Đốt hình nộm để "dằn mặt" Tevez

05/10/2011 09:12 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online)- Những hệ lụy mà Carlos Tevez đang hứng chịu sau sự việc từ chối ra sân ở trận gặp Bayern Munich có vẻ đang vượt ngoài cả sức tưởng tượng của tiền đạo người Argentina.

Là người hùng ở Man City khi đóng góp nhiều bàn thắng giúp “The Citizens” giành suất dự Champions League mùa này cũng như lên ngôi tại FA Cup nhưng bây giờ Carlos Tevez bị coi không khác gì là tội đồ sau khi từ chối yêu cầu ra sân thi đấu trong trận thua trước Bayern Munich ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League.

Hiện tại, Tevez đang trong thời gian thụ lý án cấm thi đấu 2 trận và đã lên đường trở về quê nhà Argentina sau khi tham dự phiên điều trần của BLĐ CLB về sự việc diễn ra trên đất Đức. Nhưng dù có ở xa thì chắc hẳn Tevez cũng sẽ đứng ngồi không yên khi chứng kiến những gì đang diễn ra ở nửa kia thành Manchester, nơi anh từng được chào đón như một người hùng khi quyết định từ bỏ Man United để chuyển sang thi đấu.

Ngày hôm qua (4/10), một hình nộm được gắn mặt nạ và mặc áo đấu của Tevez đã bị đốt cháy và treo ở cây cầu vượt kênh ngay gần sát SVĐ của Man City. Hiện vẫn chưa rõ vụ việc nói trên là do CĐV Man City hay ai đó khác căm ghét Tevez thực hiện. Nhưng đây là động thái mới nhất cho thấy sự phản đối của người hâm mộ trước những gì mà tiền đạo 27 tuổi đã làm trong thời gian qua.

Trước đó, người hâm mộ Man City đã phản ứng dữ dội trước việc Tevez cãi lệnh của HLV Roberto Mancini và liên tục gửi thư “khủng bố” đến anh. Chưa hết, họ còn kéo đến trước cổng ngôi biệt thự trị giá 3,7 triệu bảng Anh của Tevez ở Cheshire để la ó, phản đối. Họ đã dán một mảnh giấy trước cổng nhà Tevez với dòng chữ: “Tevez là sự nhục nhã”.


Không những thế, áo đấu của Carlos Tevez hiện cũng đang bị “tẩy chay”. Theo nguồn tin của tờ Daily Star, chiếc áo đấu số 32 của Tevez giờ có “đại hạ giá” cũng chẳng ai thèm mua, trong khi chiếc áo số 16 của Aguero được bán ra với số lượng chóng mặt.

Đáng buồn hơn cho Tevez, trong trận Man City thắng Blackburn 4-0 vừa qua, chẳng biết sự cố kỹ thuật hay sao mà người ta lại liệt kê áo đấu số 32 thuộc về thủ thành dự bị Costel Pantilimon trong danh sách đăng ký thi đấu của Man “xanh” trong khi số áo chính xác của Pantilimon là 30.

Có lẽ Tevez đã không còn chỗ ở Etihad.

K.Đ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm