Các trận còn lại: “Bản chất” của Lille

21/11/2010 11:53 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Vị trí nhì bảng không phải là điều khiến HLV Rudi Garcia của Lille trở nên mất tỉnh táo. Có đến 7 đội bóng có thể hất Brest khỏi ngôi đầu chỉ với một chiến thắng ở vòng đấu này, và khoảng cách giữa Lille và nhóm xuống hạng cũng chỉ… 7 điểm.

Một mùa giải thật kỳ lạ” – Ông Garcia tỏ ra ngạc nhiên khi trả lời phỏng vấn nhật báo L`Equipe, trước tình trạng các đội Ligue 1 đang đứng ép gí vào nhau với khoảng cách điểm rất nhỏ. Theo ông: “Đây không phải là lúc chúng tôi đưa ra bất kỳ kết luận nào về chặng đường đã qua, mà luôn phải giữ được sự tập trung qua từng trận”.

Rudi Garcia đã chuẩn bị kỹ càng cho cuộc chiến kỳ lạ mà Lille đang phải đối mặt: “Về lối chơi, chúng tôi đang đi đúng hướng. Từ đầu mùa đến giờ, chúng tôi trải qua 2 giai đoạn: Đầu tiên là rất chắc chắn ở hàng thủ, nhưng ghi ít bàn thắng. Tiếp theo là ghi trung bình hơn 2 bàn/ trận, nhưng cũng để thủng lưới rất nhiều”.

HLV Rudi Garcia- Ảnh Getty
Bất bại cho đến khi gục ngã trước Lyon 1-3 ở vòng 9, Lille chỉ có thể ghi nhiều hơn một bàn/ trận trong 2/8 trận đầu của họ mùa này (thắng 4-1 trước Lens vào vòng 5, chiến thắng đầu tiên của mùa giải, và 3-1 trước Montpellier ở vòng 8). Thế nhưng sau đó là một sự lột xác, mà cơn mưa bàn thắng trong thắng lợi 5-2 trước Caen ở vòng 13 là ví dụ điển hình.


Garcia không ngạc nhiên với sự đổi thay ấy, bởi nó nằm trong kế hoạch của ông, và đúng với “bản chất” của Lille, đội có hàng công khủng khiếp nhất Ligue 1 mùa trước (72 bàn). Hiện tại, thầy trò Rudi Garcia cũng đang sở hữu hàng công mạnh nhất, với 12 bàn ghi được. Và đến một chân sút khiêm tốn như Moussa Sow (hàng… miễn phí từ Rennes) cũng đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới, khi đứng trong guồng máy tấn công ấy.

“Chúng tôi chấp nhận đánh đổi, và thả lỏng một chút ở tuyến phòng ngự, và chúng tôi có thể tiến bộ hơn nữa” – Rudi Garcia nói. Phải, khi là chính mình, Lille mới có thể thoải mái hơn, để hướng đến những mục tiêu xa hơn. Trước mắt l trận đấu với Monaco, và ngôi đầu bảng…

P.V

Dự đoán cùng Petit

Avignon – Bordeaux 0-1

Lille – Monaco 3-0

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm