Dortmund 2-3 Marseille: Cú lội ngược dòng kỳ vĩ của Marseille

07/12/2011 02:14 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Việc Arsenal để thua 1-3 trước Olympiakos đã đẩy Marseille vào tình thế buộc phải thắng ngay trên sân của Dortmund và sau bao khó khăn, thầy trò Deschamps cuối cùng cũng đã chinh phục được thử thách khó khăn nhất.

Với tâm lý không có gì để mất khi tiếp đón Marseille trên sân nhà, các cầu thủ Dortmund nhập cuộc khá tự tin và sau hơn 10 phút thăm dò đối thủ, ĐKVĐ Bundesliga bắt đầu tăng tốc. Dưới sự dẫn dắt của tài năng trẻ Goetze, đội chủ nhà tổ chức tấn công khá đa dạng. Bên cạnh những pha lên biên là các tình huống đột phá trung lộ của “Messi nước Đức”. Dưới áp lực không nhỏ từ các đợt tấn công của Dortmund, hàng phòng ngự Marseille đã không thể trụ vững và hai bàn thua là minh chứng cho điều này. Song trong bóng đá, không ai nói trước được điều gì. Tưởng như Dortmund sẽ khép lại hiệp 1 với lợi thế dẫn trước 2-0, qua đó có thêm niềm tin vào một “điều thần kỳ” nào đó, thì Remy bất ngờ rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội khách khi trận đấu đã bước sang phút bù giờ thứ 3 của hiệp 1.


Tình huống phạm lỗi của M'bia với Kehl - Ảnh Getty

Có lẽ bàn thua ở những giây cuối cùng với việc Olympiakos dẫn Arsenal 2-0 sau hiệp 1, tâm lý thi đấu của các cầu thủ chủ nhà Dortmund đã bị chùng xuống rõ rệt trong hiệp 2. Nhờ vậy, Marseille đã có cơ hội “hồi sinh”. Đội bóng của HLV Dechamps có thể tấn công không đa dạng và nhiều đột biến như đối phương song đội bóng tới từ Pháp lại chơi quyết tâm và tập trung cho từng tình huống. Và khi đồng hồ bước sang giai đoạn 10 phút cuối trận thì niềm vui liên tiếp đến với đội khách. Đầu tiên là tình huống san hòa tỷ số 2-2 của Ayew rồi sau đó, cú solo và dứt điểm không thể chê được của Valbuena đã làm chiến thắng 3-1 của Olympiakos trước Arsenal trở nên vô nghĩa.

Với chiến thắng 3-2 ngay trên sân của Dortmund, Marseille đã giành vé xứng đáng để cùng Arsenal đại diện cho bảng F vào chơi vòng tiếp theo.

Sau đây là những diễn biến chính của trận đấu:

Hơn mười phút đầu tiên đã trôi qua, đội chủ nhà nắm quyền kiểm soát bóng trên sân song đường vào khung thành thủ môn Madanda không hề rộng mở cho các cầu thủ Dortmund. Đội bóng tới từ Pháp phòng ngự khu vực khá chặt chẽ và thường có những pha áp sát nhanh ngay khi đối phương có bóng bên phần sân của mình.

Phút thứ 19: Goetze có cơ hội đầu tiên trên sân. Nhận bóng từ đồng đội, tài năng trẻ của bóng đá Đức đã xoay sở khá khéo léo trong vòng cấm địa nhưng cú dứt điểm cuối cùng của “Messi nước Đức” lại quá nhẹ.

Phút thứ 23: Đội chủ nhà cuối cùng cũng tận dụng được ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng trên sân bằng bàn mở tỷ số. Từ một đường chuyền bên cánh phải, Barrios hãm bóng lại cho Lewandowski băng vào dứt điểm một chạm tung lưới thủ môn Madanda.

Phút thứ 27: Thừa thắng xông lên, các cầu thủ Dortmund liên tục tổ chức tấn công dồn ép đội khách. Từ đường chọc khe xuống cánh phải của Goetze, tiền đạo Barrios có cơ hội dứt điểm song cú sút ở góc hẹp của cầu thủ này đã đi chệch khung thành.

Phút thứ 29: Trọng tài cho đội chủ nhà hưởng quả 11m sau khi M'bia có pha phạm lỗi nguy hiểm với S. Kehl khi cầu thủ của Marseille đã phá bóng, nhưng không trúng bóng mà trúng mặt cầu thủ người Đức.

Phút thứ 31: Trên chấm 11m, trung vệ Hummel đã không mắc sai lầm nào.

Với những nỗ lực không biết mệt mỏi, Dortmund đang mở ra khả năng có được một chiến thắng đậm trước Marseille. Song từ Hy Lạp, dường như "Pháo thủ" Arsenal lại đang "buông" trận đấu với Olympikos khi tới phút 35, đội bóng của Anh đã thua đội chủ nhà 0-2. Nếu kết quả giữ nguyên, Dortmund sẽ chỉ còn cạnh tranh suất dự Europa League với Marseille còn Olympiakos sẽ cùng Arsenal đi tiếp.

Phút thứ 40: Goetze lại uy hiếp khung thành đội khách bằng một tình huống xử lý kỹ thuật trong vòng cấm địa. Song cũng như lần trước, cú sút chìm của cầu thủ trẻ này đã không đánh bại được thủ môn Madanda.

Phút thứ 48: Khi mà các cổ động viên Dortmund vẫn đang ca vang những bài hát chờ hiệp 1 kết thúc, vốn được bù giờ thêm bốn phút vì chấn thương của Kehl và hai bàn thắng của đội chủ nhà, mành lưới của Weidenfeller đã rung lên. Từ một pha treo bóng bên cánh phải, Remy đã nhanh chân băng vào đánh đầu tung lưới đội chủ nhà, qua đó rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Marseille.

Hiệp 1 kết thúc với chút dư vị “mặn” cho các cầu thủ chủ nhà. Đáng lẽ nếu vẫn giữ nguyên được tỷ số 2-0 sau hiệp 1, có lẽ cơ hội để Dortmund làm nên những điều bất ngờ trong hiệp 2 vẫn còn nguyên song với việc chỉ còn hơn đối phương một bàn vì sự mất tập trung của hàng phòng ngự, đội chủ nhà sẽ phải đối diện với không ít khó khăn trong 45 phút còn lại.


Goetze đã không thể giúp đội nhà chiến thắng - Ảnh Getty

Hiệp 2 trở lại với tốc độ nhập cuộc khá chậm của hai đội. Trong khi Marseille cố gắng tổ chức tấn công để tìm kiếm bàn san hòa tỷ số 2-2 thì dường như tâm lý thi đấu của các cầu thủ chủ nhà đã chùng xuống sau bàn thua cuối hiệp 1 và có thể trong giờ nghỉ giải lao, họ đã biết được việc Arsenal đang "buông" trước Olympiakos.

Phút thứ 51: Marseille có cơ hội san hòa tỷ số 2-2 khi từ đường tạt bóng bên cánh phải của Amalfitano, bóng tìm tới vị trí của Remy song trước khi tiền đạo này có thể dứt điểm, trung vệ Chris Loewe đã kịp thời phá bóng giải nguy.

Phút thứ 57: Đội chủ nhà có câu trả lời khi trong một tình huống phản công nhanh được tổ chức bên cánh trái,Lewandowski trả ngược bóng lại cho Gundogan song cầu thủ người Đức gốc Thổ đã dứt điểm quá nhẹ trước khung thành của Madanda.

Phút thứ 63: HLV Jurgen Klopp có sự điều chỉnh trên hàng công của Dortmund khi ông tung Kagawa vào sân thay cho Barrios. Dường như chiến lược gia người Đức muốn cải thiện khả năng cầm giữ bóng của đội nhà trước Marseille, đội bóng chơi gần như "lột xác" so với hiệp 1.

Phút thứ 70: Dortmund có cơ hội nâng tỷ số lên 3-1 nhưng Lewandowski đã sút bóng chạm chân một cầu thủ đội khách, qua đó bỏ lỡ cơ hội khá đáng tiếc.

Trận đấu dần bước vào những phút cuối song không phải vì thế mà thế trận trên sân có nhiều chuyển biến, cầu thủ hai đội chơi cố gắng nhưng việc Arsenal đang để thua Olympiakos 1-2 đã tác động không nhỏ tới động lực thi đấu của cả Dortmund và Marseille.

Phút thứ 80: Valbuena đã trở thành cầu thủ thứ năm bên phía đội khách phải nhận thẻ vàng trong trận đấu này sau pha phạm lỗi với Da Silva.

Phút thứ 82: Từ đường kiến tạo của Cheyrou, A. Ayew đã có mặt đúng lúc để dứt điểm tung lưới đội chủ nhà, qua đó san hòa 2-2 cho đội khách.

Có thể nói mọi nỗ lực của hai đội trên sân một lần nữa bị "dội một gáo nước lạnh" khi trên sân nhà Olympiakos đã nâng tỷ số lên 3-1 trong cuộc tiếp đón Arsenal. Với tỷ số này, Marseille cần thêm một bàn thắng để có thể đi tiếp.

Phút thứ 85: Valbuena đã giúp đội khách làm nên "điều thần kỳ" khi anh solo bên cánh trái rồi có cú dứt điểm không thể cản phá, buộc thủ môn Weidenfeller lần thứ ba vào lưới nhặt bóng.

Trong những phút cuối, đội chủ nhà đã dồn lên tấn công song với việc không còn động lực thi đấu, Dortmund đã không thể giúp Olympiakis. Với tỷ số chung cuộc 3-2 nghiêng về phía đội khách, Marseille và Arsenal là hai đại diện của bảng F giành quyền vào chơi vòng tiếp theo.

Anh Hiển


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm