Swansea - Man United 0-1: Tiếp tục điệp khúc 1-0

20/11/2011 00:06 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Sau hai trận thắng trước Everton và Sunderland, Man United lại có thêm một trận thắng 1-0 và lần này, nạn nhân là đội bóng mới lên hạng Swansea.

Tới làm khách trên sân của tân binh Swansea, Man United có được khởi đầu như mơ với bàn thắng mở tỷ số từ khá sớm của Javier Hernandez. Tuy nhiên, đây không phải là bàn thắng mở ra một trận đấu tưng bừng cho đội khách mà ở góc độ nào đó, bàn thắng này còn “làm khổ” Man United vì sau khi để thua, đội chủ nhà chơi rất tập trung và cố gắng.

Không có những ngôi sao trong đội hình nhưng các tình huống lên bóng của Swansea luôn đặt khung thành của De Gea trong tình trạng báo động. Phần vì hàng phòng ngự của Man United đã có một số vị trí chơi không tốt trong trận này, như Evra, phần vì tuyến giữa của đội khách che chắn không thực sự tốt cho hàng phòng ngự nên đội khách đã chơi khá bị động trước đội chủ nhà. Tuy vậy, với bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu, các cầu thủ Man United biết cách vượt qua khó khăn và bảo toàn tỷ số 1-0 cho tới những phút giây cuối cùng của trận đấu.

Với trận thắng thứ ba liên tiếp cũng với tỷ số một bàn cách biệt này, Man United đã lập lại khoảng cách kém đội đầu bảng Man City năm điểm. Tuần tới, đội bóng của HLV Alex Ferguson sẽ có hai trận đấu trên sân nhà Old Trafford. Đầu tiên là cuộc tiếp đón Benfica trong khuôn khổ Champions League và sau đó là trận đấu với Newcastle, đội bóng mới để thua Man City 1-3.

Sau đây là những diễn biến chính:

Trong khi Rooney trở lại hàng tiền đạo để sát cánh bên tiền đạo Javier Hernandez thì ở hàng phòng ngự, đội khách đã trình làng những cái tên có thể coi là tốt nhất hiện nay. Trấn giữ trung tâm vẫn là cặp “sen đầm” Vidic và Ferdinand, trong khi án ngữ hai cánh là Evra và Phil Jones. Còn với bài toán tiền vệ trung tâm, HLV Alex Ferguson quyết định thử sức với Michael Carrick và Ryan Giggs.

Phút thứ 3: Britton tận dụng tình huống bóng bật ra từ khu vực cấm địa đội khách để tung ra cú dứt điểm đầu tiên trong trận đấu này. Tuy nhiên, cú bắt volley của Britton đã đi không chính xác.

Cầm bóng nhiều hơn nhưng các phương án tiếp cận khung thành đối phương của Man United chưa được thể hiện rõ ràng. Wayne Rooney liên tục phải lùi sâu về để cầm bóng phát động tấn công song đã có tình huống tiền đạo này thể hiện thái độ không hài lòng với cách di chuyển không bóng của các đồng đội. Man United vẫn chủ yếu tập trung bóng cho Rooney và sang cánh phải cho Nani, cầu thủ có khả năng gây đột biến, nhưng đội chủ nhà chơi phòng ngự nhiều tầng khá ổn định.

Phút 11: Chicharito lập công! Tận dụng tình huống xử lý bóng lóng ngóng của Monk, Ryan Giggs cướp được bóng rồi nhanh chân kiến tạo cho tiền đạo Javier Hernandez băng vào dứt điểm một chạm thành công.


Pha lập công của Chicharito - Ảnh Getty

Chắc chắn rằng với bàn thắng mở tỷ số sớm của tiền đạo người Mexico, Man United sẽ có một thế trận thuận lợi trước đội chủ nhà, vốn được không ít bình luận viên bản địa ca ngợi là có lối chơi tấn công nhiều chạm giống như Barcelona của Tây Ban Nha. Nhằm lôi kéo đội chủ nhà rời xa vòng cấm địa, các cầu thủ khách bắt đầu lối đa ban chuyền ở cự ly ngắn và qua lại với nhau. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn khá trung thành với phong cách phòng ngự phản công khi không tỏ ra vội vàng lao lên tấn công tìm kiếm bàn san hòa tỷ số.

Phút thứ 23: KHÔNG TIN NỔI!!! Từ cự ly 5m và trước khung thành Man United đã bị bỏ trống, Sinclair lại sút hụt bóng. Trước đó, cả hàng phòng ngự đội khách đã để choAllen quấy phá bên hành lang cánh trái rồi dứt điểm trúng De Gea, tạo điều kiện cho bóng tìm đến vị trí của Sinclair. Tuy nhiên, cầu thủ của đội chủ nhà đã có pha bỏ lỡ cơ hội khó tin.

Dù cố gắng kiểm soát bóng và giảm nhịp độ trận đấu nhưng có thể thấy việc thiếu một cầu thủ có khả năng cầm bóng như Paul Scholes, tuyến giữa của Man United chơi khá chệch choạc. Tiền vệ Carrick đã không còn ở đỉnh cao phong độ còn Giggs thi đấu với kinh nghiệm là chính. Do vậy, tuyến giữa của đội khách không thể áp đặt được hoàn toàn lối chơi lên Swansea. Trong khi đó, Nani và Park cũng không có được các pha chồng biên cần có. Tiền vệ Nani đôi lúc còn tỏ ra thiếu nhạy cảm vị trí khi đứng khá sâu trên phần sân của Swansea, qua đó ảnh hưởng tới khả năng kết nối của các tiền vệ M.U.

Phút thứ 35: Man United có cơ hội gia tăng cách biệt khi đội khách được hưởng quả đá phạt trực tiếp ở cự ly 22m. Góc sút rộng nhưng Ryan Giggs lại sút vọt xà.

Phút thứ 37: Nhận thấy thủ môn của đội chủ nhà dâng cao, Rooney quyết định thủ sức bằng một cú sút xa từ cự ly 30m. Tuy vậy, trái bóng đã đi lệch khung thành quá nhiều.

Phút thứ 38: Sóng gió ập tới khung thành của Man United khi đội chủ nhà được hưởng một quả đá phạt góc bên cánh trái. Bóng được tạt bổng tới vị trí của tiền đạo Graham song thủ môn De Gea đã có pha không chiến thành công.

Phút thứ 45: Cặp Rooney và Javier Hernandez đã cùng nhau tạo ra một tình huống lên bóng rất nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Xuất phát từ pha chọc khe của Rooney, cầu thủ người Mexico băng xuống nhanh bên cánh phải. Tuy nhiên, thay vì dứt điểm ở góc hẹp, tiền đạo mở tỷ số của trận đấu này lại quyết định chuyền ngược ra cho Rooney song đường chuyền của anh lại quá mạnh so với đà băng xuống của Rooney, nên tình huống đã trôi qua rất đáng tiếc.

Kết thúc hiệp 1, Man United tạm thời dẫn đội chủ nhà với tỷ số 1-0 bằng bàn mở tỷ số từ khá sớm của Javier Hernandez. Tưởng như sẽ có một trận đấu suôn sẻ nhưng với việc các vị trí trên sân không có được một sợi dây gắn kết đã khiến cho Man United triển khai tấn công mà không tạo ra được nhiều sóng gió về phía khung thành Swansea. Không chỉ yếu ở cặp tiền vệ trung tâm, có cảm giác Man United còn chấp đội chủ nhà cặp tiền vệ cánh. Trong 45 phút đầu tiên, cả Park và Nani đều không tạo ra được bất cứ tình huống đáng chú ý nào, kể cả những tình huống tạt bóng chính xác cho đồng đội trong vòng cấm địa.

Hiệp 2 trở lại với chiếc thẻ vàng cho Evra, cầu thủ dường như đã quá "nóng mắt" với các pha đi bóng tốc độ của Allen bên phía cánh phải của đội chủ nhà.

Phút thứ 49: De Gea trổ tài. Nhận bóng ở góc hẹp bên cánh trái, Sinclair quyết định tung ra một cú dứt điểm song thủ môn De Gea đã kịp thời khép góc để đấm bóng cứu thua cho đội nhà.

Phút thứ 51: Cơ hội cho Chicharito. Xuất phát từ phản công nhanh, bóng được Rooney chuyền dài cho tiền đạo người Mexico song cầu thủ này lại tiếp bóng không chính xác, qua đó bỏ lỡ cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương.


Rooney đã không thể ghi bàn thắng - Ảnh PA

Phút thứ 52: Erva rời sân nhường vị tri cho Fabio. Có vẻ như HLV Alex Ferguson muốn sử dụng sức trẻ của hậu vệ cánh người Brazil nhằm hạn chế những pha khai thác của đối phương vào vị trí của Evra, cầu thủ luôn tỏ ra chậm chạp và thiếu quyết đoán trước các pha bứt tốc của Allen.

Phút thứ 56: Khung thành của Man United liên tiếp bị uy hiếp bởi các pha tấn công của đội chủ nhà. Lần này, Vidic đã phải bay người đánh đầu phá bóng trước mũi giày đối phương để giải nguy cho khung thành của De Gea.

Chơi với lợi thế hơn về mặt tỷ số nhưng nếu nhìn vào diễn biến trên sân, phải thừa nhận rằng Swansea là đội chơi có nét hơn nhà ĐKVĐ Man United. Sự cố gắng và nỗ lực là điều luôn được các cầu thủ chủ nhà thể hiện, trong khi đó, những học trò của HLV Alex Ferguson lại chơi những phút giây khá nhợt nhạt trên sân. Hầu như chỉ có những Giggs, Rooney và Javier Hernandez là có để lại đôi chút dấu ấn trong các đợt tấn công, còn lại, đội khách phải tập trung co cụm phòng ngự khá vất vả. Chính vì vậy, bên ngoài sân, máy quay đã bắt vào hình ảnh Fletcher đang khởi động. Nhiều khả năng tiền vệ này sẽ được tung vào sân để gia tăng chất thép cho tuyến giữa của đội khách.

Phút thứ 73: Khung thành của đội khách lại một phen chao đảo. Với những pha tấn công đơn giản song diễn ra nhanh, bóng liên tục được nhồi vào khu vực cấm địa Man United. Và trong tình huống bóng bật ra, tiền vệTaylor đã lao vào đá bồi nhưng một lần nữa, một cầu thủ củaMan United là Carrick lại phải dùng thân mình cản phá bóng.

Phút thứ 76: Ryan Giggs đã rời sân để nhường vị trí cho Darren Fletcher.

Với sự xuất hiện của "máy quét" Fletcher, tuyến giữa của Man United đã có được một cầu thủ cần thiết để làm tấm lá chắn ngay trước hàng phòng ngự. Nhờ vậy, đội khách đang đưa trận đấu theo chiều hướng kết thúc với tỷ số 1-0.

Phút thứ 89: Rooney có cơ hội lập công trong trận khi hàng phòng ngự đội chủ nhà đã mắc lỗi. Tuy nhiên, ở cả hai tình huống dứt điểm, Rooney đều không một lần thành công.

Phút thứ 91: Cột dọc từ chối nỗ lực của Phil Jones. Từ một pha phối hợp chồng biên với Valencia, cầu thủ trẻ của Man United đã có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm địa đối phương song cột dọc đã từ chối bàn thắng thứ hai của Man United.

Phút thứ 94: Nani khép lại trận đấu bằng tình huống dứt điểm sát sạt cột dọc.

Đội hình thi đấu:

+ Swansea: Vorm, Rangel, Williams, Monk, Taylor, Sinclair, Routledge (Allen 46 mins), Gower (Dobbie 79 mins), Britton, Dyer, Graham.

+ Man United: De Gea, Jones, Ferdinand, Vidic, Evra (Fabio 51 mins), Nani, Park, Carrick, Giggs (Fletcher 76 mins), Rooney, Hernandez.

Anh Hiển


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm