Liverpool: Không Torres, đã có Kenwyne Jones

19/01/2010 07:54 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Sau Maxi Rodriguez, sân Anfield chuẩn bị chào đón một tân binh nữa ở kỳ chuyển nhượng mùa đông này. Đó là Kenwyne Jones, người mà Rafa Benitez kỳ vọng sẽ giải quyết được bài toán khủng hoảng hàng tấn công.

Theo thông tin của tờ Daily Mail thì trong ngày hôm nay, tiền đạo lực lưỡng người Trinidad & Tobago này sẽ tới sân Anfield để kiểm tra sức khỏe và gia nhập Liverpool với bản hợp đồng cho mượn đến hết mùa giải, kèm theo điều khoản mua đứt. Và cầu thủ chạy cánh người Hà Lan Ryan Babel, vốn không còn tương lai tại Anfield, chính là một phần trong thương vụ này.

Kenwyne Jones là  người mà Rafa Benitez kỳ vọng sẽ giải quyết được
bài toán khủng hoảng hàng tấn công của Liverpool

Cuối tuần qua, Fernando Torres đã phẫu thuật thành công chấn thương đầu gối, song để có thể thi đấu trở lại, tiền đạo người TBN sẽ cần ít nhất 6 tuần tĩnh dưỡng. Và điều đó càng khiến bài toán hàng công của Rafa Benitez trở nên nan giải. Xét về mặt đẳng cấp, Kenwyne Jones không thể so sánh được với Torres, nhưng với tình hình tài chính chẳng mấy dư dả của Liverpool, chân sút 25 tuổi này là một lựa chọn không tồi. Ở vị trí trung phong cắm, khả năng càn lướt nhờ nền tảng thể lực cực tốt của Jones sẽ là điều mà đội chủ sân Anfield rất cần ở thời điểm này. Jones cũng đã có 3 năm kinh nghiệm thi đấu tại Premier League, và mùa giải này, anh đã hợp cùng Darren Bent để tạo thành một cặp tiền đạo sát thủ của Sunderland. Bộ đôi này đã ghi được tổng cộng 19 bàn thắng ở Premier League mùa này, trong đó, Jones góp 6 bàn.

Trước Liverpool, Birmingham là đội bóng rất muốn có Kenwyne Jones ở kỳ chuyển nhượng này. Tuy nhiên, mới đây Sunderland đã từ chối lời đề nghị trị giá 9 triệu bảng từ phía ông bầu Carson Yeung. Và bản thân tiền đạo này cũng không muốn chuyển đến sân St Andrews, dù tại đây, ít nhất anh cũng sẽ nhận được mức lương tương đương hiện tại: 50.000 bảng/tuần. Rõ ràng, viễn cảnh sát cánh, hoặc thay thế Torres vẫn sáng sủa hơn nhiều so với việc dẫn dắt hàng công của Birmingham, một CLB chỉ có đẳng cấp ngang tầm Sunderland.

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm