Vụ Neymar chính thức hỏng: Real Madrid ê mặt vì một cậu bé

10/08/2011 12:08 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Trong khi Perez và cộng sự còn đang lên kế hoạch tới Stuttgart để tiếp cận Neymar, thì tiền đạo trẻ này đã kịp khiến cho các CĐV của đội bóng áo Trắng chưng hửng với tuyên bố "lúc này không quan tâm tới Real Madrid".

Real chưa thể mua được Neymar - Ảnh Getty

Thực ra, khi trả lời một câu hỏi liên quan tới chuyện đi hay ở, Neymar đã nói một cách đầy đủ rằng "vào lúc này, cả Real Madrid lẫn Barcelona đều không khiến tôi quan tâm". Tuy nhiên, so với đại kình địch, Real Madrid rõ ràng phải là những người cảm thấy bị "ê mặt" nhiều hơn trong tình huống này. Bởi đúng là Barca cũng có quan tâm tới Neymar, và Chủ tịch của họ Sandro Rosell thậm chí còn chui vào khách sạn nơi Brazil đóng quân để tiếp cận cầu thủ này, nhưng nếu xét về độ nghiêm túc và... chịu khó trong việc theo đuổi tiền đạo người Brazil, Real Madrid vẫn ở trên một bậc. Báo chí Madrid thậm chí còn khẳng định như đinh đóng cột rằng Neymar đã thống nhất xong những điều khoản trong hợp đồng với Real từ lâu. Đùng một cái, Neymar đưa ra phát biểu như thế, hỏi sao giới Madridista không tẽn tò cho được.

Trong lịch sử "đi săn siêu sao" của mình, Real Madrid chưa bao giờ bị đẩy vào tình huống khó chịu như hiện tại. Sự khó chịu không phải xuất phát từ thái độ cương quyết của Chủ tịch Santos, người năm lần bảy lượt khẳng định "không bao giờ bán Neymar cho Real Madrid", và thậm chí còn dọa kiện đội bóng TBN lên FIFA vì tội "quấy rối". Những phản ứng như thế của các đội bóng chủ quản, với Real Madrid, là chuyện... bình thường. Khi Real Madrid theo đuổi Cristiano Ronaldo, họ thậm chí còn vấp phải phản ứng quyết liệt hơn từ M.U, đặc biệt là Ferguson, người tuyên bố "sẽ không bán dù là một con virus cho Real Madrid". Adriano Galliani thậm chí còn đòi "cạch mặt" Ramon Calderon khi người tiền nhiệm của Florentino Perez cố tìm mọi cách để tiếp cận Kaka. Sự khó chịu, thực tế, xuất phát từ thái độ và cách hành xử của Neymar.

Trong quá khứ, theo ghi nhận của... sổ sách, chưa có cầu thủ nào thẳng thừng nói "không bao giờ" khi biết rằng anh ta đang được Real Madrid theo đuổi. Phản ứng "quyết liệt" nhất là từ chối bình luận, hoặc bình luận theo kiểu nước đôi: "Tôi đang hạnh phúc. Nhưng ai biết tương lai sẽ như thế nào". Tất nhiên, các quan chức Real Madrid có thừa khôn ngoan để biết những trường hợp nào không nên "dây" vào, và nhờ đó tránh được cảnh mất mặt. Nhưng thực tế là việc được chơi bóng cho Real Madrid vẫn luôn được giới cầu thủ nói chung, trừ những cầu thủ là fan ruột của Atletico hay là người Catalunya khoác áo Barca, xem là nấc thang cao nhất trong sự nghiệp. Điều này có thể hơi khó hiểu với người ngoài, bởi Madrid không hề dễ sống, lương nói chung bình thường, và giới CĐV thì rất khó tính. Nhưng sự thật là như thế.

Nói thế để thấy, cái cách Neymar phản ứng trước những thông tin Real Madrid đang muốn có anh là... bất thường. Trong khi phần lớn nhẩy cẫng lên vì sung sướng và nằng nặc đòi được ra đi, Neymar chưa bao giờ nói rằng anh phải đến Bernabeu bằng được. Những ngày đầu, tiền đạo mới 19 tuổi này còn cố gắng làm hài lòng tất cả, bằng cách lái sự chú ý đến một mục tiêu khác không gần nhưng cũng không xa. Trước trận CK Copa Libertadores, anh bảo phải thắng Cúp này cái đã. Sau đó, anh lại bảo phải tập trung cho Copa America 2011. Hết Copa, anh lại nói tới giải VĐTG các CLB. Rồi Neymar ấy còn bảo "không nhất thiết phải rời Brazil mới trở thành siêu sao", nhưng song song với đó là lời nhắn "vẫn muốn được khoác áo Real Madrid một ngày nào đó." Bây giờ thì anh huỵch toẹt luôn. Thế có bẽ mặt Real không!!

Như mọi lần, sau một phát biểu của Neymar sẽ là một phát biểu của người đại diện Wagner Ribeiro. Kẻ này đấm thì kẻ kia phải xoa, và ngược lại. Lần này, Ribeiro cố gắng xoa dịu tình hình và trấn an người Real Madrid bằng cách nhỏ nhẹ rằng "mua Neymar lúc này khó lắm, nhưng tới 2012 thì hoàn toàn có thể". Ừ thì khó. Ừ thì 2012. Nghe vậy, thì biết vậy thôi. Còn vì sao bây giờ khó, khi mà hợp đồng của Neymar có điều khoản giải phóng rõ ràng, thì chẳng có ai tiện giải thích...

Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm