Rooney: "Tôi đã sai khi đòi rời Old Trafford"

29/04/2011 11:30 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Cuối cùng, Rooney đã chính thức nói lời xin lỗi về hành động ngu ngốc của anh hồi đầu mùa này khi lên tiếng chỉ trích tham vọng của M.U và nằng nặc đòi rời Old Trafford.

Wayne Rooney-Ảnh Getty

Dù rất cố gắng, Wayne Rooney vẫn không thể che giấu cảm giác xấu hổ trên khuôn mặt. "Tôi đã sai", sau hơn nửa năm, anh mới chính thức thừa nhận sai lầm của mình. Sai lầm khi đột ngột đòi rời Old Trafford trong bối cảnh anh bị bủa vây giữa bao rắc rối, từ đời sống đến sân cỏ, từ phong độ kéo dài từ World Cup 2010 cho đến scandal ngủ với gái điếm trong lúc cô vợ Coleen đang mang bầu. Sai lầm tồi tệ nhất là khi viện dẫn lý do ra đi là vì "Đội bóng thiếu tham vọng". Hiện tại, "Đội bóng thiếu tham vọng" ấy đang chạm 1 tay vào kỷ lục 19 lần vô địch nước Anh và đặt một chân vào chung kết Champions League ở Wembley, trận chung kết thứ 3 trong vòng 4 năm.

"Tôi đã mắc sai lầm", anh thừa nhận thêm một lần nữa, "Khi nhìn lại từ thời điểm này, tôi không thể không thừa nhận mình mắc sai lầm lớn. Tôi đã xin lỗi và từ đó đến nay đã muốn cố gắng hết mình để chứng minh bản thân

trước người hâm mộ". Thực ra, Rooney chưa một lần chính thức nói lời xin lỗi với người hâm mộ từ sau scandal hồi tháng 10 năm ngoái. Chỉ có Sir Alex Ferguson nói thay anh. Nếu không có cách giải quyết đầy kinh nghiệm của Sir Alex, tương lai của Rooney không biết giờ đã về đâu. Thông qua một cuộc họp báo vô tiền khoáng hậu, khi không có kẻ hỏi, người trả lời mà chỉ có lời tâm sự đầy cảm xúc, Sir Alex đã bảo vệ hình ảnh, tầm cỡ CLB. Mặt khác, ông đã thành công giữ chân ngôi sao số 1 của M.U hiện tại.

Đó là thời kỳ khó khăn đối với cá nhân Rooney và M.U. "Rất nhiều rắc rối", Patrice Evra nhớ lại, "Khi ấy, mọi người liên tục chỉ trích Manchester United và nói rằng đây là sự kết thúc của một triều đại". Trên khán đài sân Old Trafford trong những ngày ấy tràn ngập các băng rôn, biểu ngữ chỉ trích Rooney, như "Coleen tha thứ cho mày, Wayne, nhưng chúng tôi thì không" hay "Bây giờ ai là con điếm, Wayne?".

Sau khi giữ được chân Rooney, Sir Alex nhiều lần lên tiếng nói rằng Rooney đã nhận ra sai lầm, xin lỗi với mọi người, với các đồng đội và ban huấn luyện. Nhưng bản thân Rooney thì chưa công khai xin lỗi. Có hai cách giải quyết khi mắc sai lầm. Thứ nhất, xin lỗi trước và sau đó sửa chữa sai lầm. Thứ hai, nỗ lực sửa sai và sau đó xin lỗi. Rooney chọn cách thứ hai. Khó khăn hơn vì nó khiến anh phải chịu áp lực lớn suốt thời gian dài. Nhưng cuối cùng, anh đã làm được, qua những bàn thắng quan trọng, những đường chuyền, tinh thần thi đấu tuyệt vời và những bước chạy liên tục suốt trận đấu.

Để rồi bây giờ, khi anh nói lời xin lỗi, CĐV M.U nỡ lòng nào không tha thứ cho anh. Những trận đấu của M.U gần đây, CĐV đã gọi vang tên anh, dành cho anh tràng vỗ tay tán thưởng khi anh ghi bàn, khi anh rời sân. "Tôi rất vui mừng với phong độ của tôi hiện tại. Tôi càng vui mừng hơn khi người hâm mộ đã ủng hộ tôi", Rooney thổ lộ, "Tôi hy vọng mình có thể đền đáp niềm tin của người hâm mộ. Mùa giải sẽ rất tuyệt vời nếu chúng tôi vô địch Premier League, đến Wembley và đăng quang ở Champions League".

Khi được hỏi liệu có khả năng anh rời Old Trafford vào mùa Hè này nếu có lời đề nghị hấp dẫn, Rooney không ngập ngừng trả lời: "Tôi 100% cam kết với CLB này". Với người hâm mộ Quỷ đỏ, như thế là quá đủ.

Đ.L



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm