Đạo diễn Phạm Hoàng Giang cùng dàn ca sĩ "pha chế" bữa tiệc âm nhạc "Cocktail tình yêu"

25/05/2024 06:30 GMT+7 | Giải trí

Tại Nhà hát Corona - Phú Quốc vừa diễn ra đêm nhạc "Cocktail tình yêu" với sự tham gia trình diễn của ca sĩ Thu Phương, Lê Hiếu, Hoàng Hải, Hà Nhi, Thuỳ Dung, Nguyễn Đình Tuấn Dũng.

Lý giải về "Cocktail tình yêu" với bốn vị Margarita, Kiss on the lips, Mojito, Champion cocktail, "người phụ trách pha chế", Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang cho biết: "Đến với bữa tiệc âm nhạc này, khán giả như được thưởng thức một loại thức uống tuyệt vời, đa sắc, sành điệu và quyến rũ, bí ẩn và lôi cuốn. Thưởng thức cocktail không chỉ là việc uống một đồ uống, mà là một phong cách sống, cảm nhận sự giao thoa độc đáo của các hương vị. Đặc biệt hơn nữa, những ly cocktail còn là những gia vị trong tình yêu, ngọt ngào, vừa lạnh lùng lại vừa say đắm...".

Đạo diễn Phạm Hoàng Giang cùng dàn ca sĩ "pha chế" bữa tiệc âm nhạc "Cocktail tình yêu" - Ảnh 1.

Tổng đạo diễn liveshow "Cocktail tình yêu" Phạm Hoàng Giang

Phạm Hoàng Giang còn chia sẻ, một năm qua anh đi "nấu cỗ" cho các show lễ hội, nay đổi sang nghề bartender để pha chế những hương vị cocktail cho khán giả nên cảm thấy rất hào hứng, tràn đầy năng lượng sáng tạo.

Ở phần 1 chương trình, khán giả được thưởng thức "Margarita" với phần trình diễn của Hoàng Hải - Hà Nhi. Hoàng tử V-pop sau màn tái xuất ngoạn mục tại Ca sĩ mặt nạ càng được yêu thích. "Bố Gấu" khoe chất giọng nam cao khi solo "Hoàng hôn tháng tám", "Đã sai từ lúc đầu". Anh cũng có màn song ca đầy ăn ý với Hà Nhi khi thể hiện mashup "Nhắn với gió mây rằng anh yêu em", "Vì em chưa bao giờ khóc".

Đạo diễn Phạm Hoàng Giang cùng dàn ca sĩ "pha chế" bữa tiệc âm nhạc "Cocktail tình yêu" - Ảnh 2.

Ca sĩ Hoàng Hải

Còn Hà Nhi quyến rũ khán giả cả về giọng hát lẫn vóc dáng với "Chưa quên người yêu cũ", "Dĩ vãng nhạt nhoà", "Ai lau đôi mi hoen" khiến hàng nghìn người có mặt ở nhà hát Corona khó có thể ngồi yên.

Đạo diễn Phạm Hoàng Giang cùng dàn ca sĩ "pha chế" bữa tiệc âm nhạc "Cocktail tình yêu" - Ảnh 3.

Ca sĩ Hà Nhi

Tiếp đó, Thuỳ Dung và Nguyễn Đình Tuấn Dũng mang đến cho khán giả dòng cảm xúc ngọt ngào đam mê như đang thưởng thức ly cocktail "Kiss on the lips". Nếu "nàng thơ nhạc Pháp" sở hữu chất giọng êm ái mộng mơ và đầy sự đam mê mãnh liệt thì Nguyễn Đình Tuấn Dũng lại có chất giọng nam trung ấm áp với âm sắc đẹp, lối hát nhẹ nhàng dung dị.

Đạo diễn Phạm Hoàng Giang cùng dàn ca sĩ "pha chế" bữa tiệc âm nhạc "Cocktail tình yêu" - Ảnh 4.

Ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng

Màn solo của Thuỳ Dung với La vie en rose, Lại gần hôn anh hay Nguyễn Đình Tuấn Dũng với Bảy ngày đợi mong và liên khúc Còn yêu em mãi, Rồi mai tôi đưa em khiến khán giả chìm trong những ký ức tình yêu ngọt ngào khó quên.

Đạo diễn Phạm Hoàng Giang cùng dàn ca sĩ "pha chế" bữa tiệc âm nhạc "Cocktail tình yêu" - Ảnh 5.

Ca sĩ Thuỳ Dung

Tiếp đến, ở "Mojito", Lê Hiếu và Thu Phương cùng pha chế nên những màu sắc tương phản thú vị. Lê Hiếu nhẹ nhàng nhưng chất chứa ưu phiền đằm sâu khi thể hiện mashup "Ngày mai sẽ khác", "Ngày mai em đi" và "Ngày tình phôi pha"

Đạo diễn Phạm Hoàng Giang cùng dàn ca sĩ "pha chế" bữa tiệc âm nhạc "Cocktail tình yêu" - Ảnh 6.

Ca sĩ Lê Hiếu

Trong khi đó, Thu Phương cháy bỏng và rực rỡ khi thể hiện bản mashup với ca khúc đã làm nên tên tuổi của chị "Chưa bao giờ" (Việt Anh) và "Waiting for you". Nữ ca sĩ đất Cảng cũng cho biết, cô hát với tinh thần như ngày mai không được hát nữa và luôn sẵn sàng chờ khán giả bất cứ lúc nào. 

Đạo diễn Phạm Hoàng Giang cùng dàn ca sĩ "pha chế" bữa tiệc âm nhạc "Cocktail tình yêu" - Ảnh 7.

Ca sĩ Thu Phương

Với Thu Phương, khán giả như người tình và người tình ấy cứ bôn ba ngoài kia, nếu có mệt mỏi quá thì về đây nghe cô hát vì "Xuân - Hạ - Thu - Đông đều có em chờ".

Thảo Nhi. Ảnh: NVCC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm