Mourinho trong con mắt nữ giới Italia

19/05/2010 11:31 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Bài viết của nữ phóng viên Maria Laura Rodota về hiện tượng Mourinho trong con mắt của phái yếu ở Italia.

 Mourinho luôn "đặc biệt"
“Sẽ là vô ích nếu hỏi Mourinho là gì đối với các nữ CĐV của Inter. Họ sẽ trả lời: “Mourinho là hoàn hảo, tài năng, đẹp trai, cay độc và có một âm điệu nói tiếng Ý đặc biệt làm bạn giật mình”. Các tifose của Roma sẽ trả lời: “Ông ấy là một kẻ giả dối. Tính tình khó chịu của ông ta có thể làm nhiều người thích, nhưng cuối cùng chỉ phát buồn nôn”. Những CĐV nữ các đội khác, trước câu hỏi “cô/bà có thích Jose Mourinho không?” đã bị chia rẽ thành 2 nửa. Một cuộc thăm dò dư luận trên trên trang pinkblog.it cho thấy 58% thích Mourinho và 42% ghét cay ghét đắng ông.

Có lẽ cánh phụ nữ chúng ta thích những người đàn ông già hơn một chút. Những người đàn ông có vẻ ngoài hào nhoáng, mắt xanh đục và khoác lên cổ chiếc khăn trở thành một thứ giấy quì để thử thách tính tình của phụ nữ. Với họ, Mou là một kẻ chỉ yêu chính bản thân mình mà “những người đàn ông chỉ biết có mỗi mình anh ta thì tôi đã có đủ bộ”. Thế nên, ông ấy hơi “cục cằn”. Nhưng dù vậy, “ông ấy vẫn là một người lãng mạn”. Giả thiết ấy được Elsa Sousa, người yêu cũ của ông khẳng định trên tờ báo lá cả Daily Sun của Anh. Theo cô, trong cuộc sống riêng tư, Mou rất tình cảm, thích chất soft-rock nhẹ nhàng kiểu Bryan Adams hay Sting. Elsa nói rằng, cô luôn gọi ông là “Zezinho”, hay “cậu bé Mourinho của tôi”. Năm ngoái, khi bà Mathilde (gọi thân mật là Tami) vợ ông muốn chia tay ông vì ông ngoại tình (điều đó không hề xảy ra), những người yêu mến ông bảo rằng, “Nếu không còn là vợ Mourinho nữa, thì bà ấy “zeru tituli” (nhại câu mà Mourinho đã chế giễu Roma, Milan và Juve “không danh hiệu nào”).

Một cuộc điều tra tiến hành mấy tháng sau những tiết lộ về cuộc ngoại tình của Mourinho với cô Elsa kia, cánh phụ nữ nhìn sang phía kia của Mourinho, khía cạnh đẹp trai, ga lăng nhưng hay mỉa mai của ông. Elsa đã so sánh ông với nhân vật James Bond mà tài tử Pierce Brosnan đã đóng. Một người bạn gái rất thích đàn ông “chất nghệ” có nói với tôi: “Ông ấy là dạng đàn ông tôi thích”. Nhưng mẹ của cô bạn không đồng tình: “Con sống ở thế giới nào thế? Ông ta lúc nào cũng đeo mặt nạ và gầm gừ. Có thể ông ta lưỡng tính cũng nên”. Các bà mẹ có lẽ hoài cổ, thích những người đàn ông cổ điển, nhưng những đứa con gái ở tuổi 40 của họ thì lại thích Mou, ở sự hấp dẫn, chiến thắng và cũng có một chút đặc điểm ở những người tình/chồng của họ: lúc nào cũng hướng đến công việc, chú ý đến quần áo (nhưng nỗi khổ của họ là những ông này không chung thủy).

Thế nhưng bây giờ, họ hơi căng thẳng một chút, vì Mourinho, gã trai xấu xa hay hờn dỗi và vị kỉ ấy, sắp bỏ đi”.

A.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm