Hóa trang bất thành Mel Gibson đấu khẩu với paparazzi

16/09/2010 10:28 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Vụ kiện tụng với người tình cũ đã khiến uy tín và sự nghiệp của nam tài tử Mel Gibson lung lay, đồng thời đem đến hệ lụy: bị các tay săn ảnh đeo bám suốt ngày. Cực chẳng đã Mel đã phải cải trang lúc đi ra ngoài, nhưng ai ngờ vẫn bị phát hiện.


Mel Gibson hóa trang nhưng vẫn bị paparazzi phát hiện (Ảnh:INF)

Mel lè lưỡi trêu tức paparazzi (Ảnh: INF)
Hôm thứ Hai 13/9 cánh săn ảnh đã bắt gặp một người đàn ông cao lớn, đeo kính, đội mũ lưỡi trai đi ra khỏi văn phòng ở Santa Monica, Los Angeles. Ngay lập tức họ nhận ra đó là ai vì cách hóa trang quá dở. Chiếc mũi giả kì dị, bộ ria mép màu xám, cùng với chiếc mũ lưỡi trai và cặp kính đã không hoàn thành nhiệm vụ hóa trang của mình.


Nếu Mel Gibson nhờ đến bộ phận hóa trang  trong những phim ông đóng có lẽ sẽ không bị phát hiện.

Bực mình vì bị theo dõi, Mel đã thách thức các tay săn ảnh. Ông đã quay phim họ bằng điện thoại qua ghế sau của tô tô.

Sau đó Mel trút bỏ đồ hóa trang và đối mặt với các tay săn ảnh bên đường. "Chuyện gì thế. Không còn việc gì tốt hơn để làm hay sao?", Mel bực bội.

Một tay săn ảnh đã đáp trả bằng một loạt câu hỏi, rằng Mel có thực sự đánh Oksana và khi nào ông đóng phim trở lại.

Gibson, nổi tiếng nóng tính đã nén giận trả lời: "Chẳng phải anh đã nhận được rất nhiều cuộc đối thoại rồi đấy sao?".

Tay săn ảnh tiếp tục: "Ông có muốn nói gì về bản thân không?".

"Không phải với anh", Gibson đáp trả: "Tôi chỉ muốn quay phim các anh. Cảm ơn vì lúc nào cũng lẽo đẽo theo chúng tôi".

Trước khi bỏ đi, Gibson buông một câu: "Những việc như thế này chẳng khác gì đi hít quần áo của người khác".

N.L (Theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm