Man City lại thua

31/10/2010 10:15 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Man City giàu có đã bất ngờ hứng chịu thất bại 1-2 ở Wolverhampton dù là đội mở tỷ số. Trận thua thứ hai liên tiếp này đang đe dọa mục tiêu giành suất dự Champions League của Man City mùa này.

Man City lại thất bại - Ảnh Getty

Thủ quân Carlos Tevez đã không có mặt trong chuyến hành quân đến Wolverhampton. Tiền đạo người Argentina đã ghi đến 7 bàn tại Premier League mùa này. Cần phải trở lại đầu năm 2010 mới tìm thấy một chiến thắng của Man City ở Premier League mà không cần đến những pha lập công của Tevez. Khoảng trống mà Tevez để lại rõ ràng là cực lớn. Và để giải quyết bài toán không Tevez, HLV người Italia Roberto Mancini đã chuyển sang sơ đồ 4-4-2, sử dụng cặp tiền đạo Adebayor - Balotelli.

Mọi thứ đã bắt đầu khá thuận lợi cho Man City khi pha ngoặt bóng khôn ngoan và tinh quái của David Silva đã mang lại cho họ quả penalty ở phút 23. Adebayor thực hiện thành công, đưa Man City vươn lên dẫn trước. Dù không ghi bàn, tân binh Balotelli đã để lại ấn tượng trong trận đá chính đầu tiên ở Premier League. Anh cầm bóng tốt, có những pha đột phá ngoạn mục. Tuy nhiên, phong cách thi đấu của Balotelli thích hợp với vai trò tiền đạo cánh hơn.

Wolves rõ ràng kém hơn Man City về mọi mặt. Họ đã thua 5/6 trận gần nhất ở Premier League và chiến thắng duy nhất là trước Stoke ở vòng khai màn. Nhưng trước Man City, họ đã thi đấu thăng hoa, kiên cường và can đảm. Đội chủ nhà đã có được bàn cân bằng 1-1 nhờ công của Milijas ở phút 30. Đến phút 57, Edwards đã ghi bàn thắng quyết định, mang lại chiến thắng 2-1 quý giá.

Đ.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm