U23 Việt Nam 5-0 U23 Lào: Ngọc Đức bị đuổi đáng trách, U23 Việt Nam sẵn sàng 'chiến' U23 Malaysia

15/12/2013 18:02 GMT+7 | Bóng đá

(giaidauscholar.com) - Nhập cuộc tốt hơn, tập trung hơn và phối hợp mạch lạc hơn hẳn so với đầu trận đấu gặp U23 Brunei, U23 Việt Nam đã thắng đậm U23 Lào 5-0 với cú đúp của Văn Quyết cùng các bàn thắng khác của Minh Tuấn, Mạnh Hùng và Mạc Hồng Quân.

Màn trình diễn ấy sẽ trở nên hoàn hảo nếu chúng ta không có những thời điểm đá mất tập trung ở đầu hiệp 2 và nhất là Ngọc Đức bị truất quyền thi đấu rất đáng trách trong tình huống U23 Việt Nam tấn công nhưng anh lại phạm lỗi với cầu thủ đội bạn một cách rất khó hiểu và không cần thiết. Chúng ta lại có lí do để rút kinh nghiệm. Lại một chiến thắng nữa không trọn vẹn với những vấn đề mới được đặt ra. Dù sao U23 Việt Nam cũng đã hoàn thành nhiệm vụ giành 3 điểm. Nhưng nếu còn mắc sai lầm kiểu này trước U23 Malaysia, không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với các cầu thủ của ông Hoàng Văn Phúc.

Diễn biến trận đấu

88': VÀO! Mạc Hồng Quân đã ghi bàn thứ 5 cho U23 Việt Nam. Anh thoát xuống đối mặt thủ môn U23 Lào và dứt điểm chân phải rất căng tung lưới đội bạn dù thủ thành Somvang đã chạm được tay vào bóng. Đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. U23 Việt Nam thắng đậm 5-0. Đáng tiếc là chiến thắng này có vết gợn vì việc Ngọc Đức bị truất quyền thi đấu ở những phút cuối cùng sau pha phạm lỗi rất không cần thiết với cầu thủ đội bạn trong tình huống chúng ta đang tấn công bên cánh trái.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

86': Thanh Hiền vừa sút chân phải sạt cột dọc ngay mép vòng cấm, rất nguy hiểm.

84': Cách biệt 4-0 là rất an toàn. Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ ở trận này và đây có thể được coi là cú chạy đà tốt cho trận đấu quyết định với U23 Malaysia.



U23 Việt Nam đã có bước chạy đà tốt để sẵn sàng "chiến" U23 Malaysia

79': Hồng Quân vừa bị cảnh cáo vì cố sút bóng dù trọng tài đã cắt còi.

78': VÀO! Từ quả phạt góc của đồng đội, Minh Tuấn đá chân phải ngay mép vòng cấm, bóng chạm chân hậu vệ U23 Lào đổi hưởng đi vào lưới. Chiến thắng chắc chắn trong tay U23 Việt Nam.

74': VÀO! U23 Việt Nam có bàn thắng thứ 3 với quả đánh đầu hết sức thoải mái của Văn Quyết trong tư thế không bị kèm từ pha câu bóng vào của đồng đội bên cánh trái. Bóng dội cột dọc bật vào lưới U23 Lào. Ngọc Đức là người đã tạt bóng cho Văn Quyết ghi bàn.

73': U23 Lào vừa đá phạt bên cánh phải nhưng Bửu Ngọc đã bình tĩnh đẩy bóng ra.

69': Mạc Hồng Quân đã vào thay Hà Minh Tuấn bên phía U23 Việt Nam. HLV Hoàng Văn Phúc có lẽ muốn giữ sức cho Minh Tuấn.

THỐNG KÊ: Hai đội đều phạm lỗi mỗi bên 10 lần cho tới thời điểm này

64': Không hiểu sao U23 Việt Nam lại đá mất tập trung như những phút vừa qua. Vongchiengkham vừa đánh đầu trong vòng cấm như chỗ không người, rất may bóng đi chệch khung thành Bửu Ngọc.

63': Văn Quyết vừa đi bóng đầy nỗ lực trong cấm địa U23 Lào và xoay người sút chân phải đưa bóng đi vọt xà ngang.

61': Văn Thắng vừa vào sân thay cho Phi Sơn bên phía U23 Việt Nam.

59': NGUY HIỂM! Sihavong vừa có không gian rất thoáng và anh dứt điểm chân phải cực kỳ nguy hiểm, đi sạt xà ngang khung thành Bửu Ngọc. Chúng ta đang chơi chậm lại và tỏ ra mất tập trung.

57': MẤT TẬP TRUNG! Chúng ta vừa tỏ ra thiếu tập trung, để cầu thủ đội bạn đi bóng khá thoải mái. May mà cú sút của cầu thủ mang áo số 15 đi không chính xác.

53': Phi Sơn vừa chuyền bóng rất đẹp nhưng cú sút của Mạnh Dũng lại không gây nguy hiểm cho khung thành U23 Lào

49': Giống như hiệp 1, chúng ta vẫn làm chủ thế trận ở những phút đầu hiệp 2 này.



U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng

45': Ngọc Đức vừa bị cảnh cáo sau pha phạm lỗi với cầu thủ đội bạn ở giữa sân. Đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng trong hiệp 1. Chúng ta tạm dẫn U23 Lào 2-0.

43': NGUY HIỂM! Hà Minh Tuấn vừa treo bóng từ cánh trái vào cực chính xác nhưng cú đánh đầu của Vũ Minh Tuấn lại đi chệch cột dọc khung thành U23 Lào. Rất đáng tiếc.

39': Rõ ràng là so với trận gặp U23 Brunei, chúng ta nhập cuộc tốt hơn nhiều trong trận đấu này. Từ khả năng phối hợp mạch lạc, ăn ý tới thái độ thi đấu hết sức tập trung của các cầu thủ.

34': Với 2 bàn dẫn trước làm "vốn" , U23 Việt Nam đang chơi rất ung dung, tạo được thế trận rất thuận lợi.

29': VÀO! Cách biệt được nhân đôi cho U23 Việt Nam. Văn Quyết sút chân phải tung lưới U23 Lào trong vòng cấm. Chúng ta đã được giải phóng hoàn toàn về tinh thần. Một bàn thắng rất đẹp. Văn Quyết nhận bóng từ Vũ Minh Tuấn, đi qua 2 cầu thủ đối phương và tung ra một cú dứt điểm rất căng vào góc cao.

27': VÀO! Phi Sơn đi bóng trước vòng cấm U23 Lào và bị phạm lỗi. Mạnh Hùng đá phạt điệu nghệ tung lưới thủ thành Somvang, mở tỷ số 1-0 cho U23 Việt Nam


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

24': Vũ Minh Tuấn vừa đá phạt nguy hiểm nhưng thủ môn Somvang đã kịp thời đẩy bóng giải nguy.

22': Những phút vừa qua U23 Việt Nam vẫn cầm bóng nhiều hơn và gây sức ép khá lớn bên phần sân U23 Lào

17': Lại là Minh Tuấn dứt điểm chệch cột dọc khung thành U23 Lào. Hai cơ hội liên tiếp cho chúng ta mở tỷ số.

15': XÀ NGANG! Đồng đội giật gót rất đẹp cho Minh Tuấn sút chân phải như búa bổ trong cấm địa U23 Lào nhưng bóng dội xà ngang bật ra.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

13': Vừa rồi là pha lên bóng nhanh và chọc khe rất thông minh của một cầu thủ áo đỏ nhưng hai đồng đội của anh bên phía U23 Việt Nam đã không tiếp xúc được với bóng.

11': Thủ môn Bửu Ngọc vừa băng ra rất nhanh và ôm gọn bóng sau pha tấn công của U23 Lào. Anh hơi bị đau sau pha va chạm nhưng đã có thể tiếp tục thi đấu.

7': BỎ LỠ! Sầm Ngọc Đức chọc khe rất đẹp cho Hà Minh Tuấn băng xuống đối mặt thủ môn U23 Lào nhưng tiền đạo Việt Nam không thể chiến thắng trong pha dứt điểm.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

4': Những phút đầu tiên của trận đấu đã diễn ra với nhịp độ khá nhanh. Hai đội nhập cuộc với thế trận mở. U23 Lào cũng không ngần ngại chơi ăn miếng trả miếng với U23 Việt Nam.

Trong một trận đấu khác ở bảng A kết thúc chưa lâu, U23 Singapore và U23 Malaysia đã hòa nhau. Điều này khiến cục diện bảng A trở nên khá phức tạp và đẩy U23 Việt Nam vào tình thế khó khăn hơn. Chúng ta buộc phải đánh bại U23 Lào rồi tính tiếp. Hiện U23 Singapore đã có 8 điểm còn U23 Malaysia có 7 điểm sau 3 lượt trận, đang chia nhau 2 vị trí dẫn đàu bảng A.

+Đội hình xuất phát

U23 Việt Nam: Bửu Ngọc, Đình Hoàng, Mạnh Hùng, Tiến Thành, Ngọc Đức, Thanh Hiền, Văn Quyết, Vũ Minh Tuấn, Phi Sơn, Mạnh Dũng, Hà Minh Tuấn

U23 Lào: Athit Somvang, Hanevinay, Souksvanh, Sihavong, Vongchiengkham, Ohomvasane, Syvilay, Hanevilay, Khochalem, Xayyabounsou, Inthilath



+Một lần nữa chúng ta dùng "doping tiền" kích thích tinh thần thi đấu của các cầu thủ nhưng có vẻ như không thành công? Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

+HLV Hoàng Văn Phúc nói gì sau thất bại của U23 Việt Nam trước U23 Singapore? Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

+U23 Việt Nam đã làm gì sau thất bại đáng lo ngại trước U23 Singgapore trong trận ra quân? Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

+Một cái nhìn toàn cảnh về U23 Việt Nam trước trận đấu quan trọng với U23 Lào: Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Mới có 3 điểm sau 2 trận đã đấu, U23 Việt Nam bắt buộc phải chiến thắng U23 Lào để tiếp tục nuôi hy vọng tiến vào bán kết. Chiến thắng cách biệt 7-0 trước U23 Brunei không nói lên điều gì vì đối thủ quá yếu và không ai quên trong hơn 20 phút đầu hiệp 1 trận đấu ấy, các cầu thủ của chúng ta đã chơi tệ như thế nào. 

U23 Lào không phải là đối thủ quá tầm của U23 Việt Nam nhưng thái độ chủ quan, tự mãn tuyệt đối không được phép tồn tại trong 90 phút hôm nay. Và nữa, điều mà người hâm mộ quan tâm là U23 Việt Nam sẽ thể hiện gương mặt nào sau màn trình diễn không hoàn toàn thuyết phục trước một đội bóng thuộc dạng "lót đường" như U23 Brunei?

Vấn đề không chỉ là kết quả, là tỷ số, là số bàn thắng ghi được, mà còn là sự phối hợp, là lối chơi, là thái độ và tâm lý thi đấu. Tất cả chúng ta đều mong mỏi một U23 Việt Nam hoàn toàn làm hài lòng người hâm mộ bóng đá nước nhà bởi đối thủ của chúng ta không quá mạnh đến mức có thể khiến chúng ta lo ngại.

HT


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm