Serie A - Vòng 14: Juve vượt ải, Roma chìm sâu

05/12/2011 09:05 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Milan hay Udinese còn phải chờ thêm ít nhất một vòng đấu nữa để chiếm ngôi đầu bảng, vì Juventus đã giành lại nó một cách xứng đáng bằng chiến thắng 2-0 trước Cesena tối qua. Trong khi đó, Roma tiếp tục “hôn mê sâu”. Sau trận thua Udinese 0-2, tối qua họ còn thảm bại tới 0-3 trên sân Fiorentina, đội chỉ thắng được 1 trong 9 trận trước đó.


Marchisio lại giải cứu Juve - Ảnh ANSA

Thêm một lần nữa Cesena phải chia tay giấc mơ lập kỳ tích thắng 3 trận liên tiếp ở Serie A sau khi gặp Juventus (lần trước là cuối tháng 2/2011). Nhưng họ biết làm thế nào được trước một đối thủ quá mạnh và quá quyết tâm? Không thể nói Cesena đã chơi tồi trận này, bởi đấu pháp phòng ngự triệt để của HLV Arrigoni đã được các cầu thủ “Cá ngựa” thực hiện hoàn hảo cho đến tận phút 72, nhưng sức của họ chỉ có thể cầm chân được Juve tới lúc ấy và họ đã nỗ lực hết mình. Mặc dù thua, Cesena hoàn toàn có thể thêm tự tin với sự hồi sinh của họ.

Bởi vì khi Juventus quyết tâm, thật khó để cản được họ ghi bàn. Napoli từng suýt thua ngược Juve vì không cưỡng lại được sức tấn công của các cầu thủ áo sọc trắng-đen. Hôm qua, Juve đã tung ra tổng cộng 20 cú sút về phía khung thành của Cesena, 8 trong số đó trúng đích, song điều quan trọng là họ tấn công không ngừng, liên tục đẩy Cesena vào thế phải chống đỡ mà chỉ có khả năng dứt điểm vẫn rất đáng thất vọng của các chân sút mới ngăn được bóng đi vào lưới. Thực tế, việc vắng mặt Pirlo vẫn được nhận thấy rất rõ bởi thiếu tiền vệ “số 21”, Juve tấn công thiếu nét hơn hẳn và có phần tự phát, nhưng điều đó không gây ảnh hưởng nhiều lên trận này, bởi Juve chơi thế trận một chiều. Cầm bóng tới 71% thời lượng, làm chủ mọi vị trí và bắn phá không ngừng, việc Juve có bàn thắng là tất yếu.

7 Marchisio đã ghi được tới 7 bàn thắng kể từ đầu mùa, 6 cho Juventus và 1 cho đội tuyển Italia. Thành tích tốt nhất trước đây của anh là 4 bàn trong cả mùa giải, thực hiện ở 2 mùa gần nhất.

0 Với thắng lợi 2-0, Juventus tiếp tục là đội bóng duy nhất còn giữ được thành tích bất bại ở Serie A mùa này. Trong 13 trận, họ đã thắng 8 trận và hòa 5.

13 Bất bại 13 trận kể từ đầu mùa, HLV Antonio Conte đang trên đường đi vào lịch sử Juve với thành tích bất bại dài nhất trong giai đoạn mở màn. Ông cần 1 trận nữa để vượt qua kỷ lục 13 trận bất bại của HLV Lippi ở mùa 1997-98.

Giống như trong trận thắng Milan, khi hàng công bất lực, tiền vệ Marchisio lại trở thành người hùng phá tan bức tường thành. Trở lại sung mãn sau khi phải nghỉ trận hòa Napoli, Marchisio lập tức chứng tỏ tầm quan trọng của mình bằng pha xử lý khéo léo và dứt điểm chân trái sắc ngọt từ khoảng cách 15m mở tỷ số ở phút 72. Với Conte, Marchisio đang có một mùa giải kỳ diệu. Bàn thắng này đã là bàn thứ 6 của anh ở Serie A, nhiều gấp đôi thành tích trong cả mùa giải các mùa 2008-09 và 2009-10, nhiều hơn 2 bàn so với thành tích mùa trước, nhưng điều thiết yếu là anh còn hứa hẹn ghi nhiều bàn thắng hơn nữa, trở nên quan trọng hơn nữa với đội bóng. Khi lối chơi của Juve tạo ra khoảng trống và cơ hội cho bất kỳ cầu thủ nào, thì khả năng dứt điểm rất cừ của Marchisio sẽ đặc biệt hữu dụng.

Tỷ số 2-0 được ấn định ở phút 83 với cú đá phạt 11m thành công của Vidal, sau tình huống thủ môn Antonioli cản ngã Giaccherini, một người cũ của Cesena. Do đã hết quyền thay người, đội khách buộc phải đưa hậu vệ Rodriguez về làm thủ thành bất đắc dĩ, nhưng trong những phút còn lại, Juve cũng không ghi thêm được bàn nào. Dù vậy, 2-0 là quá đủ để họ trở lại ngôi đầu, vẫn hơn Milan và Udinese 2 điểm, đồng thời giúp HLV Conte sánh ngang kỷ lục bất bại đầu mùa của “Juve vĩ đại” của Lippi mùa 1997-98, với 13 trận.

Một chiến thắng nữa của Juve trận này là họ không bị phạt thẻ vàng nào (vì Cesena đâu có tấn công), do đó bảo toàn được đội ngũ cho trận đấu quan trọng trên sân Roma ở vòng đấu tới. Trong khi đó, chính Roma đang vô cùng lo lắng trước trận đấu lớn này, sau khi phong độ của họ ngày càng đi xuống. Trận thua 0-2 trên sân Udinese của Roma ở vòng 13 còn có đôi điều để khen ngợi, nhưng tối qua, đội bóng của HLV Enrique xứng đáng bị nhận những lời chỉ trích nặng nề nhất. Trên sân Fiorentina, Roma đã “tự sát” với 2 pha gây ra penalty và 2 thẻ đỏ chia đều cho 2 hiệp đấu. Với việc các trụ cột Juan, Gago và Bojan đều bị thẻ đỏ trận này, Roma rõ ràng sẽ yếu đi rất nhiều ở trận gặp Juve, trong khi tâm lý vốn rất bi đát của họ sẽ càng thêm sa sút. Liệu Luis Enrique có bị sa thải?

Vĩnh Nguyên


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm