02h00 ngày 25/4, Sevilla (6) - Villarreal (4): Họ sẽ đá vì điều gì ?

24/04/2011 11:39 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

* Tỷ số lượt đi 0-1

(TT&VH)- Đặt ra câu hỏi đấy trước cuộc đối đầu giữa một đội đứng hạng 4 và một tập thể xếp thứ 6 trên BXH nghe có vẻ rất khó hiểu, nhưng thực tế là đã một thời gian qua, Sevilla, đặc biệt là Villarreal đều chơi rất thiếu lửa ở Liga. Điểm chung giữa họ: động lực phấn đấu vươn lên gần như không còn và dường như cả hai đang đá như chờ mùa giải sớm kết thúc!

Sevilla: Nhuệ khí đâu rồi ?

Đội bóng của Manzano đã trải qua 90 phút chán chường tại Coliseum, hình như họ không buồn nhắm bóng về phía khung thành Ustari. Cả trận, chỉ 2 cú sút được tung ra. Thất bại trước Getafe cũng chẳng thay đổi mấy vị trí của Sevilla trên BXH: từ 5 xuống 6, không ảnh hưởng gì một suất dự cúp Châu Âu mùa tới cả. Từ sau thất bại trước Porto, cùng với sự nhùng nhằng của nhóm cạnh tranh nhau dự Europa League, nghĩa là đội nào trong nhóm này như Espanyol, Bilbao, Atletico, cũng thiếu sự ổn định cần thiết cho một chặng đường dài, Sevilla cứ đá thủng thẳng cũng chẳng mất chỗ hiện diện ở "sân chơi hạng hai" mùa bóng tới đây. Mà rõ ràng, Sevilla chẳng hào hứng gì khi lại phải góp mặt ở đấu trường này rồi.

Cả Sevilla và Villarreal đều chơi rất thiếu lửa ở Liga- Ảnh Getty

Thật ra sự nhàm chán khi Liga còn tới 6 vòng với Sevilla xuất phát từ chính họ. Chính thầy trò Manzano tự triệt tiêu sức tranh đấu vào trong top 4, điều họ hoàn toàn có khả năng vươn đến. Các học trò Manzano mất dần niềm tin vào CLB, họ không tin vào chính sách, không tin vào HLV và cũng chẳng tin vào nhau nữa. Sevilla có thể cầm hòa Barca, thắng Valencia ngay tại Mestalla, sau đó lại thua Getafe. Trận thua chính thức chấm dứt giấc mơ Champions League như Caceres thừa nhận. Sevilla cần những Fabiano mới, cần những cá tính mới. Về chuyên môn, sự non kém trong phòng ngự đã được khắc phục dần từ khi mùa xuân bắt đầu, vấn đề chủ yếu của họ là khâu tổ chức tấn công, lúc thật hay, lúc quá tầm thường. Sẽ có một cuộc cải cách diễn ra, và khi các cầu thủ không biết mình có nên ở lại Sevilla nữa không, họ sẽ cống hiến vì cái gì bây giờ?

Villarreal: Trước mắt là Porto

Trong một chừng mực nào đó, Villarreal cũng giống Sevilla. Họ cũng chẳng biết phải thi thố vì mục tiêu gì ở Liga. Vị trí thứ 4 không chiến cũng thành, mà đua tranh cũng không vượt lên Valencia được. Nhưng họ khác Sevilla: Villarreal đang hướng tới danh hiệu danh giá đầu tiên trong lịch sử CLB ở Europa League, và sự phân tâm dành cho sân chơi này là một trong những nguyên nhân chủ đạo khiến Villarreal đang trình diễn một lối chơi rực lửa cho đến đầu tháng 2, bỗng như con tàu hết nhiên liệu đến giờ, bên cạnh yếu tố suy giảm thể lực do Garrido ít khi quay vòng.

Nhưng lần này thì khác, hành quân đến xứ Andalucia, Garrido không dấu giếm ý đồ cho hàng loạt trụ cột nghỉ dưỡng để đương đầu với Porto tại Europa League. Một "đội hình B" có thể xuất hiện. Những gương mặt đã chơi hơn 40 trận như Rossi, Valero, Carzola, Bruno có thể ngồi ngoài. Garrido không phải là người thích xáo trộn đội ngũ ra sân, nhưng giờ thì ông buộc phải làm điều đó. Đội quân của ông đã mệt rồi.

Có 2 Villarreal, một bộ mặt nhợt nhạt tại Liga và bốc lửa ở Châu Âu. Catala bảo rằng nếu đội anh vượt được Sevilla đêm nay, đó sẽ là dấu kết cho cuộc bám đuổi từ đối phương. Nilmar cũng vậy, anh nói trận đấu sẽ rất khó khăn! Chủ tịch Sevilla, Del Nino tuyên bố rằng dù ông thực sự không nghĩ đến top 4 nữa thì cũng sẽ cố vượt qua Villarreal. Nói thì nói vậy, nhưng dường như mọi việc đã an bài rồi. Sevilla thắng thì đã sao, Villarreal thua thì đã sao. Chẳng sao cả, 11 điểm cách biệt giữa họ là quá lớn. Khoảng cách ấy có thể biến cuộc chiến này trở nên kém hấp dẫn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Dẫu sao thì Sevilla cũng có ưu thế hơn để hạ đội khách, ít nhất cái đầu họ cũng không nghĩ về Porto như Villarreal!

Dự đoán 2-1

Huỳnh Anh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm