Bin Laden già nua, bạc nhược cuối đời

08/05/2011 13:59 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Những thông tin do chính quyền Pakistan cung cấp đã vẽ một bức tranh khác hẳn so với Mỹ về những ngày cuối đời của Osama Bin Laden. Trong đó, ông trùm khủng bố không còn là một kẻ nham hiểm đang cố gắng tấn công nước Mỹ lần nữa mà đã mất đi quyền kiểm soát Al Qaeda, già nua, cạn sạch tiền bạc và phải lẩn trốn tại một nơi khá tồi tàn.

Sau rốt, chẳng có gì người ta tưởng tượng về cuộc sống của Bin Laden đúng với sự thực. Nhân vật này không được bảo vệ bởi vệ sĩ đặc biệt hay các tay súng tinh nhuệ. Ông ta cũng không ăn sung mặc sướng ở khu vực bộ lạc của Pakistan. Trong những năm cuối đời, Bin Laden đã không còn đóng vai ông trùm mà sống chui nhủi trong một khu nhà bẩn bụi, hoàn toàn cô lập với bên ngoài.

Nhiều năm sống cô lập

Chính xác những gì xảy ra trong căn nhà ở Abbottabad, nơi Bin Laden bị bắn chết vào đầu tuần trước, sẽ không được tiết lộ cho tới khi nhà chức trách Pakistan kết thúc việc thẩm vấn những người vợ của ông này, vốn bị lính đặc nhiệm Mỹ trói và bỏ lại phía sau. Nhưng người ta vẫn có thể dễ dàng hình dung ra được một bức tranh về đời sống của Bin Laden, dựa vào chuyện kể của hàng xóm và tin tức tiết lộ nhỏ giọt từ phía tình báo Pakistan.

Theo đó, gia đình Bin Laden sống ở 2 tầng trên cùng của ngôi nhà có 3 tầng, trong một khu đất rộng rãi có tường rào bao quanh. Đó không phải là nơi ẩn náu sang trọng trị giá cả triệu USD như chính quyền Mỹ mô tả ban đầu. Lớp sơn ngoài của ngôi nhà đã bong tróc khá nhiều và các đoạn video do báo chí ghi lại cho thấy bên trong đồ đạc rất sơ sài. Ở đây, người đàn ông 54 tuổi sống cùng 3 người vợ, trong đó có Amal Ahmed Abdul Fattah, 29 tuổi.

Chứng minh thư của Amal Ahmed Abdul Fattah, cô vợ thứ 5 của Bin Laden,
hiện đang tích cực hợp tác với nhà chức trách Pakistan

Fattah đã thành vợ của Bin Laden từ năm 15 tuổi, nhờ sự mai mối của cha đẻ. Fattah rõ ràng rất yêu chồng. Khi Bin Laden chạy trốn khỏi Afghanistan hồi năm 2001, cô cũng đào tẩu về quê nhà Yemen. Nhưng rồi sau đó cô lại tìm cách đoàn tụ với chồng ở Pakistan và khi ngôi nhà bị tấn công, cô đã lao ra đỡ đạn cho chồng, dẫn tới việc bị bắn ở chân.

Fattah khai rằng mình ở cùng Bin Laden kể từ năm 2006 và chưa từng rời khỏi các tầng trên của ngôi nhà. Cô cũng chưa thấy Bin Laden đi ra ngoài bao giờ. Thông tin do Fattah cung cấp đã được hàng xóm xác nhận. Họ nói rằng chẳng mấy khi thấy những người ở bên trong ló mặt ra ngoài và ngôi nhà cũng không hề có khách tới thăm.

Tự cấp tự túc tối đa

Ngoài 3 người phụ nữ trên, trong nhà có rất nhiều trẻ con. Một số tờ báo nói rằng 8 đứa trẻ trong số đó là con nhà Bin Laden. An ninh Pakistan cho biết họ đã bắt được cô con gái nhỏ của Bin Laden, người chứng kiến cảnh lính Mỹ bắn chết cha. Ngoài ra người ta còn tìm thấy đứa trẻ khoảng 6 tháng tuổi trong ngôi nhà và những đứa khác với độ tuổi dao động từ 3-9. Như thế có nghĩa một số đứa trẻ đã được sinh ra và lớn lên chính trong khu nhà. Bọn trẻ trong nhà không bao giờ tới trường. Chúng được dạy ở nhà, bằng tiếng Arab, trong một phòng học ở tầng 1, nơi chứa nhiều bảng trắng, bút viết và sách giáo khoa.

Giới chức Pakistan nói rằng ngôi nhà chính trong khu nhà có tổng cộng từ 8- 10 phòng ngủ. Một số phòng ngủ có bếp riêng, phòng tắm riêng. Cách sắp xếp này để nhiều người có thể sống độc lập với nhau trong ngôi nhà. Người chịu trách nhiệm trông coi, chăm sóc khu nhà là hai anh em Arshad và Tariq Khan. Cả hai sống trong khu nhà và đã bị giết trong cuộc tấn công của lính Mỹ.

Có vẻ như các thành viên trong ngôi nhà đã cố gắng tự túc tự cấp tối đa. Có một vườn rau lớn, được chăm bón cẩn thận ở sau nhà. Shamraiz, một người hàng xóm của Bin Laden, đã được mời vào trong khu nhà khoảng 2 lần một năm để cày xới vườn rau. Nhưng ông chỉ được ở ngoài sân, không được vào trong nhà. Shamraiz hiện đã bị lực lượng an ninh Pakistan bắt giữ cùng khoảng 40 cư dân Abbottabad khác nằm trong diện nghi vấn.

Tòa nhà cổ lỗ của Bin Ladin

Ngoài vườn rau, khu nhà còn có ít nhất 1 con bò và khoảng 100 con gà trong sân. Không rõ có bao giờ Bin Laden đi ra vườn chăm sóc cây hay không. Nhưng đội điệp viên CIA ở Pakistan đã có nhiều ngày theo dõi khu nhà nói rằng họ thấy một người đàn ông dáng người cao hay cuốc đất ở trong vườn.

Thực phẩm được an ninh Pakistan tìm thấy trong nhà rất đơn giản, gồm quả chà là, các loại hạt, rất nhiều trứng, dầu olive và thịt sấy khô. Anh em người Pakistan sống cùng Bin Laden thường chịu trách nhiệm đi chợ mua hàng cùng những đứa trẻ trong nhà. Nhưng ngoài việc chào hỏi người quen, họ ít khi dừng lại nói chuyện. Họ thường mua kẹo ngọt và nước soda cho lũ trẻ tại một tiệm bán hàng chỉ cách nhà vài phút đi bộ.

Cạn kiệt tiền bạc và ảnh hưởng

Ngôi nhà gia đình Bin Laden ở có 1 tầng thượng rất kín đáo. Có vẻ như đây là nơi để ông ta và người thân hít thở khí lành, tắm ánh sáng mặt trời sau nhiều ngày ở trong phòng. Bên trong căn nhà không có điều hòa nhiệt độ, nhưng lại trang bị một hệ thống sưởi trung tâm, dường như để chống cái lạnh thấu xương vào mùa Đông ở Abbottabad. Có một số hệ thống máy tính đặt ở bên trong nhà, dùng để giao tiếp với thế giới bên ngoài, Máy tính kết nối với Internet qua điện thoại di động. Trong nhà không hề có dây điện thoại hoặc dây Internet. Rõ ràng trùm khủng bố muốn che giấu tối đa tung tích của ông ta.

Một số quan chức an ninh Pakistan giấu tên nói với hãng tin AP rằng thời gian cuối đời Bin Landen không chỉ sống cô lập mà còn rơi vào cảnh kẹt tiền và suy giảm ảnh hưởng trong Al Qaeda. Họ cho biết tranh chấp về mặt tiền bạc giữa Bin Laden và nhân vật số 2 Ayman al-Zawahri, khiến Al Qaeda tách làm 2 nhóm từ cách nay 5-6 năm trước, với nhóm lớn hơn do Zawahri kiểm soát. Việc mất nguồn hỗ trợ tài chính khiến Bin Laden phải sống hết sức khó khăn.

Được biết nhà chức trách Pakistan đang tích cực thẩm vấn những người vợ của Bin Laden, nhằm làm sáng tỏ bằng cách nào ông trùm khủng bố đã thoát khỏi cuộc săn lùng quy mô lớn của nước Mỹ và vì sao ông ta có thể sống gần một học viện quân sự Pakistan mà không ai hay biết. Ngoài ra, những lời khai của người trong cuộc có thể làm sáng tỏ những gì đã diễn ra trong vụ đột kích của lính Mỹ, tới nay vẫn đang bị chính quyền Mỹ che giấu trong màn bí mật.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm