Man City: Được & chưa được

15/09/2008 13:10 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Sự háo hức chờ đợi của các CĐV Man City đã được Robinho đền đáp bằng bàn thắng từ cú đá phạt ở phút 13, nhưng sau đó chỉ còn lại sự tiếc nuối và thất vọng khi cái được thì ít mà cái chưa được lại xuất hiện khá nhiều.

Cái được lớn nhất của Man City trong cuộc chạm trán với Chelsea là sự xuất hiện của Robinho và sự trở lại của Wright-Phillips sau 3 mùa bóng đầu quân cho “The Blues” đã mang lại thêm chút kỹ thuật và ngẫu hứng cho một đội bóng vốn thuần chất Anh. Nhờ đó, không khí trên các khán đài đã sôi nổi hơn sau những pha kiểm soát bóng và qua người đầy kỹ thuật của họ.

Không phải bất kỳ một đội bóng nào cũng có thể gây nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự của Chelsea và thực hiện được đến 16 cú dứt điểm như Man City đã làm. Và nếu như hàng phòng ngự của Chelsea không có những hậu vệ luôn sẵn sàng dùng thân mình lấp lỗ châu mai (6 lần) thì có lẽ “The Citizens” đã có được hơn một bàn thắng.
 
Man City: Nhiều tiền thôi là chưa đủ
 
Robinho, Jo, Wright-Phillips và Ireland là 4 mũi tấn công chủ lực và họ đã hoàn thành nhiệm vụ khá tốt, chỉ thiếu chút may mắn, để ít nhất cũng có thể giúp cho các CĐV của Man City nhìn về tương lai bằng một lăng kính màu hồng.

Tuy nhiên, tất cả những sự nỗ lực của mặt trận tấn công sẽ tiếp tục trở thành “dã tràng se cát” nếu như HLV Mark Hughes không có những động thái tích cực để chỉnh đốn hàng thủ.

Ở mùa trước, cho dù Man City chơi không thành công nhưng cặp trung vệ Dunne - Richards vẫn được đánh giá cao nhờ sự xông xáo và luôn có mặt kịp thời tại những điểm nóng để giải vây cho khung thành của đội nhà. Mùa này, xen giữa hai trận thắng với cùng tỷ số 3-0 là hai trận thua mà ở đó, tại Villa Park và City of Manchester, thủ môn Joe Hart đã phải vào lưới nhặt bóng đến 7 lần. Trong trận gặp Aston Villa (2-4), cặp trung vệ là Ben Haim - Richards, còn ở trận đấu này đội trưởng Dunne đã trở lại để lấy chỗ của Ben-Haim. Như vậy có thể thấy tân binh Ben Haim chưa đáp ứng được sự mong đợi (còn vì anh là người Do Thái giữa thế giới của người Arập?) còn cặp Dunne - Richards đã bắt đầu có dấu hiệu bất ổn khi phải đối mặt với những đội bóng mạnh ở hàng công.

Cả 3 bàn thua trước Chelsea đều diễn ra ngay trực diện khung thành của thủ môn Hart và tất nhiên Dunne và Richards phải là những người chịu trách nhiệm chính. Tuy nhiên, cặp tiền vệ trung tâm Kompany - Hamann cũng phải có trách nhiệm liên đới trong bàn thua thứ hai. Ở tình huống phút 53, hai tiền vệ của Man City đã để cho Mikel, J. Cole, Lampard và Malouda phối hợp thoải mái trong một pha đánh trung lộ, dẫn đến bàn thắng của Lampard.

Trong bàn thua đầu tiên, chẳng có một ai canh chừng J.Cole và Carvalho nên khi cú đánh đầu của Terry sau pha đá phạt góc của Lampard bật vào chân Cole dội ra thì Carvalho đã có được cả không gian lẫn thời gian để thực hiện cú dứt điểm chính xác ngay trước khu vực 5m50.

Và cuối cùng, khi thấy cặp trung vệ Dunne - Richards dàn hàng ngang để chuẩn bị đối phó với pha đi bóng của mình, J.Cole đã tung ra một cú chọc khe vào khoảng trống giữa hai trung vệ này để cho Anelka lao lên hạ gục thủ môn Hart. Liệu Dunne và Richards có gì để bào chữa cho những sai lầm này?

Tất nhiên, HLV Mark Hughes vẫn cần có thêm thời gian để hoàn chỉnh cỗ máy của Man City, đã tạo ra được một vài tín hiệu tích cực ở trận đấu này, nhưng có một điều chắc chắn: “The Citizens” sẽ không thể lọt vào được top 4 của Premier League với một tuyến phòng thủ như thế! Man City cần thêm những đồng dirham để đổ vào tuyến này nhằm lấp đi những lỗ hổng.

Ngân Vân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm