01h45 ngày 11/9, Milan - Udinese: Tìm chiến thắng trong sự túng quẫn

21/09/2011 11:23 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Những kết quả nghèo nàn, những trụ cột chỉ có thể dự trận đấu trên khán đài, nhưng điều đó không thể làm giảm ý chí của Milan. Ở San Siro, thầy trò Max Allegri đang quyết tâm giành thắng lợi đầu tiên để đáp lại niềm tin của các tifosi.

Trước khi mùa giải chính thức bắt đầu, Milan được xem là quyền lực gần như tuyệt đối của Serie A 2011-12. Thế nhưng, sau hai lượt trận đầu tiên, hình ảnh mà Milan thể hiện đã không được như mong đợi của các tifosi. Trên sân nhà San Siro, Milan rất vất vả mới giành được một điểm từ tay Lazio. Ở San Paolo, đội quân của HLV Max Allegri bị đánh tan tác. Chỉ kiếm được một điểm sau hai trận, và thủng lưới đến 5 bàn (7 nếu tính cả Champions League), Milan hiện tại hoàn toàn tương phản với đội bóng giành Scudetto mùa trước, đội chỉ để thủng lưới 24 bàn thua cả mùa giải. Quá nhiều vấn đề đang làm hại Milan, từ lịch thi đấu đến “virus” chấn thương.

Đối phó với lịch thi đấu 3 ngày/trận đã là một khó khăn rất lớn với Allegri. Đằng này, việc không có nhiều lựa chọn về đội hình càng khiến ông không kịp trở tay. Trong hoàn cảnh mọi thứ gần như đều quay lưng với Milan, những kết quả vừa qua là khó tránh khỏi.

Thách thức đang tạo sức ép lớn lên vai HLV Allegri- Ảnh Getty

Milan đã khởi đầu không được như ý muốn, nhưng không có nghĩa là tinh thần của nhà ĐKVĐ Serie A sút giảm. Allegri đầy lạc quan khi nhìn về phía trước, các cầu thủ Milan cũng luôn giữ được nụ cười trên sân tập, dù nỗi đau thất bại trước Napoli vẫn chưa nguôi. Lão tướng Inzaghi đã có thể thi đấu trở lại sau thời gian chấn thương, và Ibra đã bắt đầu tập luyện (có thể sẽ đá từ cuối tuần này) càng làm tăng thêm niềm lạc quan cho Milan.

Khi mà “mọi thứ đang được kiểm soát rất tốt” - theo lời của HLV Allegri - Milan bước vào cuộc tiếp đón Udinese với quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới. Chiến thắng để rũ bỏ hoàn toàn những khó khăn đang đeo bám, và cũng là khẳng định giá trị của một đội bóng đang trên đường bảo vệ “ngai vàng”.

Trên thực tế, Udinese là nút thắt cuối cùng trong giai đoạn khởi đầu đầy bão táp của Milan. Thế nên, chỉ cần vượt qua Udinese, tinh thần của Milan sẽ được cải thiện theo hướng tích cực hơn. Đến khi ấy, Milan sẽ có một tuần lễ nhẹ nhàng (chỉ phải gặp Cesena và Viktoria Plzen, đều trên sân nhà San Siero), để bước vào quá trình mới, ổn định hơn và mạnh mẽ hơn.

Nhưng vấn đề đặt ra là Milan làm thế nào để giành chiến thắng, ngoài sự quyết tâm và lạc quan? Trong 2 lần gần nhất tiếp Udinese ở San Siro, Milan chỉ giành được một điểm. Tháng Giêng 2010, pha ghi bàn duy nhất của Inler đã giúp Udinese vượt qua Milan (Cúp Italia). Đầu năm nay, Milan may mắn mới giành được kết quả hòa 4-4 nhờ pha ghi bàn ở phút 93 của Ibra (Cassano chuyền).

Udinese đã bán 3 trụ cột ở 3 tuyến là Sanchez, Inler và Zapata, nhưng sức mạnh và ý chí chiến đấu của đội bóng tỉnh Udine vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào. Hai chiến thắng liên tiếp, ghi 4 bàn, và là một trong hai CLB chưa thủng lưới (cùng Catania) đủ để nói lên sự khó chịu của Udinese. Hơn nữa, Udinese đang sở hữu một chân sút mà hàng thủ Milan rất e ngại: Antonio Di Natale.

Xét về nhiều khía cạnh, Di Natale có nhiều điểm tương đồng với Cavani, kẻ vừa làm tung lưới Milan đến 3 lần, đặc biệt là ở khả năng dứt điểm một chạm. Sắp bước vào tuổi 34, nhưng Di Natale vẫn là một mối đe dọa lớn cho hàng thủ Milan, vốn bộc lộ nhiều vấn đề trong những trận vừa qua.

Sự trở lại của Zambrotta có thể sẽ cải thiện hơn đôi chút cho cánh trái của Milan. Đồng thời, nhiều khả năng Yepes sẽ thay Nesta, người thể hiện hai bộ mặt khác nhau ở Serie A và Champions League. Nesta đã quá già để đá 3 trận/ngày, và toàn là cuộc chiến đỉnh cao. Và, nếu nếu Milan cần tìm một nhân tố lạ, thì đó có thể sẽ là Yepes, người có sức mạnh trong tranh chấp lẫn khả năng không chiến.

Dự đoán: 2-1

Ngọc Linh


Đối đầu: 36 lần ở San Siro trong khuôn khổ Serie A; Milan thắng 20, hòa 12, Udinese thắng 4.

Lực lượng

Milan: Flamini, Mexes, Gattuso, Ambrosini, Boateng, Robinho chấn thương; Ibra và Mexes đã tập lại.

Udinese: Ferronetti, Coda, Floro Flores, Pasquale, Asamoah chấn thương.

Đội hình dự kiến

Milan: Abbiati - Abate, Yepes, Thiago Silva, Zambrotta - Nocerino, Van Bommel, Seedorf - Aquilani - Pato, Cassano.

Udinese: Handanovic - Benatia, Danilo, Domizzi - Basta, Isla, Pinzi, Badu, Armero - Torje - Di Natale.

Con số

5 Sau 2 trận ở Serie A, Milan đã thủng lưới tới 5 bàn. Con số này bằng xấp xỉ 1/5 tổng số bàn thua của Milan trong cả mùa giải trước (24).

0 Cách đây 3 mùa giải (2008-09), Milan còn khởi đầu mùa giải với 2 trận toàn thua, giành 0 điểm. Vòng 1, họ thất thủ 1-2 trước Bologna trên sân nhà, vòng 2 thua 0-2 trên sân Genoa.

35 Cuộc đối đầu Milan - Udinese luôn hứa hẹn những cơn mưa gôn. Trong 6 lần gặp gần nhất giữa họ tại San Siro, có cả thảy 35 bàn thắng được ghi. Mùa trước, hai đội cùng ghi tới 8 bàn (hòa 4-4).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm