Tâm sự của một ông bầu bóng đá phủi

17/05/2013 20:33 GMT+7 | Các giải khác

(giaidauscholar.com) - Có lần, tôi nghe TGĐ Công ty TNHH Bia Huế Nguyễn Mậu Chi tâm sự, rằng đi dọc miền Trung ông thấy sinh viên dải đất này thực sự thiệt thòi nhiều thứ. Trong đó, là thiếu sân chơi thể thao và bóng đá nói riêng.

 Điều đó khiến ông dằn vặt để rồi đi đến một quyết định được cán bộ công nhân viên Công ty Bia Huế đồng thuận: Lập nên giải bóng đá dành cho giới sinh viên trong khu vực.



Giải bóng đá sinh viên Huda Cup là sân chơi bổ ích và lành mạnh cho những người trẻ

Và rồi, thời gian thoi đưa, mới đó mà đã kết thúc mùa giải thứ VII. Hình ảnh ông Chi cùng các cộng sự tất tưởi đi dọc miền Trung mỗi mùa giải đã không còn xa lạ. Miền Trung quá xa ngái, để luôn có mặt các tỉnh nhằm cùng giới sinh viên “ăn ngủ cùng bóng đá” không phải là chuyện đơn giản, kể cả những người trẻ. Đấy là chưa kể Bia Huế còn quá nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng. Vậy nhưng, người ta vẫn thấy ông Chi cùng cán bộ công ty Bia Huế luôn hiện diện trên các sân bóng.

Những lần đàm đạo, chúng tôi nói nhiều về bóng đá. Dù thế, ông Chi vẫn giành tình cảm nhiều cho bóng đá sinh viên. “Nếu muốn cảm nhận hết vẻ đẹp của sinh viên Việt Nam, hãy đến xem họ đá bóng, xem họ cổ vũ bóng đá”- ông Chi tâm sự như thế.

Ông lý giải rằng bóng đá chuyên nghiệp chúng ta phát triển thiếu bền vững như hiện nay, một phần vì những người có trách nhiệm đã không chú trọng vào phần gốc. Tư duy nhiệm kỳ, bệnh thành tích đã khiến họ bỏ qua điều cốt lõi nhất: nền bóng đá chỉ bay bổng, khi công tác đào tạo trẻ được đặt lên hàng đầu. Trong đó, bóng đá học đường cũng là một yếu tố cấu thành và quyết định cơ thể nền bóng đá khỏe mạnh hay yếu đuối.

“Hãy để ý, những nước có nền thể thao và bóng đá phát triển, thể thao và bóng đá học đường của họ rất mạnh, Không lấy ví dụ đâu xa, Nhật Bản, Hàn Quốc là những quốc gia chúng ta cần học hỏi. Thể thao học đường của họ cực mạnh”- ông Chi phân tích như một chuyên gia thể thao thực sự.

Quả thật, nhiều lần thấy ông Chi lấp lánh niềm vui khi ngồi trên khán đài xem sinh viên đá bóng. Có lẽ, ông cũng đang thả hồn ngược về thuở hoa niên của mình, thời còn ở giảng đường Đại học. Không tài trợ cho bóng đá đỉnh cao, ông Chi Huda đã chọn sinh viên làm đối tượng để tạo dựng sân chơi cho những chủ nhân tương lai của đất nước.

Đông Uyên
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm