Một cuộc đua khác ở La Liga: Valencia phả lửa vào gáy Villarreal

08/02/2011 11:20 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Ở một giải đấu mà cách biệt giữa Barca và Real Madrid với phần còn lại là quá lớn và càng ngày càng lớn, vị trí thứ 3 chính là phần thưởng cao quý nhất mà một đội bóng giàu tham vọng (nhưng còn thiếu lực) có thể hướng tới. Và cũng như Barca với Real Madrid ở cuộc đua vô địch, Valencia cùng Villarreal có vẻ như đang muốn biến cuộc đua tới phần thưởng ấy thành chuyện của riêng họ, của riêng xứ Valencia.

Espanyol hụt hơi 

Valencia phả lửa vào gáy Villarreal, Ảnh Getty

Nhóm các đội chiếm giữ các tấm vé dự Cúp châu Âu của Liga đã được chia thành 3 tốp rất rõ ràng sau vòng 22. Tạo được cách biệt lên tới 9 điểm so với đội xếp thứ 3, Real Madrid hiện không có đối thủ trong cuộc đua làm kẻ... bám sát Barca nhất. Và với cách biệt lần lượt là 7 và 6 điểm so với nhóm tiếp theo, Villarreal cùng Valencia cũng đã có thể tạm yên tâm rằng trong ngày một ngày hai sẽ không có kẻ nào có thể chen ngang vào cuộc đua giành tấm vé dự vòng bảng Champions League trực tiếp còn lại. Tương tự như thế, hai hiện tượng mới Bilbao và Espanyol, dù vẫn phải luôn đề cao cảnh giác trước tiềm năng của những thế lực cũ Sevilla và Atletico, có thể yên tâm mà sống với giấc mơ châu Âu của họ thêm một thời gian nữa, tệ lắm thì cũng phải được nửa tháng.

Trong cuộc chạy đua vì danh hiệu không chính thức "xuất sắc nhất phần còn lại" (best of the rest), Espanyol có vẻ đã buông xuôi. Thất bại 0-1 ngay trên pháo đài Cornella trước Villarreal ở vòng 21 là một cú đấm quá mạnh, không chỉ khiến Espanyol bị chính "Tàu ngầm Vàng" cắt đuôi, mà có vẻ như còn có cả những tác động xấu lên tinh thần của thầy trò Pochettino. Trong trận đấu trên sân của Almeria cuối tuần vừa rồi, đội bóng tới từ Barcelona đã không còn thể hiện được sự tập trung và chính xác mà người ta vẫn thấy ở họ. Hàng thủ vắng Victor Ruiz (đã sang Napoli) dễ dàng bị xé nhỏ và thủ thành Kameni, trong một ngày làm việc dưới năng lực, đã có tới 3 lần bị đánh bại chỉ trong có 18 phút. Kém top 4 điểm, thay vì mơ Champions League, Espanyol nên nghĩ cách bảo vệ vị trí thứ 6 thì hơn.

* Sự trỗi dậy của Valencia

Và như thế, cuộc đua giành vị trí thứ 3 giờ có thể được xem là chuyện riêng giữa hai đội bóng xứ Valencia: Villarreal và Valencia. Trong cuộc đua ấy, Villarreal từng có lúc chiếm thế độc tôn, nhưng sự vươn lên mạnh mẽ của Valencia đang khiến cho thế độc tôn ấy lung lay dữ dội. Trận thắng Hercules 2-0 mới đây đã nâng số trận bất bại liên tiếp của Valencia lên con số 8 (lần gần nhất "Los Che" để thua là trong thất bại 0-2 trước Real Madrid ở Bernabeu hôm 5/12), và đáng nói là trong 8 trận ấy, họ thắng tới 6 trận. Nghĩa là thầy trò Unai Emery đã thu về 20/24 điểm tối đa của 2 tháng vừa qua. Phong độ ấn tượng chỉ thua mỗi của Barca ấy đã đưa Valencia từ chỗ kém Espanyol 4 điểm, Villarreal 6 điểm, tới chỗ hơn "những chú Vẹt" 7 điểm và chỉ còn kém "Tàu ngầm Vàng" đúng 1 điểm.

Trong sự vươn lên mạnh mẽ của Valencia, "khả năng xoay xở" là khái niệm được nhắc tới nhiều nhất. Nếu BLĐ của đội bóng này vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính bằng khả năng xoay xở tuyệt vời trên thị trường chuyển nhượng, thì BHL của họ cũng xoay xở xuất sắc không kém trước những rào cản về chuyên môn. Như trận gặp Hercules, Valencia đã phải ra sân mà không có trung vệ Ricardo Costa, hậu vệ phải Miguel (sắp đi tù), tiền vệ kỳ cựu Albelda (chấn thương), và đặc biệt là các cầu thủ chạy cánh (Mata chấn thương, Pablo, Joaquin không có phong độ tốt). Nhưng Valencia vẫn chơi tốt và thu được kết quả mong muốn. "Bí quyết" của Emery là chiếm lĩnh tuyến giữa bằng một hàng tiền vệ toàn những người thích chơi ở trung tâm (Topal, Banega, Tino Costa, Chori) và mở rộng hai hành lang dọc sân cho các hậu vệ biên băng lên...

Villarreal sẽ trở lại sau cú sẩy chân bất ngờ trước Levante, vì đội bóng này không có thói quen để mọi chuyện đi quá xa tầm kiểm soát. Valencia có thể còn mạnh hơn nữa khi Mata bình phục, Joaquin, Pablo lấy lại cảm giác và tân binh Jonas Goncalves hòa nhập được. Cuộc đua giữa hai đội bóng này, vì thế, có thể cũng sẽ quyết liệt, kịch tính, chất lượng và đáng chờ đợi không kém gì cuộc đua vô địch giữa Barca và Real. Thậm chí hơn.

Dũng Quyết Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm