US Open 2011 ngày thứ 7: "Đau tim" cùng Nadal

06/09/2011 09:06 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Nalbandian chưa bao giờ là một đối thủ xứng tầm của Nadal khi đã thua trong cả 3 lần đối đầu trước đây. Tại Flusing Meadows lần này, mọi chuyện vẫn không có gì mới mẻ - vẫn là một trận thua chóng vánh trước Nadal, tuy nhiên tay vợt Tây Ban Nha đã khiến các cổ động viên của mình có một phen ... toát mồ hôi.

Nadal bị chuột rút trong phòng họp báo - Ảnh Getty

Nalbandian đã khởi đầu không tệ. Thể lực sung mãn và lối đánh mạnh mẽ đã giúp tay vợt Argentina có những ván đấu đầu tiên khá thành công, vượt lên dẫn trước Nadal với tỉ số 5-3 ở set đấu đầu tiên. Tuy nhiên, Nadal với sự lì lợm và bản lĩnh thi đấu của mình đã kéo trận đấu về thế cân bằng và giành chiến thắng trong loạt tie-break với tỉ số 7-6(5). Set đấu thứ 2 tiếp tục chứng kiến sự áp đảo của Nadal trước Nalbandian với tỉ số thuyết phục 6-1, tuy nhiên cơn đau tim của khán giả lại tới ngay khi set đấu này kết thúc.

Tay vợt Tây Ban Nha đã bước những bước chân tập tễnh ra phía ngoài và phải nhờ tới sự chăm sóc của các bác sỹ. Trong thời điểm cơn bão chấn thương đang hoành hành dữ dội, biểu hiện của Nadal khiến những người yêu mến anh thật sự lo lắng. Rất may, đó không phải là một ca chấn thương nghiêm trọng. Nadal chỉ bị chuột rút và sau khi được chăm sóc, anh vẫn có thể tiếp tục set đấu thứ 3. Dù tỏ ra khá mệt mỏi, Nadal vẫn giành chiến thắng ở set đấu cuối cùng với tỉ số 7-5.

Chỉ có điều sau đó ở phòng họp báo, tay vợt người Tây Ban Nha lại tiếp tục bị chuột rút với vẻ mặt đau đớn, và khiến nhiều người hoảng hồn. Anh cho rằng mình đang gặp khó khăn với thời tiết tại Mỹ. Trời quá nóng, độ ẩm cao và lối chơi thiên về thể lực đã làm Nadal mất nhiều nước và đuối sức. Tuy nhiên, Nadal cũng cho rằng mọi việc không quá tệ và anh tin tưởng rằng mình sẽ phục hồi hoàn toàn trước khi bước vào trận đấu tiếp theo.

Tạm biệt Del Potro

Pennetta phàn nàn về thời tiết

Sau chiến thắng trước Maria Sharapova tại vòng 3, Flavia Pennetta tiếp tục gây ấn tượng khi đánh bại hạt giống số 13, Shuai Peng sau hai set với tỷ số 6-4, 7-6. Dù có chiến thắng khá nhanh chóng nhưng Pennetta cho biết cô đã trải qua một ngày rất mệt mỏi. “Tôi đã cảm thấy rất tồi tệ. Tôi nghĩ nguyên do là bởi thời tiết nắng nóng, độ ẩm cao. Bên cạnh đó áp lực khi thi đấu trên sân cũng là nguyên nhân khiến bạn cảm thấy xuống sức nhanh chóng”. Nhiệt độ cao ở Mỹ cũng là nguyên nhân chính dẫn đến việc số lượng tay vợt bỏ cuộc lên con số kỷ lục.

Tại vòng 1, người Romania đã nở mày nở mặt khi 2 cô gái trẻ tuổi của họ lập một "cú đúp" ngoạn mục khi lần lượt hạ gục Li Na và Petra Kvitova - 2 nhà đương kim vô địch Grand Slam. Tại ngày thi đấu thứ 7, một "cú đúp" khác cũng được thực hiện và nó thuộc về những người Argentina. Tuy nhiên đây lại là một "cú đúp" tệ hại, khi cả 2 niềm hi vọng của quần vợt Argentina đều nhận thất bại và rời khỏi US Open không kèn không trống. Sau thất bại của Nalbandian, đến lượt Del Potro bị hạ gục bởi Gilles Simon với tỉ số 6-4, 6-7 (5), 2-6, 6-7 (3). Nhà cựu vô địch Mỹ mở rộng đã mắc tới 72 lỗi đánh hỏng và đó cũng là lí do chính để anh nói lời giã từ với giải năm nay.

Andy Murray tiến tục thể hiện một phong độ rất đáng nể. Anh vượt qua Feliciano Lopez sau 3 set với tỉ số cách biệt: 6-1, 6-4, 6-2. Đáng chú ý là tay vợt Scotland đã không mắc một lỗi kép nào và số lần đánh hỏng của anh chỉ là 16 lỗi. Andy Roddick cũng có một trận đấu khá dễ dàng trước Benneteau của Pháp với tỉ số 6-1, 6-4, 7-6(5), qua đó ghi tên mình vào vòng đấu tiếp theo. Mardy Fish, Tsonga, David Ferrer cũng là những cái tên hứa hẹn sẽ mang lại nhiều kịch tích tại vòng 4.

Nội dung đơn nữ đã bước sang vòng 4 với không nhiều kết quả bất ngờ. Trong khi hạt giống số 2 Zvonareva nhẹ nhàng hạ tài năng trẻ Sabine Lisicki 6-2, 6-3 thì Samantha Stosur (9) phải mất 3 set đấu mới hạ được Kirilenko với tỷ số 6-2, 6-7(15), 6-3. Ở các trận đánh muộn đáng chú ý có hai cặp đấu Serena Williams (28) - Ana Ivanovic, và Woznikacki (1) - Kuznetsova (15).

Yến Nhi



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm