Sir Alex đề cao nghĩa cử cao đẹp của Man City

27/09/2011 14:02 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online)- Những gì mà BLĐ cùng với các cầu thủ của Man City thể hiện ở Munich đã phần nào xóa đi không khí thù nghịch vốn tồn tại bấy lâu nay giữa hai đội bóng thành Manchester.

Manchester City hiện đang có mặt ở Munich, Đức để chuẩn bị cho trận chạm trán ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League gặp Bayern Munich. Trước khi bước chân vào trận chiến được chờ đợi nhất ở vòng đấu này, BLĐ của “The Citizens” cùng các cầu thủ đã có một nghĩa cử cao đẹp khi đến đặt vòng hoa tưởng niệm 23 nạn nhân, đa số là cầu thủ của Man United, những người đã ra đi trong tai nạn máy bay thảm khốc ngày 6/2/1958. Trong số những người đã thiệt mạng có cả cựu thủ thành Man “xanh”, Frank Swift, khi đó tham gia chuyến đi với vai trò một nhà báo thể thao lúc đã về hưu.

Hành động của Man City đã nhận được sự ca ngợi từ HLV của Man United, Alex Ferguson dù giữa hai đội bóng thành Manchester luôn tồn tại một không khí thù nghịch. 

Tôi đánh giá rất cao nghĩa cử của Man City dù rằng một trong số những cầu thủ của họ cũng đã ra đi trong vụ tai nạn kinh hoàng đó. Tôi nghĩ đó là một dấu hiệu tốt cho thấy rằng không phải sự thù địch từ một trận đấu luôn xấu như chúng ta nghĩ. Chúng tôi hoan nghênh những gì mà Man City đã thể hiện”, Mirror dẫn lời thuyền trưởng của Man United.

Hiện tại, CĐV của Man “xanh” đang chờ đợi hơn bao giờ hết giây phút hồi còi của trận đấu với Bayern vang lên. Đây sẽ là cơ hội để đội bóng chứng tỏ sức mạnh của một thế lực mới nổi. Phát biểu trước trận đấu, tiền đạo Edin Dzeko cho biết, anh cũng như các đồng đội đến với Man “xanh” không phải chỉ vì tiền bạc giống như mọi người thường nghĩ. “Không phải vì tiền bạc mà là vì cơ hội được chạm trán với những đội bóng hàng đầu như Bayern Munich, đó là lý do tại sao tôi đến Man City”, Dzeko tuyên bố.

K.Đ (Tổng hợp)





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm