Ibrahimovic sẵn sàng chết vì Mourinho

25/02/2011 19:20 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) – Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic của Milan thừa nhận rằng anh sẵn sàng chết vì ông thầy cũ Jose Mourinho, người có ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp của chân sút người Thụy Điển.

Mourinho và Ibra khi còn chung màu áo Inter - Ảnh Getty

Tuy chỉ gắn bó với nhau trong một mùa bóng ở Inter Milan (2008-2009) nhưng Ibrahimovic và Mourinho đã có những kỷ niệm đẹp cùng nhau. Trong khi tiền đạo người Thụy Điển chơi xuất sắc và giành danh hiệu Vua phá lưới Serie A thì HLV người BĐN cũng giúp Inter Milan đoạt Scudetto thứ tư liên tiếp. Sau mùa bóng này, Mourinho tiếp tục gắn bó với Inter thêm một mùa nữa, còn Ibra gia nhập Barca nhưng cũng chỉ ở lại TBN trong một năm trước khi trở lại Serie A khoác áo Milan.

“Tôi sẵn sàng chết vì Mourinho bởi ông ấy chính là người đã tạo ra động lực và kích thích tôi chơi bóng”, Ibra tri ân HLV người BĐN trước khi chĩa mũi dùi về phía một ông thầy cũ khác là HLV Pep Guardiola của Barca.

“6 tháng đầu tiên của tôi ở Barca, mọi thứ đều tuyệt vời, nhưng sau đó điều gì đó đã xảy ra, mà cho tới tận bây giờ tôi vẫn không biết nó là gì. Tôi đã chờ đợi một câu trả lời nhưng sau hai tháng đầu tiên của năm 2010, ông ta (Guardiola – PV) không thèm nói chuyện với tôi nữa. Nếu bạn không có một ai đó tạo động lực thi đấu cho bạn thì bạn sẽ không sẵn sàng để chiến đấu và đó là lý do tại sao bạn cần có HLV. Một HLV cần phải tạo ra một thứ bóng đá thích nghi với những cầu thủ mà ông ta có, đặc biệt là khi bạn phải bỏ ra tới 70 triệu euro cho chỉ một người”, Ibra nhắc lại chuyện cũ ở Barca.

Mặc dù đã đoạt 3 Scudetto cùng với Inter Milan nhưng Ibra khẳng định rằng Milan mới là đội bóng lớn nhất ở kinh đô thời trang của thế giới. “Tôi không thể nói xấu về Inter bởi tôi đã có quãng thời gian tuyệt vời ở đó nhưng tôi nghĩ rằng Milan mới là đội bóng lớn nhất thành phố”, tiền đạo người Thụy Điển nói.

Từng khoác áo Barca, hai đội bóng thành Milan, Juventus và Ajax, Ibra đã được chơi bóng và đối đầu với những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong thế hệ của mình. Nhưng với Ibra, Ronaldo “béo” mới là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong 20 năm qua. Tiền đạo có biệt danh “Người ngoài hành tinh” mới giải nghệ trong màu áo Corinthians và để lại một sự nghiệp đồ sộ.

“Không có ai xuất sắc hơn Ronaldo trong 15-20 năm qua. Nếu xem xét lại tôi không thấy có bất cứ ai có trình độ ngang bằng Ronaldo và Zidane. Tôi đã đối đầu với nhiều siêu sao khác nhưng với tôi, chỉ có một Ronaldo. Như Maradona đã nói, có rất nhiều vị Vua nhưng chỉ có duy nhất một Chúa, và đó là Ronaldo”, Ibra khẳng định.

Vũ Mạnh  (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm