Genoa tiến gần tới Champions League: Niềm tin & khát vọng

13/04/2009 13:33 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Khi mà Roma gần như đã từ bỏ cuộc chiến giành vé dự Champions League bằng thất bại trước Lazio, thì Genoa vẫn chứng tỏ được tham vọng và sức mạnh của một trong những ứng viên sáng giá.
 
Thách thức lớn nhất trong giai đoạn cuối mùa, Juventus, đã được thầy trò HLV Gasperini giải quyết một cách đầy ấn tượng. Chiến thắng trong một trận đấu mà Genoa hoàn toàn trên cơ so với Juve là thành quả của niềm tin và khát vọng, khi cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử được tham dự sân chơi danh giá bậc nhất châu Âu đang rộng mở hơn bao giờ hết.
 
Thành tích 9 thắng và 1 hòa trong 14 trận sân nhà trước đó giúp Genoa được đánh giá khá cao. Mặc dù vậy, giành chiến thắng trước Juve là điều mà nhiều người vẫn phải nghi ngờ, đặc biệt là khi đối thủ của họ được tiếp một liều “doping tinh thần” từ Palermo. Những nghi ngờ ấy đã được giải đáp bằng bàn thắng mở tỉ số của Thiago Motta, người trước đó đã giúp Genoa vượt qua Reggina với tỉ số tối thiểu trên sân khách. Pha lập công thứ 5 kể từ đầu mùa của Motta giúp Genoa hiểu rõ rằng, Juve mạnh (Genoa đã thua 1-4 ở lượt đi) nhưng không có nghĩa là không thể đánh bại.
 
Genoa ăn mừng chiến thắng trước Juve

Còn hơn cả những thắng lợi trước Milan hay Roma, bởi khi ấy đối thủ của họ tự thua, Genoa đã có được màn trình diễn ngoạn mục nhất trên sân nhà từ đầu mùa. Hai lần bị gỡ hòa, nhưng Genoa đều chứng minh được niềm tin bằng hai bàn thắng gần như ngay sau đó. Đặc biệt, khi Palladino ghi bàn mang về thắng lợi 3-2, trong thời điểm tất cả đều nghĩ Genoa mất tinh thần còn Juve thì ngược lại, thầy trò HLV Gasperini một lần nữa chứng minh họ là đội bóng nguy hiểm nhất Serie A trong 15 phút cuối trận.

Chiến thắng của Genoa có dấu ấn rất lớn từ chiến thuật của HLV Gasperini, nhờ một tập thể đồng đều và đoàn kết. Nhưng không thể phủ nhận những người nổi bật nhất trên sân đã từng bị xem là “đồ bỏ đi” ở Juve. Giuseppe Sculli, người được Juve đào tạo, được đưa lên khi mới 18 tuổi nhưng không một lần ra sân, đã khiến cho hàng thủ đội bóng cũ liên tục chao đảo. Ngoài ra, anh còn “góp công” trực tiếp vào chiếc thẻ đỏ của Camoranesi. Bên cánh trái, Criscito đã khiến Zebina không thể lên bóng và phải rời sân nhường chỗ cho Grygera. Sau đó, Marchionni cũng hoàn toàn “tắt điện” khi phải đối mặt với tuyển thủ U-21 Italia. Palladino thì không phải nói nhiều, sau khi đã gây rất nhiều khó khăn cho Buffon và cuối cùng là bàn thắng quyết định. Ngay cả Olivera, dù xuất hiện ít phút, cũng khiến hàng thủ Juve nhiều phen lúng túng.

Với niềm tin và khát vọng, Genoa dùng chính những người Juve để chống lại Juve, và mở ra viễn cảnh tươi sáng trên con đường chinh phục 1 trong 4 chiếc vé đại diện cho Italia tham dự Champions League.

Motta: Azzurri gọi anh

Không dưới một lần, Juve từng tuyên bố rất muốn có Thiago Motta đá cặp với Sissoko mùa sau, nhưng đến nay kế hoạch này vẫn bất thành. Sau khi chứng kiến Motta tỏa sáng cùng Genoa, nhất là khi anh đánh tan tác tuyến giữa của Juve và cú đúp vào lưới Buffon, các quan chức “Lão phu nhân” càng khát khao điều đó hơn. Roma cũng đã đánh tiếng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông nhưng Genoa từ chối. Ngay cả Inter, đội đang sở hữu rất nhiều tiền vệ tài danh, cũng sẵn sàng trao cho Motta một vị trí, bên cạnh một cầu thủ Genoa khác, chân sút Diego Milito.

Là người thừa trong màu áo Barcelona, bị không ít CLB lớn chê và buộc phải đầu quân cho Genoa để có cơ hội ra sân, Motta đang trở thành một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất Serie A mùa này. Trong đội hình Genoa hiện tại, Motta là vị trí không thể thiếu nhờ lối chơi tích cực di chuyển, không ngại va chạm và khả năng hỗ trợ tấn công rất tốt. Khi Milito chấn thương, chính Motta - một tiền vệ từng bị đánh giá là khô cứng, đã ghi 3/4 bàn trong 2 trận gần nhất của Genoa.

Phong độ hiện tại là phần thưởng cho sự cố gắng của Motta, với khát khao được chứng tỏ mình sau khi bị Barcelona “ném ra đường”. Với những gì đang thể hiện, không chỉ các CĐV Genoa mà rất nhiều người kêu gọi HLV Marcello Lippi nên đưa Motta vào ĐT Italia. Là một người Brazil, nhưng Motta hội đủ tiêu chuẩn khoác áo Italia, khi gia đình anh xuất thân từ Polesella, một thị trấn nhỏ của tỉnh Rovigo, nằm ở xứ Veneto. Amauri có thể không được trao cơ hội vì anh là một người Brazil chính gốc và chỉ có hộ chiếu Italia nhờ vợ, nhưng Motta thì khác, bởi cội nguồn của anh là ở đây. Ngay cái họ Motta đặc sệt chất Italia cũng đã nói lên điều đó.

Nhưng trước khi mơ đến một chỗ trong ĐT Italia, Motta đang cùng Genoa chinh phục vé dự vị trí trong top 4 đội dẫn đầu Serie A. Sẽ thật kỳ diệu khi Genoa được tham dự Champions League, và một trong những đối thủ của đội bóng thành phố cảng chính là Barcelona…

 
N.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm