ĐT Nga & những ngôi sao "xẹt" ở Premier League

08/06/2012 13:26 GMT+7 | Bảng A

(TT&VH)- Arshavin, Pavlyuchenko, Yuri Zhirkov, họ là những niềm hy vọng của người Nga khi được các CLB hàng đầu châu Âu săn đón. Nhưng trải qua những tháng năm mài mòn trên ghế dự bị, họ bị đẩy đi bởi không đáp ứng được yêu cầu khắc nghiệt của những giải đấu đỉnh cao.

1. Andrei Arshavin

Sau màn trình diễn chói sáng ở EURO 2008, Arshavin được hàng loạt đại gia châu Âu săn đuổi. Nhưng đến ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng tháng 1/2009, anh mới rời Zenit và điểm đến là Arsenal. Thương vụ này tiêu tốn của Arsenal 15 triệu bảng, một số tiền khá lớn đối với đội bóng quen "thắt lưng buộc bụng" như Arsenal.

Arshavin thi đấu khá ấn tượng trong nửa mùa đầu tiên, ghi 6 bàn, thực hiện 9 đường chuyền quyết định sau 15 trận. Anh từng tỏa sáng rực rỡ trong trận hòa 4-4 với Liverpool, trận đấu mà anh ghi cả 4 bàn cho Arsenal. Nhưng những mùa sau đó, anh hoặc gây thất vọng, hoặc thi đấu thất thường. Mùa giải vừa qua, khi không còn chỗ đứng trong đội hình chính của Arsenal, Arshavin đã bị đẩy trở lại Zenit theo dạng cho mượn.

2. Roman Pavlyuchenko



Pavlyuchenko- Ảnh Getty

Pavlyuchenko đã cùng Arshavin tỏa sáng ở EURO 2008, và cũng tìm đến Premier League. Tháng 9/2008, anh chuyển từ Spartak Moskva sang Tottenham với giá 14 triệu bảng, tức chỉ thấp hơn 1 triệu so với giá của Arshavin. Như Arshavin, Pavlyuchenko nhanh chóng khẳng định mình trong mùa đầu tiên, mùa giải mà anh ghi được 14 bàn.

Và như Arshavin, sự nghiệp của anh sau đó từng bước đi xuống. Không những đánh mất vị trí chính thức, anh chỉ là sự lựa chọn thứ 4 trên hàng công, chỉ được dùng ở các giải đấu Cúp thứ yếu. Phong cách thi đấu của anh không phù hợp với Premier League. Anh nổi tiếng lười di chuyển, ngại tranh chấp, và kém về bóng bổng dù cao đến 1m88. Anh nhiều lần bày tỏ ý muốn trở lại Nga và mãi đến kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, Tottenham mới chịu bán anh cho Lokomotiv Moskva với giá 8 triệu bảng.

3. Yuri Zhirkov

Anh từng là cầu thủ chạy cánh hay bậc nhất ở EURO 2008. Một năm sau, anh gia nhập Chelsea của ông chủ đồng hương Roman Abramovich. Zhirkov có giá đến 18 triệu bảng khi anh rời CSKA Moskva và tìm đến sân Stamford Bridge. Anh được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng cho Chelsea ở vị trí chạy cánh trái, cả hậu vệ lẫn tiền vệ.

Nhưng rốt cuộc, Zhirkov không đáp ứng được kỳ vọng ấy. Ở vị trí hậu vệ trái, anh không thể sánh ngang với Ashley Cole. Khi đẩy lên đá tiền vệ, anh mờ nhạt so với Malouda. Anh dần dần trở thành chuyên gia dự bị cho Cole hoặc Malouda khi họ gặp chấn thương hoặc được cho nghỉ dưỡng sức. 2 năm ở Chelsea, với tổng cộng 48 trận, anh ghi vỏn vẹn 1 bàn. Mùa Hè 2011, Chelsea tỏ ra vui mừng khi bán anh cho Anzhi với giá 13,2 triệu bảng.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm