Bayern - Roma 2-0: Đã giải khát!

17/09/2010 11:10 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Hàng công của Bayern đã lên tiếng sau 2 trận im lặng. Nhưng với việc bỏ lỡ cả tá cơ hội trước Roma, đội vừa bị Cagliari bắn hạ 5 lần, có thể thấy rằng hàng công của “Hùm xám” vẫn còn nhiều vấn đề.

* Hàng công giải khát

Trước một Roma quá yếu ớt, Bayern đã dễ dàng kiểm soát thế trận (tỷ lệ giữ bóng là 73,9%) và tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm dù trận này họ không có sự phục vụ của hai siêu sao Arjen Robben và Franck Ribery vì chấn thương và treo giò. Hàng công với Ivica Olic chơi cao nhất, ở dưới có sự trợ giúp của bộ ba Hamit Altintop, Toni Kroos và Thomas Mueller tuy lần đầu thi đấu với nhau nhưng cũng tung ra được 24 cú sút (gấp 4 lần đối thủ).

Tuy lấn lướt đối thủ hoàn toàn nhưng cũng phải đến phút 79 Bayern mới có bàn mở tỷ số nhờ công của Mueller. Nhận đường chuyền của Daniel Van Buyten, Vua phá lưới World Cup đã tung ra một cú vuốt má ngoài tuyệt đẹp, hạ gục thủ thành Julio Sergio, người trước đó đã cản phá không biết bao nhiêu nỗ lực của Bayern. Đây là bàn thắng thứ hai của Mueller cho Bayern ở mùa giải năm nay và cả hai pha lập công đó đều rất đẹp mắt và kỹ thuật, khác hẳn với phong cách đơn giản cầu thủ này thể hiện ở mùa trước.










Các cầu thủ Munich ăn mừng bàn thắng - Ảnh Reuters
 Bàn thắng của Mueller đã giải tỏa sức ép cho các đồng đội và khiến đối thủ không giữ được sự tập trung nên chỉ 4 phút sau, Miroslav Klose, vào thay Altintop phút 68, đã nâng tỷ số lên 2-0. Pha lập công của Klose cho thấy bên cạnh sở trường đánh đầu, tiền đạo này còn sở hữu khả năng chọn vị trí tuyệt vời: Chân sút 32 tuổi này đón đúng điểm rơi quả treo bóng của Holger Badstuber, lao vào nhanh hơn Sergio nửa nhịp và có bàn thắng rất đơn giản.

* Còn nhiều vấn đề

Tuy chọc thủng lưới đội á quân Serie A mùa trước 2 bàn nhưng không thể nói hàng công của Bayern đã chơi tốt, bởi số cơ hội họ bỏ lỡ là rất nhiều, và cả sự bạc nhược của Roma trên sân khách. Nếu gặp phải những đối thủ “rắn” hơn với hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ, các tiền đạo của Bayern chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn và có thể lại bế tắc như hai trận trước.

Lúc này, Bayern có 3 tiền đạo thực thụ là Olic, Mario Gomez và Klose. Hai người đầu hiện có phong độ không tốt, thường thi đấu khá mờ nhạt. Klose tuy vẫn nổ súng nhưng chân sút này chơi tốt ở đội tuyển quốc gia, nơi anh được phục vụ tối đa, hơn là ở CLB. Trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, Bayern đã nhắm Edin Dzeko nhưng do Wolfsburg hét giá quá cao nên “Hùm xám” đã bỏ cuộc. Nếu mua được chân sút người Bosnia, có lẽ HLV Van Gaal đã không phải đau đầu như hiện giờ.

Không thể tăng cường lực lượng lúc này, HLV Van Gaal nên tính đến khả năng đẩy Mueller lên đá cắm, để lại vị trí hộ công cho Kroos. Tuy vài trận gầy đây khá vô duyên nhưng cũng phải thấy rằng kỹ năng dứt điểm của Mueller ngày một đa dạng và điêu luyện hơn trước rất nhiều. Còn Kroos, với những gì đã thể hiện, anh cho thấy mình xứng đáng có một suất đá chính. Khi bộ đôi “Robbery” trở lại, bộ tứ này sẽ tạo nên một hàng công cực mạnh, có thể xuyên phá mọi hàng thủ. Nhưng nhiều khả năng phải sang năm 2011, Robben mới quay trở lại nên HLV Van Gaal cần tính đến phương án khác để hàng công chơi hiệu quả hơn thay vì chê bai đối thủ chỉ chăm chăm phòng ngự.

Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm