Đội Nga của tôi ơi!

24/06/2008 17:20 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Thật oái ăm, lịch thi đấu đã đưa Hà Lan đối đầu với đội Nga do một người Hà Lan dẫn dắt và sau 3 trận vòng bảng có người đã ví Nga chính là Hà Lan B. Cứ tưởng cơn lốc Hà Lan ngày càng mạnh lên và chỉ dừng lại sau trận chung kết ngày 30/6...

Dân tộc Nga vốn có tố chất thể thao. Còn nhớ sau thế chiến thứ hai, người Nga mới học chơi khúc côn cầu trên băng do “thầy” Tiệp Khắc dạy. Chỉ sau vài năm người Nga đã hất cả “thầy” để vô địch thế giới rồi mãi mãi là một đại gia trong làng khúc côn cầu trên băng. Bây giờ, nước Nga phải cám ơn “bà mối” Abramovich. Và Hà Lan đã trở thành phiên bản khác của Tiệp Khắc năm xưa.

Sẽ còn rất lâu nữa người ta mới biết vì sao cơn lốc da cam lại đột ngột dừng lại. Nhưng ngay từ bây giờ người ta đã hiểu rõ vì sao Gấu Nga lại tỉnh ngủ nhanh đến thế. Những cầu thủ Nga vốn thông minh nên đã tiếp thu kiến thức từ thầy Advocaat và Hiddink rất nhanh. Lối chơi ít chạm, tổ chức tấn công ngay khi có thể. Những đường chuyền ở cự ly trung bình, chuyền đơn giản để đồng đội tiếp tục xử lý một chạm. Hầu như cả đội chỉ 3 người được phép rê dắt: Arshavin, Palyuchenko và Zhirkov. Nhưng cả ba người này đều không lạm dụng quyền được vẽ vời của mình. Một khi họ đã “vẽ” thì đối phương trở nên khốn khổ.

Zhirkov chơi giống tiền vệ trái hơn một hậu vệ. Sau 270 phút Hà Lan mới thua một bàn vu vơ nửa sút nửa chuyền rồi chạm chân Henry đổi hướng vào lưới. Nhưng họ phải vất vả chặn những cú đột phá lắt léo của Zhirkov ngay trong vòng cấm. Nếu trọng tài Lubos Michel tinh tường thì đội Nga sẽ được hưởng phạt đền từ pha đột phá của Zhirkov trong hiệp phụ thứ hai khi tỉ số đang là 1-1.

Arshavin đã bung ra như một chiếc lò so bị nén suốt 180 phút (treo giò 2 trận đầu tiên). Là một hộ công hoàn hảo trong sơ đồ 4-4-1-1. Không chỉ có thể lực dồi dào để di chuyển cực rộng, khả năng cầm bóng qua người của Arshavin xuất sắc bậ nhất EURO này. Khả năng quan sát mới là ưu điểm nổi bật và quan trọng trong một đội bóng trẻ trung và ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế.
 
3 bàn thắng của Nga ở tứ kết đều có dấu giày Arshavin. Bàn đầu, số 10 chuyền bóng cho đội trưởng Semak, Semak “căng chéo” cho Pavlyuchenko đặt lòng mở tỉ số. Bàn thứ hai, Arshavin bấm một đường chuyền có điểm rơi rất khó chịu đối với hàng phòng ngự Hà Lan đang dâng cao, vượt qua tầm với của van der Sar và tìm đến đúng cái chân của Tobinsky. Điển hình nhất là bàn thứ 3. Đội Nga được ném biên, hàng thủ Hà Lan dâng hơi cao, tình huống lý tưởng để “đứng dưới mà không việt vị”. Arshavin lao xuống, che chắn một hậu vệ đang lao về, chờ đúng nhịp đá nối, ghi bàn quyết định số phận trận đấu.

Không hiểu sao nhiều người vẫn không hài lòng với Pavlyuchenko. Có lẽ vì anh phung phí quá nhiều cơ hội. Nhưng Pavlyuchenco ấy mới là cầu thủ có kỹ thuật cơ bản tốt nhất ở ĐT Nga. Anh đỡ bóng dính, nhả bóng lại cũng hay, thể hình đẹp và đánh đầu chẳng đến nỗi nào. Pavlyuchenco đang làm mọi người quên Pogrebnyak không chỉ vì những bàn thắng mà vì anh hoà mình vào lối chơi kỷ luật của toàn đội.

Sau cùng, cần phải nhắc đến “anh chàng nhà quê” đeo băng đội trưởng. Sergei Semak chơi cho FC Rubin Kazan xa thủ đô, trước vòng chung kết đã khoác áo tuyển Nga 49 lần. Semak chơi giản dị cần cù như một mughic (lão nông). Không chỉ vững vàng trong phòng ngự, Semak chính là người khởi xướng các đợt phản công cũng như tấn công của Nga. Đường chuyền vừa đẹp vừa chính xác của Semak phút 56 từ cánh trái được Pavlyuchenko kết thúc gọn gàng đã mở đầu cho sự sụp đổ của Hà Lan.

EURO 2006 đã có quá nhiều bất ngờ, những đại gia sa sút, những tỉ số không tưởng. Nhưng nếu ngày 30-6 tới, người Nga có nâng cao Cup vô địch thì cũng chẳng phải là bất ngờ...

Đặng Gia Mẫn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm