00h00 ngày 20/02, Valencia - Gijon: Emery vẫn bị nghi ngờ

19/02/2011 11:49 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Bất chấp việc Valencia đã thể hiện một phong độ hết sức ấn tượng trong thời gian qua, khả năng của HLV Emery vẫn bị chính các lãnh đạo và CĐV của "Los Che" nghi ngờ. Đặc biệt là sau khi Valencia để cho Schalke cầm hòa ngay trên sân nhà và đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng 1/8. Việc sau trận đấu đó Emery bất ngờ nhận được bản fax trong đó đặt ra điều kiện để ông được gia hạn hợp đồng - giữ đội trong top 3 - chính là biểu hiện rõ nhất của thái độ nghi ngờ ấy.

HLV Emery của Valencia, Ảnh Getty

Trận đấu với Sporting Gijon đêm nay, rủi cho Emery, lại chính là trận đấu thứ 100 ở Liga của ông trên cương vị HLV trưởng Valencia. Đó là cơ hội để người ta so sánh ông với những người tiền nhiệm, mà cụ thể hơn là với Rafa Benitez, HLV thành công nhất ở Mestalla trong nhiều năm trở lại đây. Và người ta nói rằng dù không quá thua kém Benitez về mặt thành tích (nếu thắng Gijon, Emery thậm chí còn có nhiều trận thắng hơn - 54 so với 53 - trong khi số điểm thì tương đương - 183 so với 186), nhưng Valencia của Emery còn lâu mới đạt tới "đẳng cấp" của Valencia thời Benitez. Không chỉ vì Valencia của Emery chẳng có gì, trong khi Valencia của Benitez có 2 Liga và 1 Cúp UEFA. Sự khác biệt lớn nhất, theo họ, là sự ổn định. Valencia-Benitez ổn định. Còn Valencia-Emery thì không.

Cụ thể, trong khi dưới thời Benitez, Valencia trước sau luôn nhất quán với sơ đồ cố định 4-2-3-1, thì dưới thời Emery, "Los Che" đã xoay như chong chóng giữa không chỉ 2 hay 3 mà là 5 sơ đồ khác nhau (4-4-2, 3-4-3, 5-4-1, 4-3-3 và trong trận gặp Schalke là sơ đồ kim cương 4-3-1-2). Sự thiếu ổn định còn được thể hiện qua việc Emery chưa một lần lặp lại đội hình xuất phát từ tháng 12/2009 tới nay, nghĩa là trong 70 trận từ đó tới nay, mỗi trận Valencia lại có một đội hình mới. Các cầu thủ của Emery cũng thường xuyên phải đảm nhiệm nhiều vị trí, tiêu biểu là "Chori" Dominguez: Dù chẳng phải siêu sao gì, nhưng cầu thủ người Argentina tới giờ đã được Emery bố trí chơi ở đủ vị trí, hết tiền vệ trái, tiền vệ phải, tiền đạo lùi, tiền đạo cắm lại tới tiền vệ công.

Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại. Ở thời của mình, với chất lượng của những con người mà Valencia sở hữu vào thời điểm đó, như Ayala, Carboni, Pellegrino, Marchena, Baraja, Albelda, Canizares, Aimar, Vicente..., Benitez không quá khó khăn để tìm ra một đội hình tối ưu. Trong khi Emery, đến Mestalla trong thời điểm tăm tối nhất của đội bóng, không có cơ hội làm việc với những người mà ông có thể tin tưởng tuyệt đối, và ông chỉ còn một giải pháp là thay đổi liên tục cả chiến thuật lẫn nhân sự cho phù hợp với thực tiễn của từng trận. Chính Benitez cũng đã rơi vào tình trạng này khi sang Liverpool-đa-hơn-tinh, với "dấu ấn" đặc biệt là hơn 100 trận không lặp lại đội hình xuất phát. Thử vứt vào tay Benitez những con người mà Emery đang có đi, xem ông có "xoay tít mù" lên hay không?

Dù sao, ai nghi ngờ thì cứ việc nghi ngờ. Nhiệm vụ của Emery là tiếp tục giúp Valencia cán đích trong top 3, và tới khi ấy thì dù muốn dù không người ta vẫn sẽ phải thừa nhận rằng Valencia không thể tìm đâu ra một HLV phù hợp hơn. Và chuyện có lội ngược dòng được trước Schalke hay không là chuyện của nhiều ngày nữa. Từ giờ cho tới lúc đó, Valencia còn 3 trận phải đấu và phải thắng ở Liga. Bắt đầu với cuộc tiếp đón Sporting Gijon đêm nay.

Dự đoán: 2-0

Lực lượng

Valencia: Cesar lại chấn thương. Mata trở lại.

Gijon: Barral bị treo giò. Gregory, Lora trở lại.

Đội hình dự kiến

Valencia: Guaita - Bruno, Stankevicius, Maduro, R. Costa, Alba - Joaquin, Topal, Banega, Mata - Soldado.

Gijon: Cuellar - Canella, Gregory, Botia, Angel - Eguren - Cuevas, Nuno Cases, Novo, Castro - Sangoy.

D.Q.S

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm