Lille lại mất điểm: Ước gì, 11 người đều là Sow!

18/04/2011 11:36 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Rõ ràng là Lille không hề quen với việc trở thành tâm điểm trong cuộc đua đến chức vô địch. Trong những năm qua, đội bóng này luôn là một trong những con ngựa ô hay bậc nhất của Ligue 1, nhưng giấc mơ đăng quang lần đầu tiên sau 57 năm đợi chờ đang dần tan vỡ, với cú vấp thứ 2 liên tiếp.

Trên đỉnh cao thì nhiều gió. Lille đã ngự trị ở ngôi đầu trong 15 vòng đấu, và chưa bao giờ họ cảm thấy tê tái đi vì áp lực như lúc này. Vòng trước, Lille gục ngã trước Monaco, trong một trận đấu mà Gervinho, người chưa bao giờ phải nhận thẻ đỏ trong sự nghiệp, đã bị đuổi khỏi sân. Vòng này, dường như chỉ có mình Moussa Sow, người đang trở nên tự tin đặc biệt trong cuộc đua giành ngôi Vua phá lưới, vẫn còn là chính mình. Những người khác ư? Như đã nói, họ chơi bóng với cái đầu đặc chì, là sản phẩm của sức ép trên đỉnh cao tích tụ, và đang chờ ngày nổ tung.

Sow (phải) lại ghi bàn, nhưng Lille lại mất điểm- Ảnh Getty

Bàn thắng thứ 21 trong mùa bóng của Sow là điều đảm bảo rằng Lille vẫn sẽ có một chỗ dựa tinh thần và quan trọng hơn, có một nguồn bàn thắng ổn định, dồi dào sinh lực cho chặng đường chông gai còn lại. Nhưng khi phong độ của anh bị lệch pha với cả đội, thì sự hưng phấn có được nhờ cái thế "độc diễn" trên danh sách các chân sút hàng đầu cũng có thể biến mất bất cứ lúc nào. Mùa giải còn những 7 vòng đấu, và nếu thảm họa ấy xuất hiện, thì cũng có nghĩa là không những giấc mộng đăng quang sau gần 6 thập kỷ của Lille sẽ tan vỡ, mà đội bóng này còn có thể tụt sâu hơn nữa, trên một bảng xếp hạng mà cách biệt điểm số sít sao như hiện tại.

2 mùa gần đây ở Ligue 1, chức vô địch thường thuộc về những đội bóng biết cách tận dụng thời cơ và giật lấy nó trong chớp mắt. Nhưng tồn tại dưới áp lực trên đỉnh cao không hề là nhiệm vụ đơn giản. Bordeaux, đội đã cầm chân Lille ở vòng này, đã gần như đánh mất tất cả các phẩm chất đã đưa họ đến chức vô địch 2 mùa trước. Marseille thì cũng chỉ vừa gượng dậy sau khi chịu sức nặng ngàn cân của vương miện mùa trước trên đầu. Auxerre, bắt đầu mùa bóng với vòng bảng Champions League, chỉ vừa mới tạm tránh xa một chút khỏi vũng lầy xuống hạng, sau chiến thắng tối thiểu trước Toulouse ở vòng này.

Lille cũng đã tận dụng rất tốt thời cơ mà các đội mạnh Marseille, Lyon... phải chia sẻ sức lực cho Champions League vào tháng Hai, để thiết lập một khoảng cách khá an toàn chỉ mới 2 vòng trước thôi (5 điểm). Nhưng đây cũng là thời điểm mà họ bộc lộ sự non nớt và thiếu kinh nghiệm ra sao trước sức ép từ ngôi đầu. 2 vòng, đánh mất đến 5 điểm, trong đó một trận thì bị thẻ đỏ, còn một trận bị lội ngược dòng. Nghi vấn xuất hiện ở mọi mặt: Sức tập trung, bản lĩnh, sự lì lợm.

Lúc này, HLV Rudi Garcia có lẽ chỉ muốn ông có thể nhân bản tinh thần của Moussa Sow cho 10 cầu thủ còn lại. Chàng tiền đạo chưa bao giờ ghi quá 9 bàn/ mùa trước khi gia nhập Lille đã không hề sợ hãi, dù lần đầu tiên anh được trải nghiệm cảm giác là chân sút số một ở đội bóng đang đứng đầu Ligue 1.

Ban Cầm




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm