Khánh Hòa họp mặt đội bóng: Đâu chỉ đau một lần

11/12/2012 07:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(giaidauscholar.com) - Sáng qua, lãnh đạo CLB K.KH đã tổ chức cuộc họp mặt lần cuối với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Một sự kiện quan trọng như thế, nhưng không có sự xuất hiện của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa càng khiến cho cuộc chia ly thêm tê tái…

Minh Châu (trái) và Tấn Tài sắp là đồng đội của nhau ở Hải Phòng. Ảnh: VSI

Thực ra, lâu nay thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã quá quen với cảnh đội bóng không nhận được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương. Bóng đá ta, dù mang danh chuyên nghiệp nhưng vai trò của lãnh đạo địa phương quan trọng lắm.

Chính xác hơn, địa phương nào có sếp to yêu bóng đá thì được nhờ. Còn không, khó tránh khỏi bị trầy trật, thậm chí xóa sổ, trong cuộc khủng hoảng chưa có điểm dừng của bóng đá nội.

Tổng Công ty Khánh Việt là do UBND tỉnh quản lý, nên việc tỉnh không muốn đội bóng tồn tại cũng phải chịu. Đại diện Tổng Công ty Khánh Việt thực ra là người cũ, nguyên Chủ tịch CLB Lê Tiến Anh. Tất cả những gì đã trả lời trên báo, hôm qua ông Lê Tiến Anh cũng nhắc lại với cầu thủ: Khánh Việt phải tuân lệnh UBND tỉnh!

Theo những người trong cuộc, không khí buổi họp thực sự buồn hơn cả nhà có đám. Những phát biểu không dám bày tỏ sự bức xúc, mà chỉ than thân, trách phận. Ngay cả Tấn Tài, được coi là “có gan to”, cũng nhũn ra. Điều đó cũng dễ hiểu bởi chưa ai biết chắc tương lai mình sẽ ra sao. Nếu không ra Hải Phòng đồng nghĩa với thất nghiệp.

Theo đó, 14 cầu thủ tốt nhất sẽ theo HLV Hoàng Anh Tuấn ra Hải Phòng. Sau khi được động viên, phân tích những điều kiện nếu ra Hải Phòng, những người ra đi cũng lạc quan lên phần nào.

HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Vì trách nhiệm, tôi sẽ cùng cầu thủ ra Hải Phòng, cùng chia ngọt sẻ bùi với anh em. Mặc dù, vẫn có một số lời mời nhưng bây giờ tôi vẫn không thể xa rời đội bóng lúc này. Trong quyền hạn, tôi vẫn cố gắng hết sức tác động với lãnh đạo Hải Phòng để đáp ứng những điều kiện tốt nhất cho anh em. Hải Phòng cũng là mảnh đất bóng đá, lãnh đạo tỉnh mê bóng đá, người dân thì khỏi phải nói. Chắc chắn nếu đội đá tốt, sẽ nhận được tình cảm nồng ấm của người dân Hải Phòng. Tôi hy vọng, khi nền bóng đá chuyên nghiệp đi vào quỹ đạo, Khánh Hòa sẽ xây dựng lại đội bóng một cách đàng hoàng. Khánh Hòa có tiềm năng bóng đá, người hâm mộ cũng chung thủy với đội, nên không có lý do gì bóng đá quê hương chúng tôi không trở lại trong thời gian tới”.

Được biết, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ được bổ nhiệm chức HLV trưởng kiêm Chủ tịch Hội đồng HLV CLB bóng đá Hải Phòng. Như vậy, cũng giống như lúc ở K.KH, hoặc tương tự Huỳnh Đức ở Đà Nẵng, ông Tuấn vẫn có nhiều quyền để xây dựng đội bóng.

13 cầu thủ còn lại sẽ tạm thời tập duy trì để chờ lãnh đạo CLB quyết định. Nguyên Chủ tịch CLB Lê Tiến Anh hứa rằng sẽ tạo mọi điều kiện để 13 cầu thủ còn lại tìm được bến đỗ mới, dù tất cả hợp đồng đang còn giá trị. Việc thương lượng để cầu thủ ra đi có thể được giải quyết nhanh chóng.

Những người phải ở lại thực sự vẫn chưa hết sốc. Thời điểm này, đa số các CLB đã chốt danh sách. Để tìm một chỗ đứng ở bến đỗ mới là quá khó khăn với 13 thành viên bị “bơ vơ”. “Bọn tôi thất nghiệp là cái chắc. Giá như việc chuyển giao đội được thông báo sớm hơn, anh  em còn trở tay kịp. Đằng này, quyết định đến quá nhanh và muộn thành ra không thể tránh khỏi phải thất nghiệp trong thời gian tới”.

Như vậy, sau 36 năm tồn tại, đội bóng xứ trầm hương đã phải nói lời chia tay với người hâm mộ tỉnh nhà. Một quyết định đau lòng, để lại nhiều câu hỏi có lẽ thời gian mới trả lời nổi.

HỮU QUÝ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm