tiếp tục trả giá thêm nữa, trong khi hiện tại và tương lai là hết sức mờ mịt. Chẳng có gì khó hiểu nếu đến một lúc đến nào đó, khi thiên hạ đã thực sự (cố tình) quên đi Calciopoli, những nhân vật chính của vụ đó sẽ trở lại nắm các vai trò lớn trong LĐBĐ Italia, Lega Calcio và ĐT Italia. Có ai muốn đánh cược không?
 
 

Án thể thao 2006

Milan: Bị trừ 30 điểm ở mùa 05-06, trừ 8 điểm ở mùa 06-07

Fiorentina: Bị trừ 15 điểm mùa 05-06, không được dự Champions League 06-07

Juventus: Tước 2 Scudetto 05 và 06, xuống hạng Serie B với số điểm -9

Lazio: Trừ 3 điểm mùa 06-07, không được dự Cúp UEFA 06-07

Reggina: Trừ 11 điểm mùa 06-07
 
Anh Ngọc (Roma, Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm