Gabriel Heinze: "Tôi tiếc vì cãi nhau với Ferguson"

23/02/2011 12:22 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Ngay trước khi tiếp M.U ở Velodrome tối nay, hậu vệ của Marseille Gabriel Heinze đã thừa nhận mối bất đồng giữa anh và HLV M.U Alex Ferguson là một trong những sự tiếc nuối lớn nhất sự nghiệp của mình.

Heinze từng cãi lời Sir Alex, Ảnh Getty

Heinze đã là một gương mặt trụ cột của hàng thủ M.U trước khi anh tìm cách ra đi đến Liverpool vào mùa Hè năm 2007. Ferguson đã từ chối việc bán một trong những hậu vệ tốt nhất của mình cho đối thủ truyền kiếp. Mối quan hệ giữa Heinze - Ferguson căng thẳng đến mức các bên liên quan còn định kéo nhau ra tòa. Heinze cuối cùng đành phải tìm đến Real Madrid. Phong độ của cầu thủ người Argentina ngày càng sa sút và sự thể hiện hết sức khiêm tốn của Heinze ở Bernabeu hoàn toàn đối lập với những ngày tháng vinh quang tại Old Trafford trước đó. Tuy nhiên, quá khứ giờ đã khép lại và lúc này đây, hậu vệ của Marseille chỉ tập trung vào điều duy nhất là một chiến thắng trước M.U, điều đó giúp anh giải tỏa tất cả tâm sự của mình.

“Tôi không có nhiều điều phải tiếc nuối trong sự nghiệp của mình, nhưng những gì xảy ra với Ferguson là một trong số đó”, Heinze nói, “Tôi nhiều tham vọng, và điều đó đã khiến tôi đôi khi gặp rắc rối, như lúc tôi rời M.U. Nhìn lại, dễ thấy rằng Ferguson có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của tôi, theo một nghĩa tích cực. Tôi nghĩ tôi đã trở thành một người chiến đấu để chiến thắng ở M.U, nhưng chỉ mới hoàn tất một phần hành trình của mình. Sir Alex khiến mọi cầu thủ của ông đều quyết tâm và nỗ lực… Tôi lấy làm tiếc vì chúng tôi đã có va chạm trong những ngày cuối cùng, nhưng tôi vẫn rất tôn trọng ông ấy”.

Ferguson cáo buộc Heinze và người đại diện của anh đã coi trọng tiền bạc hơn sự nghiệp thể thao. Đã 4 năm trôi qua và Heinze, giờ 32 tuổi, hiểu rằng anh đã rời bỏ một CLB đặc biệt: “M.U là một đội bóng xây dựng trên thành công. Một đội bóng có truyền thống, các huyền thoại và những chiếc cúp, nhưng với tôi, Old Trafford còn là một nơi ấm áp và nhân bản”.

Nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến quyết tâm của anh tại vòng 1/8 Champions League mùa này, khi Marseille không phải lúc nào cũng có một cơ hội như thế: “Tôi ngưỡng mộ M.U, nhưng tôi đảm bảo không để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến hai trận đấu. Marseille cũng là một thành phố sống vì bóng đá, như ở Manchester, và tôi tin rằng chúng tôi có thể thắng”.

Ở Ligue 1, đội bóng thành phố cảng bám đuổi ráo riết đội đầu bảng Lille với khoảng cách 3 điểm ít hơn. Đóng góp của Heinze có ý nghĩa quyết định trong cả hai chiến dịch lớn và mọi kế hoạch của HLV Didier Deschamps trong mùa giải này. Cùng với Taye Taiwo, anh là một trong hai hậu vệ chơi nhiều trận nhất cho Marseille mùa này. Ở tuổi 32, với tất cả kinh nghiệm đỉnh cao, sự mẫn cán và quyết tâm không thay đổi, 18 trận đá chính và 1 bàn ghi được từ đầu mùa đã khẳng định Heinze là một hòn đá tảng trong hệ thống phòng ngự của Deschamps.

Tối nay, hậu vệ người Argentina sẽ gặp lại những đồng đội cũ mà anh rất quen mặt ở Old Trafford, Wayne Rooney, Paul Scholes hay cả người thầy cũ Ferguson và anh chắc chắn sẽ là một trong những điểm được nhấn mạnh trong mọi ý đồ tấn công của chiến lược gia người Scotland. Xét cho cùng, còn ai hiểu Heinze hơn Ferguson.

Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm